Mẹ chồng ủng hộ con trai thuê nhà sống cùng tình trẻ, lúc bị tai nạn nằm chỗ lại gọi vợ về chăm

Chồng có người thứ ba thuê hẳn căn hộ riêng để sống trong khi vợ và 2 con phải ở tạm bợ trong căn nhà trọ lụp xụp. Tới khi gặp nạn liệt đôi chân, bị nhân tình bỏ rơi thì bố mẹ chồng lại hùa vào bắt chính thất chịu trách nhiệm.

Mới đây trên một diễn đàn giới trẻ, câu chuyện hôn nhân bi đát của một chị gái thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng mạng.

vo-chong-0-3

Theo bài chia sẻ được biết chị gái và chồng sống ly thân đã 8 năm qua do chồng có bồ trẻ bên ngoài nên bỏ bê vợ con. Một lần vào 8 năm trước cũng vì ghen tuông chị đã làm bẽ mặt chồng nên gia đình nhà chồng từ đó đối xử với chị và các con rất cay nghiệt, thậm chí chẳng cả thèm nhìn mặt, trên danh nghĩa là dâu là con mà không khác gì người dưng nước lã.

"8 năm nay, vợ chồng tôi không ly hôn nhưng cũng không ở chung. Anh thuê một căn hộ sống cùng tình nhân trẻ tuổi. Còn tôi thuê một nhà trọ, sống cùng hai con 12 và 16 tuổi."

Không những bị chồng nhẫn tâm ruồng bỏ, chị và các con còn bị cả gia đình nhà chồng từ mặt, mỗi tháng tiền sinh hoạt rồi chi tiêu, học phí của các con là một vấn đề nan giải, cũng may anh chồng còn chút lương tâm khi chu cấp cho con 3 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: Internet.

Không những bị chồng nhẫn tâm ruồng bỏ, chị và các con còn bị cả gia đình nhà chồng từ mặt, mỗi tháng tiền sinh hoạt rồi chi tiêu, học phí của các con là một vấn đề nan giải, cũng may anh chồng còn chút lương tâm khi chu cấp cho con 3 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: Internet.

Những tưởng chịu thiệt thòi nhường nhịn để con có cha nhưng biến cố lại bất ngờ ập đến khi 2 tháng trước "người chồng trên danh nghĩa" lại không may bị tai nạn xe (anh này là dân lái xe) khiến đôi chân bị liệt, không thể tự chăm sóc.

"Cách đây 2 tháng, chồng tôi bị tai nạn, hai chân bị thương nặng. Khi biết anh không thể giữ được đôi chân thì nhân tình bỏ đi. Nhà chồng tôi không thể liên lạc với cô ta được nữa", chị gái chua xót kể.

Cô nhân tình trẻ của chồng nghe tin cũng nhanh chóng thu dọn hành lý bỏ đi, bố mẹ chồng trước đây từng mời gọi

Cô nhân tình trẻ của chồng nghe tin cũng nhanh chóng thu dọn hành lý bỏ đi, bố mẹ chồng trước đây từng mời gọi "bạn gái của con trai" về nhà chơi nay lại lật mặt tới tận nhà con dâu cũ bắt chịu trách nhiệm chăm sóc con trai mình.

Đã 8 năm chẳng chạm mặt, tình cảm cũng không có thẳng thừng từ chối ở chung chị chỉ nhận chăm sóc cho tròn nghĩa vụ nhưng lại bị bố mẹ chồng lườm nguýt nói sống tệ bạc.

Không chịu bỏ cuộc mẹ chồng tìm đến cơ quan con dâu, nói qua tình hình rồi bảo chị đến chăm sóc con trai. Lấy lý do bận làm ăn và hứa sẽ mua cho vợ chồng 1 căn hộ nếu chị chịu ở chung và toàn tâm chăm sóc chồng. Ảnh minh họa: Internet.

Không chịu bỏ cuộc mẹ chồng tìm đến cơ quan con dâu, nói qua tình hình rồi bảo chị đến chăm sóc con trai. Lấy lý do bận làm ăn và hứa sẽ mua cho vợ chồng 1 căn hộ nếu chị chịu ở chung và toàn tâm chăm sóc chồng. Ảnh minh họa: Internet.

Quá tủi thân và rơi vào thế lực bất tòng tâm, chị gái rãi bày tâm sự mong nhận được lời khuyên của mọi người.

Dưới phần bình luận, đa số mọi người đều cho rằng chị đã quá tốt khi 2 tuần liên tiếp chăm sóc anh chồng tệ bạc. Cả gia đình nhà chồng và chồng thực sự quá hống hách khi đối xử không ra gì với vợ nhưng đến khi gặp khó khăn lại quay đầu đòi nhận được sự cưu mang.

"Ba mẹ sẳn sàng bỏ tiền ra để mua nhà cho chị để mục đích đưa con trai tàn phế về cho chị chăm nuôi chứ ba mẹ ruột nhất quyết không chăm đứa con ruột do chính họ sinh ra. Có ba mẹ nào vậy không?? Quyết định của chị không sai."

"Em thấy chị quá là cao thượng khi đến chăm chồng những tận 2 tuần ở viện, ngày chồng nó đưa nhân tình về bố mẹ chẳng can ngăn con trai cũng không thương cháu, phải em mà đã sống với nhân tình bỏ mặc mẹ con thì còn lâu em mới chăm. Nhà chồng mà nói em em còn chửi cho ấy."

Empty
Bình luận của CDM. Ảnh chụp màn hình.

Bình luận của CDM. Ảnh chụp màn hình.

Không biết chị gái trong câu chuyện đã đưa ra được quyết định cho mình chưa nhưng đa số mọi người đều khuyên rằng chị nên dứt khoát ly dị chồng, người ta đã cạn tình trước thì hà cớ gì phải bận tâm, vả lại chị còn đang nuôi 2 đứa con tuổi ăn học cuộc sống đã khó khăn, nếu chăm sóc thêm 1 người không thể tự chủ sinh hoạt và kinh tế nữa thì thực sự là một gánh nặng lớn.