Mãi không tìm được nửa kia của mình, chàng trai mạnh dạn đề nghị chính quyền 'chỉ định người yêu'
27 tuổi xuân mà mãi chưa tìm được bạn đời, khéo phải nhờ đến chính quyền thật!
Bài đăng của Tống Vịnh Ba đến từ Trung Quốc đã gây rầm rộ MXH. Anh chàng cảm thấy quá bế tắc vì đã 27 tuổi rồi mà mãi không tìm được bạn gái để kết hôn nên vào ngày 20/2, anh đã viết bài lên mạng đề nghị chính quyền "phân bổ bạn gái".
Ảnh minh hoạ.
Bài viết với tiêu đề "Thanh niên càng lớn tuổi càng khó tìm được đối tượng kết hôn" của Tống Vịnh Ba cho biết đầy đủ profile của minh. Anh chàng cho biết năm nay mình 27 tuổi, cao 1m74, hiện làm việc ở Thượng Hải đã ba năm và có khoản tiền tiết kiệm 250.000 tệ (hơn 888 triệu đồng)". Thậm chí, chàng trai này còn nói luôn tương lai đang muốn rời Thượng Hải về Vũ Hán làm việc trong năm nay.
Ảnh minh hoạ.
Anh chàng chia sẻ: "Tôi muốn kết hôn, nhưng không có ai giới thiệu. Gia đình thì lo lắng. Tôi đang cố tìm kiếm nhưng thật sự là quá khó. Đề nghị chính quyền chỉ định một cô người yêu cho tôi. Nhà tôi vừa sửa sang một căn phòng tân hôn mới, hy vọng tìm được người vợ ngoan hiền"... Phải chăng anh đang mất niềm tin vào con gái lắm mới cầu cứu chính quyền "phát vợ" như thế.
Ảnh minh hoạ.
Đặc biệt hơn, bài viết này đã được chính quyền nắm được. Tuy nhiên chính quyền địa phương nơi gia đình Tống cư ngụ cho biết họ không thể xử lý đề nghị này vì luật pháp nghiêm cấm hôn nhân sắp đặt, đồng thời cũng khuyến khích Tống nên tiếp xúc với người khác giới nhiều hơn: "Bạn nên mạnh dạn theo đuổi người mình thích", người đại diện nói.
Ảnh minh hoạ.
Tình yêu là cái duyên, hôn nhân càng là chuyện trọng đại mà không phải cứ chọn bừa là được. Hy vọng sau bài viết này, anh chàng sẽ tìm được ý trung nhân thích hợp để có một gia đình hạnh phúc.
