Mẹ bỉm sữa mang bé 4 tháng tuổi đi cafe, bị đuổi về chỉ vì con quấy khóc
Bài viết được cho là tâm thư xin lỗi của một mẹ bỉm sữa khi đi uống cafe mang theo đứa trẻ 4 tháng tuổi đang thu hút nhiều sự quan tâm và cả những ý kiến bình luận trái chiều của cộng đồng mạng.
Trên các hội nhóm review ăn uống xuất hiện một bài viết có tựa đề là "Góc xin lỗi" của một người mẹ bỉm sữa kể về trải nghiệm tại một quán cafe nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, Hà Nội.
Nguyên văn câu chuyện được thuật lại rằng mẹ bỉm sữa cùng hẹn bạn ra cafe để bàn chuyện và bất đắc dĩ phải mang theo đứa trẻ 4 tháng tuổi vì nhà không có người trông. Cho đến khi đứa bé bất chợt tỉnh giấc và bắt đầu khóc, mẹ đã cố gắng dỗ dành bé nhưng chỉ 2-3 tiếng khóc của bé đã ngay lập tức được nhân viên ra nhắc nhở. Tuy rằng chưa thể tìm được địa điểm nào hợp lý hơn để di chuyển đi nhưng cô gái cũng có ý định nếu dỗ bé 1-2p không được sẽ rời đi chỗ khác.
Câu chuyện thu hút nhiều sự quan tâm của hội mê ẩm thực
Quán cafe nằm trên con phố Nguyễn Trung Trực, Hà Nội
Bởi nhận thấy không gian quán cafe quá yên tĩnh, hầu hết mọi người đều mang laptop và chăm chú vào công việc, mẹ bỉm sữa sau đó đã viết một bài xin lỗi bởi cảm thấy đã làm phiền quán và các vị khách có mặt tại quán ngày hôm đó nhưng điều khiến cư dân mạng khó hiểu là dù cô gái này viết bài với ý xin lỗi nhưng lại đi kèm một số câu nói mang tính chê bai hương vị đồ uống của quán, bày tỏ sự khó hiểu với hành động nhắc nhở của "nhanh nhẹn" của nhân viên và đỉnh điểm là sự so sánh quán cafe trên như một "đền thờ của sự im lặng".
Lời xin lỗi càng về cuối càng gây khó hiểu cho người đọc
Bức ảnh được mẹ bỉm sữa đăng tải cùng bài viết, được cho là đồ uống tại một quán cafe cô yêu thích
Trước đó, người bạn đi cùng đã lên tiếng phân trần cùng nhiều câu hỏi đặt ra rằng quán "không kiên nhẫn đợi mẹ dỗ bé khoảng 1-3p mà chọn cách đuổi người ta ra ngoài khi cháu đang khóc" và nếu không gian của quán quá yên tĩnh, chỉ để dành cho những người cần tập trung vào công việc thì ngay từ đầu có thể từ chối nhận khách.
Trước đó người bạn đi cùng cũng đã cập nhật bài viết kể về trải nghiệm tại quán cafe này
Câu chuyện hiện vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Chuyện mẹ bỉm sữa mang theo trẻ nhỏ đi cafe là điều không sai chỉ có điều có lẽ cô gái đã chọn nhầm không gian để có thể thoải mái chuyện trò với bạn bè và không phải ái ngại ánh mắt của khách hàng xung quanh khi bé quấy. Hơn nữa bài xin lỗi đi kèm "giọng điệu hờn dỗi, mỉa mai" lại khiến nhiều người khó hiểu.
Hiện tại câu chuyện vẫn gây tranh cãi lớn giữa nhiều quan điểm khác nhau của cộng đồng mạng
Mỗi quán cafe đều mang phong cách riêng để phù hợp với nhiều đối tượng và mục đích khác nhau, vì vậy khách hàng muốn có sự thoải mái khi trò chuyện cùng bạn bè, hẹn bàn chuyện công việc cũng cần tìm hiểu trước về không gian hoặc phong cách nơi mà mình định tới. Ý kiến của bạn về câu chuyện này thì sao?
Nguồn: FB nhân vật

