Mẹ của em bé rơi chung cư từ tầng 24 gào khóc thảm thiết gọi tên con

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, mẹ của bé gái rơi chung cư từ tầng 24 xuống đất tử vong liên tục gào khóc thảm thiết gọi tên con.

Đêm ngày 19/4, tại toà G chung cư Xuân Mai Complex (Hà Đông, Hà Nội), nhiều người vẫn nghe thấy tiếng khóc của người mẹ trong vụ việc cháu bé 4 tuổi bị rơi từ tầng 24 xuống đất tử vong.

Vụ tai nạn diễn ra vô cùng kinh hoàng, người mẹ liên tục khóc lớn và nhận lỗi do bản thân sơ suất. "Con ơi, con về với mẹ, sao con bỏ mẹ mà đi vậy con ơi" - Tiếng khóc gọi con của người mẹ liên tục vang lên khiến nhiều người đau xót.

Người mẹ như mất đi sức sống sau sự việc lơ là với con.

Người mẹ như mất đi sức sống sau sự việc lơ là với con.

Vụ tai nạn xảy ra đã hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng nhiều người dân vẫn rất bàng hoàng. Tại chung cư nơi xảy ra sự việc nhiều người xót xa, liên tục an ủi người mẹ vừa mất con. "Họ cũng mới chuyển đến sinh sống ở đây được ít ngày, có lẽ còn bận dọn nhà nên chưa chú ý tới cửa sổ phòng ngủ không được rào chắn. Sự việc đáng tiếc, chúng tôi cũng rất xót xa", một cư dân bày tỏ.

Cô khóc suốt nhiều tiếng liền vì nổi đau mất mát.

Cô khóc suốt nhiều tiếng liền vì nổi đau mất mát.

Tối 19/4 theo tin tức lam truyền, tại chung cư Xuân Mai Complex (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ việc thương tâm khi 1 cháu nhỏ tên T. (SN 2017) rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Theo một số người dân tại hiện trường cho biết, lúc xảy ra sự việc trong căn hộ chỉ có mẹ và cháu bé.

Trong lúc đang bận làm việc ở ngoài thì mẹ bé vẫn tưởng cháu ngủ trong phòng nên không hay biết. "Đến 20h30 khi loa của toà nhà thông báo mọi người mới biết sự việc. Khi chạy ra thì cháu bé đã nằm bất động. Lúc này mẹ cháu cũng mới biết", một nhân chứng bàng hoàng nói.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Bài liên quan