Lý Thành Cơ: 'Tôi là người tình của những cung đường'
Tự nhận mình là kẻ tham lam, travel blogger Lý Thành Cơ luôn muốn làm một lúc cả 2 việc, đó là làm công ăn lương và “làm tình” với những cung đường.
Ở tuổi 27, travel blogger Lý Thành Cơ có trong tay nhiều thứ khiến người khác phải ghen tị: Một công việc văn phòng có thu nhập ổn định, 2 ấn phẩm du lịch nổi tiếng, trang web cá nhân với các bài viết chất lượng... cùng những hành trình đầy cảm xúc qua hơn 30 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, blogger sinh năm 1993 vẫn chưa thực sự bằng lòng với những thành tựu hiện tại của mình. "Tôi là kẻ tham lam, ham sống và sợ chết. Đó cũng là lí do khiến tôi muốn đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ trước khi tuổi già ập đến", Lý Thành Cơ giãi bày.

Cách đây 4 năm, Lý Thành Cơ có chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời, khi ấy anh vừa tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh và được một công ty quảng cáo nhận vào làm. "Chuyến du lịch đến Hong Kong vào năm 2014 đã đánh thức niềm đam mê xê dịch trong tôi. Ban đầu chỉ nghĩ là đi cho vui thôi nhưng không ngờ đi rồi về lại mê. Thế là suốt một năm đó, mỗi tháng tôi lại du lịch đến một nước", Lý Thành Cơ đã chia sẻ như thế khi được hỏi về mối nhân duyên của anh với nghề travel blogger.
30 ngày lang thang ở châu Âu với vỏn vẹn 20 triệu đồng
Trước khi lấn sân sang lĩnh vực du lịch, Lý Thành Cơ từng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong ngành dịch vụ và quảng cáo, từ trợ giảng tại trung tâm tiếng Anh cho đến trợ lý giám đốc của các thương hiệu thời trang lớn. Đó cũng là khoảng thời gian giúp anh tích luỹ được kha khá kinh nghiệm sống và một khoản tiền đủ để trang trải cho những chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên.
Blogger 27 tuổi tâm sự: "Cách đây 5 năm, trải nghiệm du lịch của tôi vẫn là con số 0 tròn trĩnh, khi ấy tiền bạc thì không dư giả lắm nhưng "máu liều" thì luôn sẵn trong người. Năm 2015, tôi đã từng đi vòng quanh châu Âu suốt 1 tháng trời khi trong túi chỉ có vỏn vẹn 20 triệu đồng ". Cũng trong chuyến đi này, Lý Thành Cơ đã gặp phải không ít rắc rối. Vốn kinh nghiệm non nớt cùng số tiền dự phòng ít ỏi chính là hành trang mà anh mang theo trong suốt 30 ngày "du lịch bụi" của mình. Tuy nhiên, chính sự liều lĩnh và niềm đam mê xê dịch đã mang đến cho Lý Thành Cơ nhiều trải nghiệm khó quên ở thời điểm đó.

Hà Lan là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá châu Âu của Lý Thành Cơ. Tại đây, anh phải xin nghỉ tại nhà của người dân bản xứ bởi số tiền túi eo hẹp không cho phép blogger có thể qua đêm trong những khách sạn hay nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên mọi thứ không suôn sẻ như những tính toán trước đó của anh.
"Đó là một chỗ ở kì quái vì chủ nhà yêu cầu khách phải lột sạch quần áo khi ở trong nhà. Dù trước đó đã đọc qua nhiều đánh giá trên internet về địa điểm lưu trú này với đa số đều là nhận xét tích cực nên tôi đã thực sự sốc khi đến nhận phòng". Từ bỏ chỗ ở với những qui định quái đản của chủ nhà, Lý Thành Cơ một mình lang thang trên đường phố Amsterdam để tìm kiếm sự giúp đỡ. May mắn, anh được một người dân tốt bụng cho ở nhờ nhà trong vài ngày trước khi để đường sang Cộng hòa Czech.
Ba Lan là điểm đến cuối cùng trong chuyến phiêu lưu châu Âu của Lý Thành Cơ. "Còn khoảng 3 ngày nữa là kết thúc hành trình, trong túi tôi lúc ấy chẳng còn một xu. Trước khi sang châu Âu, tôi có đăng kí tham gia chương trình trao đổi văn hoá với sinh viên trường đại học Warszawa nên có thể ở nhờ kí túc xá và được hỗ trợ 2 bữa ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, lúc ấy tôi đã hết sạch tiền để chi trả các loại phí như đi lại, giặt giũ hay mua dụng cụ vệ sinh cá nhân", anh bồi hồi.

Lạc lối ở đất khách trong tình trạng rỗng túi, thẻ tín dụng lại gặp trục trặc nên không thể thanh toán được bất kì khoản tiền nào, Lý Thành Cơ lại một lần nữa phó thác số phận cho sự may mắn. Anh kể: "Lúc đó tôi cũng hoang mang lắm nhưng luôn tự động viên bản thân rằng phải ráng lên vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc chuyến đi rồi. May sao lúc đó tôi được một bạn sinh viên tại đại học Warszawa cho mượn tiền để đi lại và thanh toán vài khoản phí thiết yếu. Về đến Việt Nam, tôi gửi tiền trả và giữ mối quan hệ thân thiết với bạn ấy đến tận bây giờ".
Trải nghiệm du lịch châu Âu một mình với khoản tiền túi eo hẹp đã giúp Lý Thành Cơ nhận ra rằng du lịch không phải là cuộc dạo chơi của những kẻ mộng mơ. "Mọi người hay cổ vũ nhau xách ba lô lên và đi đến bất cứ nơi đâu mà bạn muốn vì tuổi trẻ ngắn lắm. Nhưng đôi khi chúng ta quên mất việc chuẩn bị kinh nghiệm và một khoản tiền kha khá để cho vào chiếc ba lô ấy". Chính sự thiếu sót trong những chuyến đi "non nớt" đầu tiên đã thôi thúc Lý Thành Cơ bắt tay vào công việc viết blog du lịch để chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề như xin visa, giấy tờ hay chuyện đi đứng, ăn ở… "Tôi chọn cách viết ra những trải nghiệm của mình để mọi người biết mà tránh, càng tránh được nhiều rủi ro thì chuyến đi càng trọn vẹn", anh nói.
Làm công ăn lương và “làm tình” với những cung đường
Song song với công việc travel blogger, Lý Thành Cơ hiện đang làm việc trong bộ phận sáng tạo của một công ty quảng cáo tại TP.HCM. Anh mô tả về bản thân đầy hài hước: "Cuộc sống của tôi bây giờ được chia làm 2 phần, đó là làm công ăn lương và “làm tình” với những cung đường".
Nhiều người nghĩ rằng nếu làm công việc văn phòng thì họ sẽ khó sắp xếp được thời gian để đi du lịch thường xuyên. Tuy nhiên, trường hợp của Lý Thành Cơ lại trái ngược hoàn toàn với quan điểm trên. "Sau 8 tiếng làm việc ở công ty, tôi vẫn còn thời gian để đi tập yoga, viết sách, lên kế hoạch du lịch, gặp gỡ bạn bè hoặc hẹn hò với người yêu. Nhiều khi tôi không giải thích được tại sao mình có thể làm nhiều như thế việc trong một ngày", anh chia sẻ.

Đối với Lý Thành Cơ, chuyện dân văn phòng "trốn việc" để đi du lịch không phải là điều quá khó khăn nếu họ biết cách vượt qua "cửa ải" của sếp, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ công việc chung. "Dĩ nhiên, chẳng có sếp nào lại để nhân viên của mình suốt ngày vắng mặt ở văn phòng chỉ vì... đi du lịch. Quan trọng là bạn phải khôn khéo để thuyết phục họ cho phép bạn sử dụng "đặc quyền" đó", Lý Thành Cơ chia sẻ.
Trước mỗi chuyến đi, có 5 thứ mà Lý Thành Cơ luôn chuẩn bị đầy đủ, đó là: tiền, ngày nghỉ, sức khoẻ, thông tin về điểm đến và lịch trình dự kiến. Trong đó, vấn đề sức khoẻ được xem là điều được anh quan tâm đầu tiên. "Tôi từng đi Nhật 2 tuần nhưng bị ốm mất 1 tuần vì cơ thể không thích nghi được với thời tiết khi di chuyển đột ngột từ Tokyo sang Hokkaido. Lần đó dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng nhưng vì trận ốm đột xuất mà chuyến đi không còn thú vị như mong đợi. Thời điểm đó cơ thế mình khá yếu và hay ốm vặt do không thường xuyên tập luyện thể thao", anh kể.

Lý Thành Cơ luôn tâm niệm rằng để hiểu rõ về một nơi chốn nào đó thì mỗi người cần dành nhiều thời gian hơn với nó, nếu chỉ du lịch theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" vài ba ngày thì e là không đủ. Anh nói: "Đi du lịch cũng giống như việc bạn yêu ai đó, phải quan sát thật nhiều mới có thể hiểu và tường tận về mọi thứ được".
"Nếu có thể, hãy đi du lịch cùng người thân"
Cách đây 2 năm, cơn đột quỵ đã cướp đi mạng sống của bố Lý Thành Cơ. Anh xúc động: "Trước khi mất, ba đã sống thực vật trong nhiều năm vì chứng tai biến, thế giới của ông chỉ vỏn vẹn vài mét vuông từ giường bệnh đến xe lăn và ngược lại. Cái chết của ba giúp tôi cảm thấy trân trọng sự sống và cũng là động lực để tôi quyết tâm đi nhiều hơn, tôi muốn đi thay phần của ba".

Sau này khi đã có điều kiện, Lý Thành Cơ thường sắp xếp thời gian rảnh để đưa mẹ đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất mới. Anh chia sẻ: "Khoảng thời gian từ lúc ba nằm liệt giường cho đến sau khi ba mất, mẹ cũng chỉ quanh quẩn ở nhà để săn sóc ba chứ không thể đi đâu xa. Thế nên bây giờ cứ có thời gian rảnh là tôi lại đưa mẹ đi du lịch nước ngoài". Lý Thành Cơ quan niệm rằng "dù bạn có khám phá hết năm châu bốn bể mà chưa một lần cùng người thân đi du lịch thì cũng chẳng có ý nghĩa gì".

Bây giờ, nếu có ai hỏi Lý Thành Cơ về người đồng hành trong những chuyến đi sắp tới của mình, anh sẽ không ngần ngại đáp rằng: "Đó chắc chắn là mẹ!". "Nếu bạn đang nuôi ý định đi du lịch cùng bố mẹ hoặc người thân thì cứ làm liền đi bởi thời gian chẳng chờ đợi ai đâu. Không đủ tiền đi xa thì đi gần cũng được. Không đủ điều kiện ra nước ngoài thì đi trong nước. Việt Nam mình còn nhiều cảnh đẹp, nhiều vùng đất thú vị lắm. Chẳng có lí do gì để chần chừ hay trì hoãn ý định đó cả", blogger 27 tuổi kết lại.
