'Mẹ ơi cho con một nghìn' và loạt đồ ăn vặt tuổi thơ huyền thoại của thế hệ 8x,9x đời đầu

Ô mai đất, kẹo kéo, mì trẻ em,... đều là những món ăn vặt tuổi thơ mà thế hệ 8x,9x đời đầu chỉ ước ao "một vé trở về" để được ăn thỏa thích

Cuộc sống tuổi thơ của thế hệ 8x,9x đời đầu còn thiếu thốn nên sở dĩ không có điều kiện kén chọn những món ăn vặt. Những món ăn sặc sợ sắc màu ngày ấy giờ đã trở thành những kỉ niệm vô giá mà họ chỉ ước một lần được gợi nhớ.

Một đĩa

Một đĩa "tuổi thơ" - Ảnh: Sưu tầm

Kẹo C và Ô mai đất

Kẹo ngậm VitaC với hương vị chua chua, ngọt ngọt ngày vẫn còn thường được bày bán ở những hàng tạp hóa gần trường học nhưng nó đã không còn phổ biến và ưa chuộng như đối với thế hệ 8x,9x đời đầu.

Kẹo C hình trái tim bấy giờ chỉ có giá 500đ 1 hộ bé xinh - Ảnh: Sưu tầm

Kẹo C hình trái tim bấy giờ chỉ có giá 500đ 1 hộ bé xinh - Ảnh: Sưu tầm

Gói ô mai đất hay còn gọi là ô mai xí muội hay ô mai “cứt chuột” cũng là món ăn vặt tuổi thơ bá đạo của thế hệ 8x. Nhớ lại vài cô cậu học sinh ăn vụng trong giờ học, truyền tay nhau gói ô mai nhỏ xinh là những kỉ niệm hồn nhiên khó quên của tuổi học trò. 

Ô mai đất giờ cũng có thể khá dễ dàng tìm mua - Ảnh: Sưu tầm

Ô mai đất giờ cũng có thể khá dễ dàng tìm mua - Ảnh: Sưu tầm

Kẹo kéo

Kẹo kéo - Ảnh: @neverblossom

Kẹo kéo - Ảnh: @neverblossom

Đây có thể nói là một trong những món ăn vặt “bất hủ” mà thế hệ 8x,9x nào cũng đã từng một lần được nếm qua. Mỗi chiều, lũ trẻ con thường chỉ trông ngóng tiếng rao của bác bán hàng là đứa nào đứa nấy cũng dốc sạch túi để mua bằng được một ít kẹo mạch nha dẻo thơm, hoặc chờ nhà có vỏ chai, dép rách để mang đổi lấy kẹo. 

Mỳ trẻ em, bim bim thái

Không một cổng trường học nào mà lại không bán món mì tôm thần thánh này. Chút mì tôm vụn bóp với gia vị mì, giòn giòn, mặn mặn đủ khiến mọi đứa trẻ mê tít.

Mỳ trẻ em huyền thoại không thể bỏ qua - Ảnh: Sưu tầm

Mỳ trẻ em huyền thoại không thể bỏ qua - Ảnh: Sưu tầm

Ngày ấy bim bim chưa xuất hiện nhiều như bây giờ và thường xếp vào hàng "sang chảnh". Những gói bim bim thái nhỏ xinh chỉ 500 - 1000đ cho đến bây giờ vẫn được nhiều bạn trẻ săn lùng để trở về hương vị tuổi thơ.

Hồi nhỏ có ai cãi nhau xem snack cua hay snack tôm ngon hơn không nhỉ? - Ảnh: Sưu tầm

Hồi nhỏ có ai cãi nhau xem snack cua hay snack tôm ngon hơn không nhỉ? - Ảnh: Sưu tầm

Sữa chua túi, sinh tố que

“Túi nước đá” có hương vị sữa chua này từng một thời khiến nhiều người mê mẩn. Thời ấy lũ trẻ có thể mua với giá rất rẻ, 1000đ có thể mua được gần chục túi sữa chua bé bằng một nửa lòng bàn tay.

Túi sữa chua đá làm trẻ em ngày ấy mút

Túi sữa chua đá làm trẻ em ngày ấy mút "chùn chụt" - Ảnh: Sưu tầm

Những chiếc que thon dài, lạnh cứng được lấy ra từ tủ đá với đủ hương vị siro trái cây luôn là niềm vui to lớn của biết bao đứa trẻ những năm đất nước vừa mở cửa. Thưởng thức những que sinh tố vị ngọt mát lan toả nơi đầu lưỡi sau những giờ tan học nóng bức sẽ là cảm giác mãi không thể nào quên.

Sinh tố que dù chỉ là nước siro nhưng thế hệ 8x,9x vẫn cảm thấy thỏa mãn những ngày hè - Ảnh: Sưu tầm

Sinh tố que dù chỉ là nước siro nhưng thế hệ 8x,9x vẫn cảm thấy thỏa mãn những ngày hè - Ảnh: Sưu tầm

Socola thái

Phiên bản hàng "nhái" cao cấp của M&M đây chứ đâu. Chỉ cần cầm thỏi kẹo này trên tay là đã lọt vào hội "con nhà giàu" rồi đó nha.

Hàng nhái phiên bản cao cấp của M&M đó nha - Ảnh: Sưu tầm

Hàng nhái phiên bản cao cấp của M&M đó nha - Ảnh: Sưu tầm

Kẹo mặt nạ cũng là một loại socola khác được lòng trẻ em ngày đó vô cùng. Giờ đây nhớ lại hình ảnh ngày xưa đeo vỏ kẹo hình mặt nạ lên làm siêu nhân, công chúa là tuổi thơ dữ dội ùa về ghê lắm luôn.

Kẹo mặt nạ cũng là hàng hot không chịu kém cạnh nha - Ảnh: Tiệm bánh tuổi thơ

Kẹo mặt nạ cũng là hàng hot không chịu kém cạnh nha - Ảnh: Tiệm bánh tuổi thơ

Các loại kẹo cao su

Điểm danh các loại kẹo cao su được các thế hệ 8x, 9x đời đầu ưa thích có thể kể đến như kẹo quả dưa, kẹo con vẹt, kẹo hương quế và cuối cùng là Big Babol thần thánh 

Bạn còn nhớ món kẹo sọc dưa hay kẹo thái này không - Ảnh: Sưu tầm

Bạn còn nhớ món kẹo sọc dưa hay kẹo thái này không - Ảnh: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Cái trò nhai kẹo rồi thi nhau thổi bong bóng xem đứa nào thổi được to hơn giờ chắc đã trở thành một phần ngọt lịm trong kí ức của nhiều người.

Bánh mỳ kẹp kem

Ngày ấy món bánh mỳ kẹp kem đã là một thứ món ăn vặt tuổi thơ khá là xa xỉ. Chỉ với vỏ bánh mỳ mềm thông thường nhưng kẹp bên trong không phải là trứng, chả, pate,.. mà là những viên kem béo ngậy đủ vị, rắc chút lạc bùi bùi phía trên.

Bánh mỳ kem đến ngày nay vẫn chưa hề hạ nhiệt - Ảnh: diadiemanuong

Bánh mỳ kem đến ngày nay vẫn chưa hề hạ nhiệt - Ảnh: diadiemanuong

Một bạn trẻ lưu luyến bánh mỳ kẹp kem đã vẽ lại món ăn trông thật ngon mắt - Ảnh: @Lerin

Một bạn trẻ lưu luyến bánh mỳ kẹp kem đã vẽ lại món ăn trông thật ngon mắt - Ảnh: @Lerin

Bình sữa cốm

Nói đến cốm thì người lớn thường nghĩ đến cốm non, cốm tươi vào mùa thu Hà Nội, tuy nhiên đối với trẻ em thời bấy giờ là những hộp cốm rực rỡ màu sắc, ăn có vị ngọt với bột đường, thường được bán ở những nhà thuốc.

Bình cốm này có sức hút đáng ngờm đó nha - Ảnh: Sưu tầm

Bình cốm này có sức hút đáng ngờm đó nha - Ảnh: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Theo thời gian, xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, trẻ em giờ đây có điều kiện để lựa chọn những món ăn vặt ngon, bổ, sạch sẽ. Những thức ăn vặt tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X... đã lui vào dĩ vãng, có nhiều món thậm chí đã "tuyệt chủng" tuy nhiên chúng sẽ mãi có một vị trí nhất định trong lòng thế hệ bấy giờ. 

Gif chân trang
Bài liên quan