Mẹ bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật: 'Mẹ xin lỗi con! Bố mẹ hết cách rồi!'
Gia đình bé Nhật Linh chính thức thất bại trong việc kháng cáo, vậy là công sức 4 năm theo đuổi vụ kiện yêu cầu tử hình đã trở nên vô nghĩa.
Sau 4 năm ròng rã đi tìm lại công lý cho con gái là bé Lê Thị Nhật Linh từ vụ sát hại diễn ra ngày 24/3/2017 tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Tối ngày 7/4/2021, mẹ bé Nhật Linh là chị Nguyễn Thị Nguyên đã thông tin rằng không còn khả năng bị cáo trong vụ này phải nhận án tử hình.
Dòng trạng thái của mẹ bé Nhật Linh khiến nhiều người ứa nước mắt.
Theo thông tin từ gia đình của em Lê Thị Nhật Linh, công tố viên Tokyo đã quyết định không yêu cầu tòa án tối cao xét lại phán quyết trong vụ án vì không tìm thấy tình tiết vi hiến nào hoặc bất cứ lý do nào để tiến hành kháng án lên tòa tối cao. Như vậy, không còn khả năng bị cáo trong vụ này phải nhận án tử hình.
Bị cáo Shibuya Yasumasa, 49 tuổi, bị buộc tội giết hại em Nhật Linh, khi đó là học sinh tiểu học. Sau 2 ngày tìm kiếm kể từ khi mất tích, thi thể bé gái được phát hiện ở một con mương gần đó. Tại thời điểm xảy ra vụ án, Shibuya là trưởng ban phụ huynh tại trường tiểu học của Nhật Linh.
Bé Nhật Linh (khi ấy 11 tuổi) bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại tại Nhật.
Công tố viên yêu cầu án tử hình đối với Shibuya. Phía bị cáo không nhận tội. Hồi tháng Ba, tòa phúc thẩm Tokyo đã nhất trí với phán quyết tù chung thân của tòa sơ thẩm đối với Shibuya viện lẽ rằng "chưa đủ lập luận" để cho rằng bị cáo đã thực hiện vụ án có tính toán trước.
Trong từng ấy thời gian, bố mẹ của Nhật Linh đã làm đủ mọi cách để tìm lại công lý cho con gái. Theo hướng dẫn của luật sư bên Nhật, bố mẹ Nhật Linh đã kêu gọi 50.000 chữ kí của người dân Việt để kẻ ác phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, qua quyết định gần đây nhất từ tòa án Nhật Bản, có thể thấy rằng công sức đấu tranh trong 4 năm qua của gia đình bé Nhật Linh coi như đổ sông đổ bể.
Bố của Nhật Linh xin chữ ký để kẻ ác phải chịu án phạt cao nhất.
Anh Lê Anh Hào, cha của Nhật Linh cho biết giờ anh không biết làm gì cho con gái mình nữa. Anh nói thêm việc anh đấu tranh tại tòa 4 năm qua đã trở nên vô nghĩa.
