Màn đập heo ăn Tết 'sương sương' vài tỷ gây choáng váng: 'Đúng là nhà không có gì ngoài tiền'
Đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái đập heo đất ăn Tết khiến không ít người phải choáng váng.
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh màn đập heo đất để ăn Tết gây sốc. Khoảnh khắc cả "núi" tiền tiết kiệm rải đầy sàn nhà càng khiến nhiều người trầm trồ. Kèm theo clip là dòng chia sẻ: "Cuối năm đập heo, ăn Tết sương sương thôi".
Được biết chủ nhân của clip này là cô gái có tên Nguyễn Thị Ánh Ngọc sống tại Sài Gòn, người từng gây bão với hành động mừng cưới em gái 49 cây vàng, 2,5 tỉ tiền mặt. Trước đây, Ngọc cũng từng có những màn khoe tiền gây tranh cãi. Không chỉ giàu có, Ánh Ngọc còn là một hot girl khá nổi tiếng trên MXH với trang cá nhân Facebook sở hữu hơn 540 nghìn lượt theo dõi.
Đầu clip, Ngọc xuất hiện trong bộ váy đỏ quyến rũ, cầm theo chiếc búa để chuẩn bị đập vỡ 2 chú heo lớn đựng tiền tiết kiệm trên bàn. Trước khi đập heo, cô nói, "Cũng gần Tết rồi, Ngọc sẽ đập hai con heo này để ăn Tết thôi. Ngọc cũng không biết bên trong này có bao nhiêu tiền nữa".
Gái xinh Sài thành lại gây sốt với màn đập heo ăn Tết sương sương vài tỷ đồng
Khoảnh khắc, 2 chú heo lần lượt bị đập vỡ, những đồng tiền polymer có mệnh giá lớn 500 và 200 ngàn đồng được lấp đầy, chật kín trong lòng heo đất. Bên trong chú heo đỏ là những tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, còn chú heo vàng là mệnh giá 200 nghìn đồng. Sau đó, cô nàng phải dùng tay kéo từng xấp tiền tràn xuống nền nhà vì mặt bàn quả thật không đủ chỗ để.
Nhìn sàn nhà ngập những tờ polymer, làm dân tình không khỏi nhớ đến câu: ''Nhà không có gì ngoài tiền''.
Khi được đăng tải, những hình ảnh này đã ngay lập tức khiến nhiều người 'choáng váng'. Không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ Ngọc, chỉ mong tiết kiệm được một góc nhỏ trong số tiền trên là đã có thể an tâm ăn Tết. Bên cạnh đó cũng có không ít bình luận cho rằng cô gái trẻ đang cố ''làm màu'', câu tương tác. Thậm chí, một số người cho rằng, việc khoe tiền vào thời điểm cuối năm khi nhiều người đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đứng trước nguy cơ mất Tết là quá phô trương.
Đúng là ''Nhà không có gì ngoài tiền''
Ánh Ngọc cho biết đây là toàn bộ số tiền cô để dành từ hồi tháng 3/2020 đến nay. Khi đập xong, cô và người trong nhà đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ để cùng nhau đếm tiền. Tổng số tiền trong heo đất tích kiệm suốt 1 năm qua là 4,5 tỷ đồng.
''Mình dự định dùng số tiền này để đi du lịch, nhưng năm nay dịch chắc phải hoãn lại'' - cô gái chia sẻ.
Về những bình luận trái chiều trên mạng, Ngọc cho biết cô không mấy quan tâm. ''Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Bản thân mình thấy không ảnh hưởng gì đến ai thì nếu thích, mình sẽ làm'' - Ngọc nói thêm.
