Mẹ Vân Quang Long: 'Không nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'
Bà Nhâm Thị Tư đau đáu khi nhắc đến con vì "giờ mở điện thoại, không còn ai để nói nữa rồi!".
Lễ cầu siêu, thọ tang và lễ viếng Vân Quang Long diễn ra sáng 1/1 tại chùa Giác Ngộ, quận 10 (TP HCM). Anh qua đời ở Mỹ hôm 29/12 (giờ địa phương) sau cơn đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Hiện, thi hài cựu thành viên 1088 vẫn ở Mỹ trước khi được mang đi hỏa táng vào sáng 4/1.
Dương Ngọc Thái an ủi mẹ Vân Quang Long. Ảnh: Hữu Khoa
Có mặt trong tang lễ, bà Nhâm Thị Tư - mẹ Vân Quang Long - thương con ra đi khi nhiều hoài bão chưa thể thực hiện. "Không nỗi đau nào bằng kẻ đầu bạc phải khóc cho người đầu xanh, gia đình quá xót xa. Con tôi ra đi quá sớm, nhiều ước mơ, hoài bão chưa thể thực hiện. Những ngày qua, tôi phải nén nỗi đau trong lòng", bà nói.
Bà Tư kể những ngày cuối đời, tối nào, Vân Quang Long cũng gọi điện video cho mẹ. Bà tiết lộ con trai chỉ kể những niềm vui nơi xứ người, còn nỗi buồn luôn giấu đi. Ngày trước, mẹ con bà tuy xa mà gần vì mỗi khi nhớ con, bà chỉ cần mở điện thoại lên là gặp được. "Còn giờ, tôi đã xa con thật rồi! Tôi mở điện thoại, sẽ nói chuyện với ai, không còn ai để nói nữa rồi! Chúng tôi phải xa con vĩnh viễn, không bao giờ còn gặp lại!", bà nói.
Theo lời bà Tư, gia đình muốn đưa thi hài con trai về nước. Nhưng thời điểm này, dịch Covid-19 phức tạp ở hai nước. Tại Đồng Tháp - quê Vân Quang Long - có huyện còn đang cách ly, do đó gia đình ưu tiên nghĩ tới cộng đồng. Bà và gia đình khẳng định không thể vì con mình mà làm ảnh hưởng tới cộng đồng. "Con trai ra đi, ai mà không muốn nhìn mặt lần cuối nhưng vì hoàn cảnh, tôi đành nhận tro cốt con về. Đời người từ cát bụi, lại trở về cát bụi", bà nói.
Bà Tư suy sụp khi con trai qua đời.
Bà Tư tiết lộ trước khi mất, Vân Quang Long luôn canh cánh trong lòng vì đã phụ lòng Ái Vân - vợ cũ của anh. "Nó nói có lỗi với Ái Vân nhiều quá, làm khổ Ái Vân nhiều năm qua", bà kể. Bà khẳng định suốt thời gian Quang Long đi Mỹ, Ái Vân là người thay chồng cũ, chăm sóc vợ chồng bà. Khi nghe tin Quang Long qua đời, Ái Vân đã nói với bà Tư: "Mẹ yên tâm, con sẽ phụng dưỡng ba mẹ suốt chặng đường còn lại, ba mẹ vẫn còn có con và hai đứa cháu như bao năm qua vẫn thế". Bà xúc động và biết ơn vì cuộc đời đã cho bà con dâu hiếu thảo, xem bà như mẹ ruột.
Theo lời bà Tư, chồng bà đang bị bệnh tim nên không thể chịu thêm cú sốc nào. Bản thân bà những ngày qua luôn tự dặn mình phải hết sức bình tĩnh, làm chỗ dựa tinh thần cho chồng.
Cha Vân Quang Long trong lễ cầu siêu sáng nay.
Trong tang lễ, cha của Vân Quang Long gửi lời cảm tạ: "Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Hàn Thái Tú, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương cùng nhiều đồng nghiệp khác của Long. Mọi người đã hỗ trợ, chung tay cùng gia đình vượt qua thời điểm khó khăn, để đưa con về với đất mẹ".
Ông nói gia đình đau đớn khi mất con trai. Thời gian qua, Vân Quang Long thường gọi về cho gia đình, canh cánh việc ở xa, không thể chu toàn, chăm sóc cho cha mẹ và các con. "Long nói với cậu ruột rằng hối tiếc vì có lỗi với Ái Vân nhiều. Không ngờ đây là lời trăng trối cuối cùng của con trước khi đột quỵ", ông nói. Ông tiết lộ mọi khâu trong lễ đều do Ái Vân lo liệu. Sau khi tro cốt được đưa về nước, con ông sẽ an táng tại quê nhà Đồng Tháp.
Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 tại Đồng Tháp. Anh là một trong 5 thành viên của nhóm 1088, gồm: Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long, Điền Thái Toàn, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo. Năm 2002, 1088 tan rã khiến nhiều fan tiếc nuối. Sau khi tách nhóm, Vân Quang Long hoạt động solo và gây chú ý với các bản hit như Bởi tin lời thề, Thư cuối, Nợ duyên, Anh cố quên em.
Vân Quang Long là người kín tiếng chuyện tình cảm. Anh kết hôn lần đầu với một nha sĩ vào năm 2002 và có hai con. Anh ly hôn vợ đầu sau 13 năm chung sống. Giữa 2016, anh tái hôn nhưng hơn một năm sau, anh mới chia sẻ ảnh cưới và công khai vợ - Linh Lan, kém anh 10 tuổi, cùng quê Đồng Tháp. Cả hai quen nhau trong một lần đi ăn chung cùng bạn bè ở TP HCM. Năm 2018, Linh Lan sinh con gái - bé Helen.
