Marie Curie và chuyện tình lâm li bi đát không thua kém ngôn tình
Marie Curie là nữ bác học lừng danh nhất thế giới. Ngoài những cống hiến hết mình cho khoa học, bà cũng từng khiến nước Pháp dậy sóng vì chuyện tình của mình.
Marie Curie tên thật là Marie Sklodowska. Bà là người đặt nền móng trong việc nghiên cứu về tính phóng xạ. Ngoài ra, bà còn người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel. Bà cũng là người đầu tiên và là phụ nữ duy nhất vinh dự giành được hai Giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau – vật lý và hóa học.
Người ta biết đến bà như một nhà khoa học đầy tài ba và là người làm rạng danh phái danh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Marie Curie cũng có chuyện tình khiến người ta không khỏi chua xót.
Chia tay tình yêu đầu
Năm 1891, Marie Sklodowska, lúc này vẫn còn là cô sinh viên 24 tuổi, đã một mình từ Ba Lan đến Paris để theo học trường Đại học Sorbonne, và là sinh viên nữ duy nhất trong khoá học.
Trước khi bước chân vào Sorbonne, Marie vừa chia tay anh sinh viên ngành Toán học Kazimierz Zorawski. Anh này cũng là mối tình đầu của bà Marie. Lý do chia tay vì gia đình Kazimierz Zorawski chê gia đình bà Marie nghèo rớt mồng tơi, không xứng với con họ. Nói về Zorawski, sau này anh trở thành một nhà toán học xuất sắc và giảng dạy tại Đại học Bách khoa Warsaw. Trong quá trình giảng dạy, khi có thời gian rảnh, anh lại ngồi ngắm bức tượng Marie Curie trong khuôn viên trường. Đúng thật là tình đầu khó quên!
Bắt đầu mối tình khiến ai cũng phải ngưỡng mộ
Nhờ vào tài năng kiệt xuất của bản thân cùng những nỗ lực học quên ăn quên ngủ, Marie đã sở hữu trong tay hai tấm bằng đại học cùng lời giới thiệu làm việc tại phòng lab của một vị giảng viên nổi tiếng và tài ba - Pierre Curie. Lời giới thiệu này đã tạo nên một cuộc hôn nhân "thiên tài" trong tương lai.
Pierre cách Marie đến 8 tuổi nhưng điều đó không làm cho Marie thôi crush Pierre. Ngay từ lần đầu tiên gặp Pierre, Marie đã cảm thấy rung động. Bà cũng chia sẻ những rung động vào lần đầu gặp mặt trong quyển hồi ký: "Mùa xuân năm 1894... Khi tôi bước vào căn phòng, Pierre Curie đang đứng bên cánh cửa sổ kiểu Pháp, cạnh ban công. Dù đã ba mươi lăm tuổi, trông anh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Tôi lập tức choáng ngợp trước gương mặt khôi ngô và thái độ có chút lãnh cảm của anh..."
Marie và Pierre Curie.
Hai người yêu nhau một cách nhanh chóng. Tình yêu của hai người nồng nàn đến mức họ quyết định tổ chức đám cưới chỉ sau một năm hẹn hò. Ngay cả lễ thành hôn của họ cũng vô cùng đặc biệt - địa điểm tổ chức là khoa phòng thí nghiệm, còn chiếc váy cô dâu của Marie cũng chính là bộ váy màu xanh cô thường mặc trong phòng lab.
Từ khi về chung một nhà, sự nghiệp của cả hai cũng dần có những bước chuyển biến đáng kinh ngạc. Hai ông bà tìm ra một loạt nguyên tố phóng xạ - radium, polonium và chứng minh được ảnh hưởng của chúng lên cơ thể sống. Năm 1903, Marie hoàn tất luận án tiến sĩ và trở thành nữ tiến sĩ đầu tiên tại Pháp. Cũng trong năm ấy, hai người cùng được trao giải Nobel Vật lý cùng Henri Becquerel. Ban đầu, Hội đồng chỉ định trao giải cho hai quý ông Curie và Becquerel, nhưng vì Pierre quá yêu thương vợ nên đã "xin giải" cho bà. Bởi vậy, thế giới đã có nữ chủ nhân đầu tiên cho giải thưởng Nobel cao quý, và tiền đề cho một gia đình có đến ba người đạt giải Nobel.
Mất chồng và trở thành kẻ thứ ba
Dù có quá nhiều danh tiếng và tiền bạc sau giải Nobel nhưng hai vợ chồng Curie vẫn hết lòng hết dạ để nghiên cứu khoa học. Trong thời gian nghiên cứu về hạt nhân, Marie đã sút hơn 9kg do phơi nhiễm phóng xạ và stress. Mặc dù sức khỏe suy yếu nhưng họ vẫn ngày ngày lên phòng thí nghiệm và lên giảng đường để cống hiến cho tri thức và khoa học.
Sáng sớm ngày 19/04/1906, Pierre đã qua đời trong một vụ tai nạn khi đang trên đường về nhà (đêm đó, ông làm việc không ngừng nghỉ). Đối với Marie, đây chính là cú sốc vô cùng lớn.Vụ tai nạn không chỉ cướp mất người chồng mà còn cướp luôn cả người thầy, người cộng sự, và người bạn tốt nhất bà có được. Sự đau khổ của Marie không thể diễn tả bằng lời.
Một tháng sau đó, bà phụ trách giảng tại Đại học Sorbonne thay cho vị trí của Pierre. Bà lập nên một học viện để tưởng nhớ chồng mình.
Năm 1910, bà cộng tác cùng Paul Langevin, một nhà vật lý kém bà 5 tuổi và là nghiên cứu sinh cũ của Pierre. Hai người đã phải lòng nhau và sống cùng nhau trong một căn hộ be bé xinh xinh giữa lòng. Chuyện bình thường cho đến khi người ta biết Paul đã có một vợ và bốn con.
Emma, vợ của Paul, đã ghen tuông và tức giận. Bà thuê thợ phá khoá và lẻn vào nhà của chồng và tình nhân. Bà ăn cắp toàn bộ thư tình của hai người và bán cho tất cả các tạp chí hot nhất thời ấy. Các báo lá cải thi nhau phác hoạ Marie như một ả hồ ly ngoại quốc, đánh vào tâm lý bài xích ngoại quốc vào thời bấy giờ.
Paul Langevin và Marie Curie.
Nước Pháp được một phen dậy sóng. Paul Langevin đã thể hiện được bản lĩnh đàn ông khi chất vấn thẳng thắn với một tổng biên tập và hẹn anh ta ra đấu súng. Nhưng may mắn là, khi hai người đàn ông chưa nhả viên đạn nào vào đầu nhau thì người anh hùng Albert Einstein đã xuất hiện để cứu chữa tình hình.
Einstein thủng thẳng: "Marie là một cô gái cực kỳ thông minh và tốt tính, nhưng với gương mặt như này thì cô ấy không đủ sức để phá hoại hạnh phúc gia đình ai hết?". Đại ý của Einstein là bà Marie không có đẹp đến mức có thể quyến rũ đàn ông. Sau phát ngôn kinh điển ấy, sự phẫn nộ của công chúng dành cho Marie cũng nguội dần.
Sau đó, Marie và Langevin chia tay nhau. Năm 1911, Marie nhận được giải Nobel thứ hai trong sự nghiệp. Sau sự việc ngoại tình chấn động này, Langevin cùng ly hôn vợ và cưới một phụ nữ xinh đẹp khác. Điều oan nghiệt hơn là, con gái của Marie, Irène Curie lại là học trò của Langevin. Oan nghiệt hơn nữa là cháu trai của Langevin và cháu gái của Curie cưới nhau.
