Mâu thuẫn tiền bạc, cụ ông 74 tuổi đánh bạn già tử vong

Đêm 30 Tết đáng lẽ là thời điểm nhà nhà sum vầy nhưng một cụ ông 74 tuổi ở Trung Quốc lại ra tay với người bạn già 70 tuổi vì mâu thuẫn tiền bạc.

Sáng mùng 1 Tết, một cụ ông 70 tuổi ở Trung Quốc được người thân phát hiện đã tử vong ngay tại nhà riêng ở khu công nghệ cao thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Theo như kết quả khám nghiệm ban đầu, cụ Lưu đã tử vong vào đêm hôm trước, tức đêm 30 Tết.

Quan sát camera ở khu vực xung quanh, cảnh sát phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp nhiều lần xuất hiện tại hiện trường, cụ thể vào lúc 11h, 19h, 21h và 22h ngày 11/2, sau đó mất hút ở một khu vực thuộc quận Hiếu Nam, thành phố Hiếu Cảm.

Qua điều tra, phía cảnh sát biết được thông tin khoảng tháng 9 năm 2020, cụ Lưu đã từng bị chủ nợ đánh đến mức phải nhập viện. Danh tính người hành hung cụ Lưu nhập viện vào thời điểm đó được xác định là một cụ ông họ Mã, 74 tuổi, người quận Hiếu Nam.

13 tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin báo về vụ án, thành công xác nhận đối tượng tình nghi, cảnh sát đã bắt giữ thành công cụ ông họ Mã nói trên. Ông này đã thành thật khai nhận hành vi của mình.

Đối tượng họ Mã bị bắt giữ

Đối tượng họ Mã bị bắt giữ

Họ Mã vốn làm nghề lái xe ba bánh, trước đây từng chở nạn nhân. 2 người nhờ đó mà quen biết và kết thân với nhau. Kể từ năm 2019, cụ Lưu bắt đầu viện lý do người nhà bị tai nạn nhiều lần để hỏi xin tiền đối tượng, số tiền vay mượn lên tới hơn 10.000 NDT (tương đương 35 triệu đồng). "Ông ấy nói mình có cô con gái đang làm việc ở thành phố Bắc Kinh, có khả năng trả tiền nên tôi không hề lăn tăn mà cho ông ấy mượn ngay".

Tuy nhiên, lần nào vay tiền xong, cụ Lưu cũng đều lần lữa không chịu trả lại, cụ Mã nhiều lần đòi không được. Chiều tối đêm giao thừa, ông ta đến tận nhà cụ Lưu tiếp tục đòi nợ, 2 lần đầu không gặp vì cụ này đi vắng, lần thứ 3 quay lại thì thấy cụ  đang nằm trên giường. Hai bên xảy ra tranh cãi vì vấn đề tiền nong, cuối cùng đối tượng tiến đến lôi cụ xuống giường rồi đánh tới tấp và chỉ dừng tay khi thấy cụ Lưu nằm im, không phản ứng.

Cho rằng con nợ đã chết, đối tượng đạp xe rời đi. Về đến nhà, thấy không yên tâm, đối tượng quay lại nhà người bạn già. Nhận thấy cụ Lưu vẫn chưa chết hẳn, họ Mã liền dùng thùng nhựa và các vật dụng khác kẹp cổ khiến nạn nhân tử vong rồi mới ung dung đạp xe về nhà.

Hiện, vụ án đang trong quá trình thụ lý làm rõ.

Bài liên quan