Lý Nhã Kỳ tiết lộ tình bạn đặc biệt với minh tinh TVB Xa Thị Mạn
Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã có động thái đặc biệt với minh tinh Xa Thị Mạn, chứng tỏ tình bạn bền chặt với mỹ nhân TVB dù không thường xuyên gặp nhau.
Lỹ Nhã Kỹ không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao đình đám của làng giải trí Việt mà tên tuổi của cô còn vươn xa trên bản đồ giải trí thế giới. Bởi vậy nên Lý Nhã Kỳ cũng có mạng lưới quan hệ cực kì rộng rãi với các nghệ sĩ quốc tế. Trong đó, phải kể đến mối quan hề thân thiết với nữ minh tinh TVB Xa Thị Mạn.
Một bên là nữ đại gia nức tiếng showbiz Việt, một bên là diễn viên đình đám Trung Quốc, tình bạn 'vượt biên giới' của Lý Nhã Kỳ và Xa Thị Mạn thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù vậy, cả hai ít khi nhắc đến nhau hay xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Lần gần đây nhất mà hai mỹ nhân có dịp hội ngộ là một sự kiện năm 2017.

Tuy nhiên vào ngày 28/3, sau khi Lỹ Nhã Kỳ khoe loạt ảnh trẻ trung, xinh đẹp trên trang cá nhân, nữ diễn viên Xa Thị Mạn đã nhanh chóng vào thả tim không ngững cho cô bạn thân. Thậm chí nữ minh tinh Trung Quốc còn dùng hẳn tài khoảncó tích xanh và thả tim, cho tròn 100 điểm dưới bài đăng của Lý Nhã Kỳ. Có thể thấy, dù không thường xuyên gặp nhau nhưng Xa Thị Mạn và Lý Nhã Kỳ vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ lẫn nhau.

Ngay sau đó, Lý Nhã Kỹ cũng vui vẻ đăng tải khoảnh khắc trên và hào hứng chia sẻ về tình bạn: 'Tình bạn tri kỷ không cần nói nhiều, không cần bên nhau mỗi ngày. Chỉ cần âm thầm theo dõi nhau và ủng hộ nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Mãi mãi là tri kỷ nhé Xa Thi Mạn'.Bên dưới bài đăng của Lý Nhã Kỳ, không ít khán giả phải xuýt xoa và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn của hai nữ nghệ sĩ. Không những vậy, khi một fan bày tỏ mong muốn Lý Nhã Kỳ mời cô bạn thân về thăm Việt Nam, nữ đại gia Vbiz liền trả lời: 'Ok nà'.

Trước đó, Xa Thị Mạn và Lý Nhã Kỳ không ít lần dành lời khen có cánh cho nhau. Tại một sự kiện, khi nhắc tới Lỹ Nhã Kỳ, Xa Thị Mạn đã bày tỏ tình cảm quý mến đối với cô bạn: 'Lý Nhã Kỳ là người rất đặc biệt. Cô ấy đi rất nhiều và chúng tôi dễ gặp nhau. Khi cô ấy sang Hồng Kông. Tôi sẽ dành thời gian cho cô ấy. Tôi nghĩ khoảng cách địa lý không quan trọng, dù quý mến nhau thì ở đâu cũng gặp nhau cả'.

