Mavis Vi Vu Ký: Trẻ, khỏe, tài, tham

Ai khen Mavis "tuổi trẻ tài cao" thì cho tôi xin, vì thứ đáng chú ý nhất ở cô gái này là "lòng tham": Tham đi, tham trải nghiệm và tham luôn việc truyền cảm hứng đến mọi người.

Sáng cuối tuần, tôi có hẹn gặp Mavis tại một quán cà phê khu trung tâm. Giây phút thấy em xuất hiện ở ngạch cửa và rạng rỡ nhìn mình, tôi thầm nghĩ: "Chà, sẽ thú vị đây" vì nụ cười ấy dường như "cân" được hết tổng năng lượng của những thực khách đang rộn rã quanh tôi cộng lại.

Quả thật vậy. Suốt hơn một giờ đồng hồ trò chuyện cùng em, Mavis chia sẻ rất nhiều và chưa khi nào em ngừng biểu lộ sự say mê khi kể về những hành trình đã qua. Bảo em "trẻ, khỏe, tài, tham" là cũng có lý do cả: Mới 23 tuổi, đã vi vu khắp 42/63 tỉnh thành Việt Nam và 2 quốc gia châu Á, làm việc tại Nielsen và... tham trải nghiệm đến vô cùng!

1-01
title-1-01

Chào Mavis. Bạn giới thiệu về mình một chút nhé?

Giới thiệu theo kiểu hoa hậu nha: Nguyễn Khánh Hoàng Anh – twenty three (23 tuổi) – Việt Nam (cười). Mình “phân nửa” là một travel blogger và “nửa còn lại” mình làm công việc về marketing tại Nielsen.

Hiện tại Mavis đã đi được 42 tỉnh thành Việt Nam, và Mavis vừa trở về sau 16 ngày vòng quanh các tỉnh miền Bắc.

À, Mavis có nghĩa là gì thế?

Mavis là một cái tên Pháp cổ mà mình vô tình tìm thấy được trong một bộ phim. Mavis có hai nghĩa, trước là chim họa mi (song thrush). Chim thì có đôi cánh tự do bay khắp bốn phương, khám phá những miền đất mới, mỗi lần chim hót sẽ mang lại niềm vui cho đời. Thêm nữa, Mavis cũng có nghĩa niềm vui (joy) - trùng hợp chưa, mình cũng là người khá tích cực.

Mình thấy cái tên này khá giống mình - thích vi vu khám phá, lạc quan và hay cười. Mình cũng mong rằng những câu chuyện của mình sẽ giúp truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến với mọi người. Đó là lí do mình chọn Mavis là bút danh khi làm travel blogger.

Cho Mavis 3 từ miêu tả bản thân, Mavis chọn đi nào!

Để mình suy nghĩ tí xíu nha. Ừm… Lạc quan, ham học hỏi và đầy nhiệt huyết.

2-01

Những giải thưởng liên quan đến du lịch mà Mavis đã đạt được?

Vào năm hai Đại Học, Mavis có tham gia chương trình Thực tập sinh vi vu kí từ Traveloka, mình may mắn được top 2 Toàn quốc và tài trợ đi Quảng Bình, Thái Lan. Sắp tới thì Mavis dự định sẽ tham gia thêm nhiều cuộc thi tương tự nữa.

Mavis bắt đầu đi du lịch từ bao giờ?

Từ… lớp 4. Mavis được ba mẹ đưa đi xuyên Việt từ lúc đó cơ, nhưng khi ấy Mavis vẫn biết đến cái gọi là “thích du lịch”. Đến năm Nhất đại học, Mavis có cơ hội được xuyên qua các tỉnh miền Tây - đây là chuyến du lịch đầu tiên, có thể xem là “cú rẽ” và định hình phong cách du lịch của Mavis về sau.

Câu chuyện khiến Mavis nhận ra bạn yêu việc được xê dịch đến thế?

Việc được theo chân ba mẹ từ nhỏ phần nào giúp Mavis định hình được thế nào là một chuyến đi thôi. Cơ bản là Mavis đã thích tìm tòi về văn hóa, về con người xung quanh nên… tự nhiên yêu việc được đi đó đây, tự mình khám phá thế giới.

Bí quyết giúp Mavis sắp xếp thời gian để vừa đi du lịch, vừa đảm bảo được công việc là gì? 

Nhiều người hỏi Mavis câu này lắm nè. Đối với Mavis thì cũng đơn giản thôi: Tận dụng lễ, Tết, mùa hè, cuối tuần và những ngày nghỉ trước chuyến đi - bét lắm bạn cũng đi được một chuyến 3N2Đ… đỡ “ghiền”. Việc kết hợp các địa điểm lân cận nhau như đi Huế - Đà Nẵng - Hội An cũng giúp tiết kiệm thời gian di chuyển mà vẫn đi vẫn được nhiều.

Những thứ không thể thiếu khi du lịch của Mavis là gì?

Cạ “cứng”nhất là máy ảnh rồi đến máy quay, sổ, kem chống nắng để bớt đen. (cười)

Empty

Sau tất cả, Mavis thấy khó khăn lớn nhất cho mọi chuyến du lịch của mình là?

Lớn nhất là tìm bạn đồng hành, gu của mình chắc nhiều bạn nữ không thích kiểu xê dịch của Mavis. Mình đi khám phá là chủ yếu nên nhiều khi nhà tắm còn không có, cũng chẳng đến những nơi quá “vi diệu” để chụp ảnh.

Khó khăn thứ hai: Luôn cố gắng để lưu giữ được nhiều trải nghiệm nhất trong mọi chuyến đi.

Chi phí du lịch có khiến Mavis đau đầu không?

(Nghĩ ngợi) Mavis sẽ nói có, nhưng mình không quan trọng lắm. Vốn dĩ phong cách du lịch mình hướng theo cũng không quá đắt đỏ, và Mavis quan niệm rằng quan trọng không phải là chuyến đi đáng giá bao tiền, mà mình tận dụng tiền của mình cho chuyến đi đó như thế nào.

Chẳng hạn như chuyến vừa rồi, Mavis đi tận 16 ngày nhưng cố gắng vun vén nên chỉ tiêu tầm 7-8 triệu thôi -  liệu cơm gắp mắm, có bao nhiêu đi bấy nhiêu.

Khi còn là sinh viên, Mavis xoay sở thế nào để có tài chính đi du lịch?

(Phì cười) Vì đam mê du lịch quá lớn nên Mavis chịu khó kiếm tiền sớm luôn. Công việc thực tập sinh hồi còn học năm Hai đại học ít nhất cũng hỗ trợ được Mavis trong vài chuyến đi ngắn, chi phí thấp.

Bên cạnh đó, mình cũng tự học photoshop, viết content… để có thể kiếm thêm thu nhập từ công việc freelance nữa.

3-01

Có nhiều bạn trẻ muốn du lịch giống Mavis nhưng vẫn lăn tăn về chi phí, Mavis có lời khuyên nào không?

Nên tập trung giảm chi phí 3 thứ sau: Chỗ ở, di chuyển, ăn uống. Đừng cố gắng ở đẹp, ở đủ tiện nghi là được. Ví dụ thay vì ở khách sạn thì ở Mavis ở dorm, cắm trại, ở nhờ người dân địa phương, kết bạn thật nhiều ở các miền đất nước rồi… ở ké nhà người ta luôn!

Về di chuyển, Mavis ưu tiên đi xe máy bất cứ khi nào có thể. Nếu phải ngồi máy bay, mình sẽ săn vé trước 2-3 tháng để có giá tốt. Còn khoản ăn uống, Mavis khuyên bạn nên hỏi người dân địa phương để tìm được những nơi có thức ăn nguyên vị, vừa rẻ.

À, tips vàng của Mavis là hãy đi theo nhóm 4 người, đội hình này giúp tiết kiệm nhiều nhất. Rõ ràng là khi 4 người ngủ 2 giường, đi chẵn 2 xe máy… luôn dễ tính, dễ kiểm soát chi phí hơn.

Bí quyết nào Mavis tin sẽ giúp các cô gái đỡ vất vả với hành lý khi đi du lịch?

Mavis thường phân từng loại hành trang (quần áo, linh kiện điện tử, mỹ phẩm…) vào nhiều túi nhỏ, giúp hành lý gọn gàng và nhẹ hơn.

Riêng về trang phục, Mavis ưu tiên chất liệu mỏng nhẹ và chịu khó cuộn quần áo lại và tận dụng tất cả các khoảng trống trong hành lý.

Mavis thường vi vu bằng xe máy, có bao giờ nản lòng vì đường đi khó nhằn chưa?

Xuất thân từ Lâm Đồng nên Mavis “trèo đèo” quen rồi! Quan điểm của mình là: Khó quá thì cứ xuống xe dẫn bộ. Riêng với những đoạn khó nhằn như Tây Bắc, Mavis ưu tiên đi cùng bạn đồng hành để dễ hỗ trợ nhau.

Điều đầu tiên Mavis nghĩ tới khi gặp sự cố lúc đi du lịch sẽ là?

Là: Chết rồi, sợ quá! (cười vang). Đùa thôi, Mavis sẽ nghĩ ngay đến 100 tình huống tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra, thế là tự nhủ: “Phải khỏe khoắn và bình tĩnh, lỡ mấy điều này xảy ra thật thì phải có sức mà xử lý!”. Sau nhiều lần như vậy thì Mavis tin là bạn sẽ trưởng thành, cẩn thận hơn nhiều.

4-01

Sự cố nào làm Mavis khó quên nhất sau các chuyến đi?

Chắc chắn là chuyện đi săn bướm ở Nam Cát tiên và bị xì lốp xe. Lúc đó lại là 7h tối và Mavis ở cách khu dân cư tận 10km! Nghe côn trùng kêu bắt đầu kêu râm ran, tụi mình sợ quá chừng nhưng cố bình tĩnh để tìm kiểm lâm, nhờ họ chạy ra ngoài rừng tìm thợ sửa xe. Sau đó tụi mình đã “thoát nạn” lúc 10h đêm.

Sự cố thứ hai là khi Mavis đi săn mây một mình ở Tà Xùa, nhưng bị thả nhầm địa điểm cách chỗ cần đến tới 70 km, vì… mình nói giọng Nam nên bác tài nghe nhầm. Lúc ấy cũng hoảng thật, nhưng hoảng cũng không được gì nên mình tìm cho được nhà người dân địa phương, nhờ họ chở đi tới bến xe gần nhất.

Trải qua ngần ấy chuyện rồi, vậy nguồn năng lượng nào giữ Mavis đi mãi thế?

Mavis nghĩ có 2 lý do. Thứ nhất là sau mỗi chuyến đi, Mavis thấy mình khác hơn, mới mẻ hơn. Hồi trước Mavis đâu có thích trẻ con, vậy mà đi Tây Bắc về thì… tự dưng yêu tụi nhỏ!

Thứ hai, mình quan niệm rằng tuổi trẻ hữu hạn và đời thì ngắn. Có hai đối tượng thường nhắn tin chuyện trò với Mavis: Một là các bạn trẻ đang học Trung học hoặc Đại học, hai là những anh chị trên ba mươi, có công việc ổn định nhưng lại nuối tiếc vì ngày trước, họ không tìm được cơ hội hay không dám trải nghiệm, vùng vẫy.

Từ đó, Mavis rút ra một điều rằng: Trước khi già, phải bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá nhiều nhất có thể. Sau này khi tóc bạc lưng còng rồi, nhìn lại ngày trước sẽ không phải hối tiếc gì cả.

title-2-01

Người ta dễ tương tác với Mavis ở fanpage, instagram hay…?

Mọi người hay nhắn tin riêng với Mavis qua fanpage nhất.

Lên núi hay xuống biển? Tại sao?

(Trả lời ngay) Lên núi, vì mình là người trên núi mà. Có thể khám phá bản làng, với khí hậu của núi thì Mavis dễ chịu hơn cái nóng nực ở biển.

Lăn xả hay nghỉ dưỡng?

(Trả lời ngay một lần nữa) Lăn xả. Nghỉ dưỡng cũng hay, nhưng Mavis tâm niệm rằng mình có thể nghỉ dưỡng trong khi lăn xả luôn mà. Nghỉ dưỡng không phải là “loại hình du lịch", mà là khoảnh khắc.

Du lịch một mình hay đi cùng bạn?

Nhóm bạn, cho đỡ buồn. Mavis là người hướng ngoại nên thích có người cạnh bên để cùng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp.

Nếu được chọn 1 nơi để quay lại, thì đó là nơi nào?

(Phân vân) Hà Giang.

Ngoài ưa xê dịch, sở thích khác của Mavis là?

À, Mavis có thể chơi một số nhạc cụ như Guitar, Ukulele, Harmonica. Cảm giác được hát ca bềnh bồng giữa đất trời, nó làm Mavis thấy yêu đời, nhẹ nhõm lắm.

5-01

Khó khăn khi chụp ảnh du lịch là gì? 

Đi một mình thì Mavis dùng Tripod là quá dễ rồi. Vấn đề khác là làm sao để người đồng hành chụp ảnh cho mình đẹp. Mavis nghĩ bạn nên canh góc trước và chụp thật nhiều để còn lựa lại được vài tấm (trong vài trăm tấm).

Tips là các bạn nên chụp cho bạn đồng hành trước, tìm ra góc đẹp rồi nhờ họ chụp lại cho mình đúng góc ấy. Nhớ hỏi xem họ có bận không, có mệt không… chứ đừng phấn khích quá mà quên đi sức khỏe của bạn đồng hành nha, quan trọng lắm đấy.

Bạn nghĩ yếu tố nào khiến mọi người yêu thích khi xem hình ảnh của mình?

Mavis nghĩ là năng lượng. Dù có gặp những chuyện rất “trời ơi” trong chuyến đi như dính mưa, té xuống sình… thì mình cũng phải làm những sự cố ấy tích cực lên cho bằng được!

Ai bảo Mù Cang Chải, Sapa thương mại hóa rồi, hay bất cứ miền đất nào có mang “điều tiếng” gì thì Mavis vẫn cố gắng truyền tải đến người xem những góc nhìn, cảm nhận tươi sáng hơn về nơi ấy.

Sau khi đi du lịch về, con gái hay gặp các vấn đề về "nhan sắc". Mavis đối diện thế nào về chuyện đó?

Nhan sắc có thể “cứu” được, nhưng tuổi trẻ sẽ không quay lại. Chân có thể “nở hoa” vì muỗi đốt, da xỉn vài tông… nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, đi trước đã.

Nhất thiết phải có ngoại hình mới trở thành travel blogger  được - Mavis thấy sao?

Mavis nghĩ vấn đề ngoại hình có tầm quan trọng, nhưng mỗi kiểu ngoại hình sẽ thu hút được một số nhóm khán giả nhất định. Những người xây dựng hình tượng sang chảnh sẽ phù hợp với kiểu du lịch nghỉ dưỡng. Như chị Đinh Hằng hay Nhị Đặng vốn sở hữu nét đẹp khỏe khoắn thì lại hợp với hướng du lịch trải nghiệm. Cuối cùng, Mavis tin rằng tính hữu ích của những gì bạn chia sẻ mới quyết định xem bạn có nên trở thành travel blogger hay không.

Nhân vật truyền cảm hứng cho Mavis là ai?

Chị Đinh Hằng! Phong cách của blog “Mavis Vi Vu Ký” chịu ảnh hưởng từ chị Đinh Hằng rất nhiều, những quyển sách của chị ấy cũng là một trong những nguồn năng lượng thôi thúc mình lên đường.

6-01

Mavis đã từng gặp phải một tình huống mất vui khi đi du lịch chưa, và bạn giải quyết nó thế nào? 

Việc thật người thật đây. Mavis đi Mù Cang Chải 12 ngày nhưng sau một tuần, mình bị tách khỏi bạn đồng hành. Ban đầu cũng “tụt mood” lắm nhưng rồi liền tự nhủ: Đã dành bao thời gian, công sức để đi đến nước này rồi thì còn mỗi 5 ngày ở đây, buồn chi cho uổng?

Chuyến đi đáng nhớ nhất của Mavis tình tới thời điểm hiện tại là gì?

Là chuyến vừa rồi, được vòng quanh Đông - Tây Bắc mùa lúa chín. Đây là chuyến Mavis chờ suốt 5 năm, tốt nghiệp rồi mới đi được. Chỉ tiếc là chưa săn được bình minh ở đấy, mọi thứ còn lại đều trên cả tuyệt vời!

Bài học không thể quên sau tất cả chuyến đi là gì?

Chuyến đi Trung Quốc của Mavis. Cả bọn không biết tiếng Trung nhưng được cái lì, không chịu nghiên cứu kĩ những lưu ý ở các điểm tham quan để rồi xảy ra nhiều “tai nạn” nho nhỏ. Từ đó mình hiểu rằng làm gì thì làm, phải tìm hiểu về địa điểm trước đã.

Sau mỗi chuyến đi, trải nghiệm về điều gì mà Mavis muốn kể với mọi người nhất?

Là trải nghiệm với con người mình đã gặp. Cảnh đẹp sẽ ở đó mãi hoặc có thêm nơi mới, văn hóa cũng đã tồn tại rất lâu đời, nên điều mà Mavis muốn chia sẻ nhất chính là những nhận định, cảm xúc về những người Mavis đã có duyên gặp trong cuộc hành trình.

Sự nhiệt huyết, chịu trân trọng từng phút giây để tìm ra những câu chuyện đằng sau mỗi vùng đất cũng là điều mà Mavis hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được từ những gì mình chia sẻ.

Mavis đi nhiều rồi, có phút nào thấy chán chưa?

Chưa bao giờ. Trước đó, Mavis chỉ bị stressed khi không cân bằng được giữa công việc toàn thời gian và du lịch, chứ chưa khi nào muốn ngừng đi.

 

title-3-01

Mavis hướng đến hình tượng là? 

Một cô gái có năng lượng tích cực, dám nghĩ - dám làm.

Cú “hit” nào làm số người theo dõi Mavis tăng đột biến?

Thực ra Mavis bắt đầu xê dịch từ năm 2011 nhưng về sau, sau một số hành trình đáng chú ý và các bài viết chỉn chu trên blog thì Mavis được xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo. Cụ thể, sau hai bài viết “4 năm Đại Học - 40 tỉnh thành Việt Nam” và “Tiền đâu đi du lịch?”. Mavis nghĩ bài đầu tiên gây ấn tượng nhất, vì nó giúp người xem được tiếp thêm động lực để lên đường khám phá.  

Cảm nhận của Mavis khi được nhiều người biết tới?

Có thể nói là hạnh phúc, vì những chuyến đi của mình đã mang đến kinh nghiệm, cảm hứng cho người khác. Có những bạn đi Hà Giang về và nhắn tin cảm ơn Mavis với lý do nhờ mình mà họ có được một chuyến đi tuyệt vời. Lúc đó vui vô cùng!

Được nhiều người biết đến đồng nghĩa sẽ bị “soi” nhiều hơn. Nhưng Mavis cho rằng vì mình có vấn đề thật nên mới có cái để soi, và Mavis xem đó là động lực để mình hoàn thiện, chỉn chu hơn về mọi mặt.

7-01

Mavis được gì và mất gì khi có nhiều người biết tới như hiện nay?

Mất tiền (cười). Nhưng Mavis xem đó là tiền đầu tư để những chuyến đi được chất lượng hơn khi đến với mọi người. Da đen hơn này, tổn thương vì những bình luận ác ý này… Nhưng vài cái “mất” này không thấm vào đâu với những gì Mavis có được - trải nghiệm, kiến thức mới, những tình bạn mới, tình cảm của mọi người...

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Mavis là gì?

Mình muốn được nhiều trải nghiệm nhất có thể - về mọi thứ trong cuộc sống.

Mẫu hình tượng yêu đương của Mavis là gì?

Một người có thể đồng hành cùng Mavis trong mỗi chuyến đi và tôn trọng thế giới riêng của mình.

Mavis muốn đạt được điều gì trong 3 năm tới? 

Mavis muốn thực hiện được nhiều chuyến đi hơn, được bạn đọc đón nhận nhiều hơn, từ đó có thể truyền được thêm động  lực xê dịch cho mọi người.

Mavis có KPI cụ thể cho các mục tiêu ấy  không?

Ban đầu Mavis tự đặt KPI một năm đi ít nhất hai nước cơ, nhưng vì Covid-19 nên Mavis đổi mục tiêu thành đi hết 63 tỉnh thành, và hiện tại đã “in dấu” tại 42/63 tỉnh rồi.

Cũng có một số bạn hỏi Mavis rằng có nhắm đến việc đạt được một con số cụ thể về lượng người theo dõi Mavis không, thì mình xin trả lời là không, mà chỉ hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho họ và họ thực sự quý mình.

Mavis sẽ theo đuổi công việc travel blogger vì đam mê, hay có ý định khác?

Trước mắt, Mavis theo công việc travel blogger sẽ là vì đam mê. Ban đầu định lập page Mavis Vi Vu Ký để chia sẻ “sương sương” thôi, nào ngờ yêu du lịch không đường thoát. Vì thế, trong tương lai Mavis sẽ xem xét nghiêm túc với công việc travel blogger để đi nhiều hơn, lan truyền năng lượng tích cực nhiều hơn.

8-01

Bố mẹ có ý kiến gì khi thấy Mavis ngao du quá nhiều nơi như thế?

Ban đầu ban mẹ mình cũng không thích đâu. Nhưng may mắn là ba mẹ đã đọc được vài bài báo về Mavis, được nghe chính mình kể về các chuyến đi thú vị đó nên những nghi hoặc về chuyện “lông bông tối ngày, tiêu tiền mà không lo học…”cũng tan biến dần, và họ mở lòng với mình và tin tưởng mình hơn.

Thu nhập từ việc làm travel blogger có phải là một nguồn thu ổn định không? 

Trong trường hợp của Mavis, thu nhập từ việc hợp tác với brand (nhãn hàng) cũng tùy dự án của họ nên có tháng thì nhiều, có tháng thì không và cũng không nhiều. (cười chân thành)

Bật mí thêm nhé, tiêu chuẩn cá nhân để Mavis chọn hợp tác với đối tác là gì?

À, Mavis sẽ tìm hiểu thương hiệu trước, xem có thân thiện với người tiêu dùng và có hợp với phong cách của mình không, cuối cùng là sản phẩm giữa Mavis và họ có mang đến lợi ích cho khán giả của mình không.

Giả sử có đối tác đề nghị trả thù lao cho Mavis cao ngất ngưởng, bù lại Mavis phải… review “bóp méo sự thật” một chút. Mavis làm chứ?

Mình sẽ không. Mavis đề cao tình yêu mà mọi người dành cho mình, thế nên Mavis không muốn họ vì tin mình mà có những trải nghiệm không xứng đáng.

Mavis gửi một lời “nâng mood” đến độc giả nào!

Cuộc đời rất ngắn, thanh xuân thì hữu hạn. Sao mình không cười thật nhiều và trải nghiệm thật sâu?

Cảm ơn Mavis vì những chia sẻ thú vị từ em! Chúc em sẽ bay thật cao, thật xa.

CHỮ KÍ BỰ