Mách nhỏ bạn những tọa độ sống ảo Hà Nội siêu xịn
Nếu bạn nghĩ bạn đã nắm rõ Hà Nội như lòng bàn tay, thì những tọa độ sống ảo Hà Nội độc - lạ dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ đấy.
Hà Nội luôn biết chiều lòng người, mỗi con đường, quán cafe, góc phố, thiên nhiên đều có thể trở thành background cho những tấm ảnh đẹp quên sầu. Với những tín đồ chụp ảnh, có thể tìm ra một góc sống ảo riêng mình là điều hạnh phúc biết bao.
Bãi lau sông Hồng
- Địa chỉ: Cuối ngõ 246 Âu Cơ
Nếu bạn là một người yêu thiên nhiên, muốn có những bộ ảnh ngoài trời thì đây là điểm đến không thể bỏ qua. Những cây lau cao hơn đầu người, tung bay trong gió, trải dài ngút tận chân trời. Một không gian yên bình, cách xa khỏi nhịp sống xô bồ nơi phố thị. Đến đây bạn không những có bức ảnh ngoài trời siêu đẹp, mà còn thấy lòng mình như tĩnh lại, an yên đến lạ.
Đồng cỏ lau trắng muốt

Phố Bích họa Phùng Hưng
- Địa chỉ: Phùng Hưng, Hoàn Kiếm
Đúng như tên gọi, dọc phố Bích Họa Phùng Hưng có các bức tranh vẽ trên tường. Những bức tranh được dựng cảnh và phác họa về Hà Nội xưa. Đến đây ngoài có các bức ảnh đẹp, bạn sẽ được trở lại Hà Nội của những thời ''ông bà anh'', ''bách hóa'', ''những gánh hàng rong''.
Những bức bích họa

Sân Trực Thăng Tòa Nhà Hei Tower
- Địa chỉ: Số 1, Ngụy Như Kon Tum
Nhắc đến tòa nhà Hei Towe, mọi người sẽ nghĩ ngay đến quán cafe tầng cao cũng có view cực đẹp, là điểm check - in ''must - have'' của Hà Nội: Trill Rooftop Cafe. Tuy nhiên ở đây còn một tọa độ sống áo cực phẩm chính là sân trực thăng của tòa nhà. Sân trực thăng nằm ở tầng 26 của tòa nhà, khoảng sân lộng gió, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn thành phố. Nếu bạn chụp một bức ảnh hoàng hôn ở đây chắc chắn sẽ là cực phẩm.
Một kiểu check - in

Hồ Tây
- Địa chỉ: số 4, ngõ 5, Từ Hoa, Hồ Tây
Một bức ảnh mang hơi hướng vintage
Một ứng cử viên vừa lạ, vừa quen đó chính là Hồ Tây. Nhiều bạn sẽ nghĩ hồ Tây quá thân quen rồi, hàng cây xanh mát, trào lưu chụp ảnh ngược sáng từng làm mưa làm gió, hay những bức ảnh hoàng hôn đẹp như những thước ảnh film. Tuy nhiên một góc rất lạ mà ở Hồ Tây đó chính là khung cảnh ngay trước quán cà phê Tự Lực. Tọa lạc tại số 4, ngõ 5, Từ Hoa, trước quán là khu khách sạn bên sông, được thiết kế siêu chảnh, với tone màu chủ đạo là màu trắng. Bên cạnh đó, những dàn dây hoa leo xanh, những chiếc xe cổ, còn gì phù hợp hơn cho một concept ảnh vintage.
Đẹp như bên ''bển''
Chung cư Nghĩa Tân
- Địa chỉ: số 60, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Chắc chỉ có duy nhất Hà Nội là sự hiện diện của những chung cư kiểu cũ lại nhiều đến như vây. Nếu bạn đam mê với sự hoài cổ, yêu thích những ''điều cũ'' của Hà Nội thì tọa độ ''sống ảo'' này dành cho bạn. Khu tập thể đã có từ lâu đời, là nơi sinh sống của nhiều thế hệ. Vì là chung cư kiểu cũ nên những bực cầu thang đã mòn vẹt, nhỏ bé không còn nhìn thấy hoa văn trên gạch trang trí. Những ô cửa trổ ra khu cầu thàng bé xíu chỉ đủ hắt những tia sáng, không làm sáng được toàn bộ cầu thang. Nhưng tất cả những điều ấy lại làm nên những shoot hình lạ.
Những ô cửa nhỏ xinh

Sân bay Gia Lâm
- Địa chỉ: Phường Phúc Đồng, Long Biên
Một tọa độ sống ảo nằm xa trung tâm thành phố một chút, nhưng chắc chắn những bức ảnh đẹp sẽ bù lại tất cả. Thời gian hợp nhất để chụp ở sân bay là khoảng 3h chiều trở đi, concept bụi bặm, cá tính sẽ rất hợp. Sân bay có những đường băng cũ đã không còn sử dụng, những vết kẻ đường băng giúp bức ảnh có chiều sâu hơn rất nhiều.
Hun hút đường băng tận chân trời

