Mê mẩn trước vườn chà là sai quả chín rực ở Đồng Tháp

Với sự xuất hiện bất ngờ của vườn chà là này ở Đồng Tháp, giới trẻ lại có thêm một địa điểm du lịch hấp dẫn khi mùa hè đang đến gần.

Mới đây dân tình được dịp xôn xao, đứng ngồi không yên với hình ảnh check-in sống ảo cực chất của giới trẻ trên mạng xã hội. Địa điểm vừa lạ mà vừa quen khiến mọi người đều đặt câu hỏi, không lẽ đi xuống đây bao lần mà lại bỏ sót nơi thú vụ này sao? Cụ thể chính là vườn chà là siêu khủng, trị giá hàng tỷ đồng tại Sa Đéc (Đồng Tháp) đang vào mùa chín rực, nổi bật cả một vùng rộng lớn.

Một chùm chà là chín mọng siêu to khổng lồ. Ảnh: Thomas Pham

Một chùm chà là chín mọng siêu to khổng lồ. Ảnh: Thomas Pham

Đã đặt chân đến vườn chà là thì không được quên thủ tục chụp ảnh sống ảo. Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta

Đã đặt chân đến vườn chà là thì không được quên thủ tục chụp ảnh sống ảo. Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta

Được biết, vào tầm tháng 6 trở đi là mùa trái chà là ra quả chín, cho nên một số bạn đã chuẩn bị thông tin đầy đủ liền xuất phát xuống nhà vườn để kịp chụp ảnh lưu lại kỷ niệm cùng bạn bè.

Theo một số bình luận bên dưới, nhiều bạn trẻ cho biết năm rồi đã thấy vườn chà là này rồi, nhưng mà chủ vườn không cho vào nên chỉ đành đứng ngắm phía bên ngoài. Năm nay chủ vườn chính thức mở cửa đón khách tham quan, vui chơi tại đây. Ngoài việc tham quan, mọi người sẽ được tận tay hái và thưởng thức hương vị trái chà là đang chín mọng trên cành.

Cận cảnh vườn chà là ở Sa Đéc (Đồng Tháp), nằm ở đường vào làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta

Cận cảnh vườn chà là ở Sa Đéc (Đồng Tháp), nằm ở đường vào làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Nguyen Ti Ta Ta

Đặc biết giá vé vào vườn chà là chỉ 20 nghìn/ khách nên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, không chỉ các bạn trẻ ở địa phương mà nhiều bạn từ các tỉnh xung quanh đã liên tục đổ xuống, một phần nhiều bạn từ nhỏ đến lớn cũng chưa biết cây chà là ra sao.

Trái chà là khi chín sẽ chuyển từ màu vàng sang màu nâu, có vị ngọt thanh khiến ai thưởng thức cũng đều thích thú. Ảnh: Thomas Pham

Trái chà là khi chín sẽ chuyển từ màu vàng sang màu nâu, có vị ngọt thanh khiến ai thưởng thức cũng đều thích thú. Ảnh: Thomas Pham

Cây chà là có tên khoa học là Phoenix dactylifera, cao từ 15 đến 25 mét, từ 5 tuổi trở đi cây mới bắt đầu ra trái. Trái chà là chín được ăn tươi hoặc sấy khô, cung cấp rất nhiều vitamin, chất sắt và protein. Tuy nhiên mỗi năm cây chà là chỉ cho ra trái có một đợt, kéo dài hai tháng, cho nên để có được những bức ảnh đẹp thì mọi người phải tranh thủ đi kịp thời.