Mê mẩn trước vẻ đẹp của thành cổ Lệ Giang
Thành cổ Lệ Giang sở hữu biết bao thắng cảnh nên thơ, được xếp hạng nhất nhì ở đất nước Trung Hoa luôn khiến du khách phải "đứng hình" khi ngắm nhìn. Những vẻ đẹp này lung linh đến nhường nào, hãy cùng TravelMag khám phá nhé.
Lệ Giang toát lên là một thành phố cổ kính xen lẫn với sắc màu của thiên nhiên đã tạo ra sự lung linh, huyền bí trong vẻ đẹp của nó. Nơi đây được thiên nhiên hào phóng ban tặng cho những con kênh dài thơ mộng, ven những con kênh đấy là lối kiến trúc khung cảnh cổ kính lãng mạn. Hơn thế nữa, những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch cũng sẽ góp phần tô thêm vẻ đẹp tuyệt diệu của vùng đất này.
Vẻ đẹp đốn tim biết bao du khách. Ảnh: Ivivu
Vẻ đẹp thành cổ Lệ Giang
Lệ Giang là một thành phố mang không gian cổ kính, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Nơi đây, nổi tiếng với Đại Nghiên Thành, có hình dạng trông giống như cái nghiên mực không lồ, nơi mà những dòng nước của các con kênh uốn lượng quanh co khắp các ngõ ngách của cổ thành. Sự kết hợp giữa lối kiến trúc của các dân tộc Hán, Bạch, Tạng kết hợp với nét truyền thống của dân tộc Nạp Tây bản địa tạo nên nét đặc sắc của những ngôi nhà ở thành cổ này.
Cảnh sắc hữu tình tại thành cổ. Ảnh: Yeudulich
Đêm đến, ngắm nhìn những khu phố cổ đậm màu xưa cổ cùng với những chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng cảm giác như sống trong một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Cảnh sắc làm mê mẩn lòng người tại Lệ Giang. Ảnh: PYS Travel
Lạc giữa con phố tràn ngập sắc màu của Lệ Giang. Ảnh: Ivivu
Đến với Lệ Giang, nhất định các bạn nên trải nghiệm hết các điểm hấp dẫn như sau, như vậy mới có thể tận hưởng được hết vẻ đẹp của nơi này:
Núi tuyết Ngọc Long
Núi Tuyết Long là một khung cảnh vô cùng đẹp tại nơi đây, ngọn núi quanh năm được bao phủ bởi tuyết đã làm say đắm biết bao du khách. Với chiều cao 5596m, núi tuyết Ngọc Long còn có tên gọi là núi “Satseto” với ý nghĩa là hình dáng trông giống như lưng của một con rồng bạch ngọc đang nằm uốn lượn giữa mây trời.
Núi Tuyết Long sừng sững giữa mây trời. Ảnh: Yeudulich
Nơi đây là điểm đến lý tưởng với những ai yêu thích những bộ môn thể thao liên quan tới núi và tuyết. Đến đây, bạn tha hồ được ngắm cảnh, leo núi và trượt tuyết, cảm giác phê đến tận cùng.
Đắm mình giữa tuyết trời tại núi Tuyết Long. Ảnh: PYS Travel
Mộc Phủ Thiên Vương
Mộc Phủ là dinh thự của các thủ lĩnh dòng họ Mộc. Công trình Mộc Phủ được xây dựng như một Tử Cấm Thành thu nhỏ với chiều dài 400m. Bao gồm có 162 gian được chia thành 5 khu lần lượt như sau, đó chính là chính điện, tiền điện, hậu điện, nhà thờ tổ, nhà hội đồng và hai bên là dãy hành lang kéo dài chạy xuyên suốt toàn phủ.
Mộc Phủ Thiên Vương – hành trình xuyên không về quá khứ. Ảnh: Vietravel
Thực tế, di tích Mộc Phủ bị chiến tranh tàn phá hủy hoại, mãi đến tận sau này được trùng tu, nhờ vào sự tài trợ ngân hàng thế giới nên hiện tại khôi phục lại để phục vụ khách du lịch.
Công viên đồi Sư Tử
Công viên đồi Sư Tử là điểm đến chắc chắn không thể bỏ lỡ khi đến với Lệ Giang. Đến đây, các bạn được ngắm cảnh tại Vạn Cổ Lầu, phóng mắt ra xa ngắm nhìn được toàn bộ thị trấn thu nhỏ trông thật đẹp. Để chinh phục được công viên đôi Sư Tử, bạn sẽ phải bỏ công sức khá nhiều nhưng đảm bảokhi đã được đặt chân tới nơi thì thực sự bạn sẽ cảm thấy thực sự xứng đáng.
Làng Bạch Sa
Lại một điểm đến nữa cũng rất là đặc sắc khi đến với Lệ Giang, đó chính là làng Bạch Sa, cách Lệ Giang khoảng 12km. Làng Bạch Sa trước đây chính là kinh đô cũ của vương quốc Nạp Tây. Đến với nơi đây, các bạn sẽ cảm nhận được một khung cảnh thanh bình, nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao, xua tan đi bao muộn phiền của cuộc sống. Đồng thời các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm và trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày của con người nơi đây, thú vị vô cùng.
Vẻ đẹp nên thơ giữa đất trời. Ảnh: Baomoi
Lệ Giang thực sự sẽ đẹp hơn “lời đồn”. Các bạn hãy nhanh lên lịch cho chính bản thân mình để có một chuyến đi ra khỏi lãnh thỏ hình chữ S, đến với thành cổ Lệ Giang, chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc. Chúc các bạn sẽ có một chuyến du lịch thật ý nghĩa.
