Mãn nhãn, đã tai với Fearless của SEVENTEEN, hứa hẹn màn comeback cực đỉnh
Trong lần trở lại này, SEVENTEEN đưa người hâm mộ, và những khán giả nghe nhạc nói chung tới một thế giới của khát vọng, trao đi nguồn năng lượng để thoát khỏi sự sợ hãi trong cuộc sống, những ai đang đối mặt với thử thách hãy cố gắng để hiện thực hóa ước mơ.
SEVENTEEN đánh dấu sự trở lại với mini album thứ bảy [Heng:garæ] vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, phá vỡ những kỷ lục cũ của full album An Ode và đem tới những thành tích khả quan trong sự nghiệp của nhóm. Mini album lần này, SEVENTEEN đưa người hâm mộ, và những khán giả nghe nhạc nói chung tới một thế giới của khát vọng, trao đi nguồn năng lượng để thoát khỏi sự sợ hãi trong cuộc sống, những ai đang đối mặt với thử thách hãy cố gắng để hiện thực hóa ước mơ. Không chỉ bài title Left & Right là gây được tiếng vang, các ca khúc trong album lần này cũng tạo cho mình ấn tượng nhất định. Và số đông cho đó là bài b-side "Fearless".
Fearless là mở đầu cho album có cùng mạch truyện với ca khúc chủ đề Fear trong full album An Ode. Fearless là bài hát thuộc thể loại Soul, cùng với tiếng trống dữ dội và âm thanh của guitar. Thành viên Hoshi nói rằng “Năng lượng chứa đựng trong bài hát rất tuyệt.” và The8 thể hiện sự yêu thích với Fearless: “Vì màn trình diễn mang cảm giác khác lạ, và SEVENTEEN lần đầu tiên thể hiện rất tuyệt vời nên có lẽ cần phải chú ý nhiều hơn.

Câu chuyện xoay quanh Fear và Fearless là cuộc đời của một nhân vật, người mong nhận được sự yêu thương và một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng vì nguyên do nào đó mà nhân vật này bị tước mất cơ hội được "sống", trở nên chán ghét bản thân và né tránh những tình cảm. Nhân vật này cho rằng mình phải kết thúc mối quan hệ hiện tại, để không ảnh hưởng tới đối phương. Ở đoạn kết của câu chuyện, "tôi" đã vượt qua nỗi sợ của mình (cả những tư thù), trở về với cuộc sống tự do vốn có, làm chủ những cảm xúc, và yêu. Khúc 2:21- 2:25 của Jeonghan là lời hát trong Fear, và sau đó ở Fearless đã bổ sung thêm một lời nữa ở line khi Seungkwan hát. Đoạn này mang ý nghĩa:
"Không có gì là tồn tại mãi, tôi biết rõ điều ấy nhưng chấm dứt nó thì không thể.
Chẳng có gì là mãi mãi, vì giờ tôi đã hiểu rồi nên sẽ kết thúc nó sớm thôi."

Vũ đạo của SEVENTEEN trên stage Fearless cũng là tâm điểm, vì sự đồng đều gần như tuyệt đối, thậm chí những động tác khó được thực hiện không chút sai sót. Trong một vài diễn đàn, nhiều bình luận dành lời ca ngợi cho teamwork của nhóm, để có một màn trình diễn đỉnh như vậy dĩ nhiên là vất vả, nhưng không biết họ đã luyện tập trong bao lâu.
"Các thành viên bảo đây chỉ là một món quà thôi..Cơ mà tôi nghĩ chất lượng của bài này tầm cỡ title luôn ấy."
Đoạn 0:40-0:54: Đây là phần của Jeonghan, Joshua và Dino, tượng trưng cho bước chuyển mình giữa Fear - Fearless. Nhân vật trong câu chuyện đã đấu tranh và gạt bỏ những nỗi sợ bao quanh mình, nên những chướng ngại đó cứ vậy mà sụp đổ. Và nối sau đó là part của Dokyeom và Wonwoo, khi chúng ta đều thấy Wonwoo ở giữa tượng trưng cho con người, Dokyeom, các vũ công phụ đạo giống như nỗi sợ cố với lấy Wonwoo, rồi dìm xuống nhưng thất bại. Đó chính là khát vọng của con người và cách họ vượt qua những chướng ngại, rằng họ bị kìm kẹp nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh.
"Điều gì đã giày vò tôi đến vậy, lẽ nào là chính tôi đang hành hạ bản thân?
Giờ nghĩ lại thì đó cũng chẳng phải chuyện to tát."

Vì đấu tranh nên mới có thành quả. Khúc 1:42- 1:51, Wonwoo (hay nhân vật chính), bước ra từ những kìm nén đó, cảm như đang hái trên cây trái táo, và ăn nó, vì con người đã trở nên mạnh hơn và chai sạn trước những vật cản . Tới đây cũng là kết thúc cho toàn mạch truyện, khi những sợ hãi không còn nữa, khi mọi thứ cuối cùng cũng chấm hết, ta thắng, và ta được yêu.
