Mẹ của thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật òa khóc khi nhận tro cốt con
Hình ảnh mẹ nam thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật ôm tro cốt của con trai bật khóc nức nở được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Vừa qua, hình ảnh mẹ của em T.A, nam thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật ôm tro cốt của con bật khóc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chứng kiến cảnh này, nhiều người không khỏi đồng cảm, xót xa.
Trước đó, chiều ngày 15/8, tro cốt của T.A - 22 tuổi được đưa đến sân bay Quốc tế Narita (Nhật Bản) để về nước. Chuyến bay mang số hiệu QH9413, cất cánh lúc 17h và hạ cánh vào tối cùng ngày tại Nha Trang. Ngoài tro cốt của T.A, chuyến bay đặc biệt này còn có 4 hũ tro của người Việt cũng bị nạn ở Nhật trong tháng 7-8.
Mẹ T.A đau lòng nhận tro cốt con trai.
Sau khi tử vong, nam thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật được các sư thầy ở nhà chùa tổ chức tang lễ, cúng bái, bạn bè thân thiết của em cũng có mặt để tiễn đưa em một đoạn cuối cùng. Sau hỏa táng, tro cốt của T.A được đem tới chùa, đến ngày 14/8 thì được di chuyển về Tokyo để đưa lên chuyến bay về với đất mẹ.
Qua một hành trình dài, cuối cùng tro cốt của T.A cũng đã về đến Hải Phòng, về với quê hương trong vòng tay của mẹ. Nhận được con trong hình hài không còn nguyên vẹn, mẹ T.A bật khóc, xót xa không thể kiềm lòng. Hình ảnh được ghi lại cũng khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào.
Tro cốt của thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật tại sân bay.
Nhiều người để lại bình luận:
- Đau lòng quá. Khi con đi lành lặn khỏe mạnh, lúc con về còn lại nắm tro. Thật sự quá đau xót.
- Thương xót vô cùng... Mẹ cha đứt ruột sinh ra, một đời con người rồi cũng về với cát bụi, nhưng như thế này thì đau lòng lắm. Mong em sớm siêu thoát.
- Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quá đau xót.
- Không có gì đau hơn là mất người thân . Mong bạn yên nghỉ và phù hộ cho mẹ bạn.
Trước đó, ngày 2/8, cộng đồng mạng xôn xao với đoạn clip nam thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật. Trong clip, một chàng trai bị người đàn ông đánh đập, đẩy xuống sông đến chết. Kết quả xét nghiệm tử thi báo cáo T.A chết do ngạt nước, có vết bầm tím do xây xát ở cổ. Thông tin này gây chấn động dư luận những ngày sau đó. Danh tính nạn nhân được xác nhận vào hôm sau, là chàng trai người Việt sinh năm 1999.
Qua điều tra, nghi phạm được xác định là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi, quốc tịch Dominica). Tuy nhiên, người đàn ông này hiện vẫn chưa thừa nhận hành vi của mình, hắn khẳng định bản thân không cố ý giết người. Cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
> Đọc tin mới nhất hôm nay. Cập nhật tin mới nhất về du lịch.



