Mình cảm thấy như người thứ ba khi bạn trai vẫn làm bạn với người yêu cũ

Người yêu mình là bạn thân với người yêu cũ. Họ nhắn tin quan tâm nhau hàng ngày. Mình cảm thấy bản thân như người thứ ba trong mối quan hệ này.

Mình và bạn trai hẹn hò được nửa năm. Tình cảm hai đứa rất tốt. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng mình. Tuy nhiên, vẫn có một chuyện làm mình trăn trở, người yêu mình vẫn làm bạn với người yêu cũ.

Anh và người yêu cũ quen nhau được 3 năm. Khi lên đại học, cả hai chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc. Sau khi chia tay được nửa năm, anh gặp mình. Lúc đầu, tụi mình chỉ giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Được một khoảng thời gian, tụi mình quyết định hẹn hò. Bạn bè hai đứa đều ủng hộ mối quan hệ này.

nguoi-yeu-1

Khi quen nhau được 2 tháng, mình phát hiện anh và người yêu cũ còn nhắn tin rất nhiều với nhau. Ban đầu, mình chỉ nghĩ hai người giữ liên lạc như kiểu bạn bè cũ chứ không nhắn tin cho nhau hàng ngày. Mình hỏi thì anh bảo hai người là bạn bè bình thường thôi, mình đừng nghĩ gì nhiều. Nhưng làm sao mà không nghĩ gì khi cả hai cứ liên tục nhắn tin quan tâm nhau như thế.

Có lần vì quá tò mò, mình đã đọc lén tin nhắn của cả hai. Mình như chết lặng khi thấy dòng tin nhắn "em nhớ anh" do cô ấy gửi. Mình có thể bỏ qua chuyện này nhưng cách anh trả lời tin nhắn khiến mình rất thất vọng. Anh ấy trả lời "em đi ngủ đi. Đừng thức khuya rồi nghỉ ngợi như vậy nữa. Anh không xứng để em nhớ". Tại sao anh không nói thẳng với cô ấy rằng anh đã có người yêu và đừng nhắn cho anh như thế? Tại sao anh nói hai người chỉ là bạn mà anh lại quan tâm và lo lắng cho cô ấy? Mình cảm thấy  tổn thương và thất vọng rất nhiều. 

Mình đã cố giữ bình tĩnh và trao đổi với anh về chuyện này. Anh xin lỗi và dỗ dành mình. Anh hứa sẽ không làm bạn với cô ấy nữa. Mình đã tin tưởng anh và quên những dòng tin nhắn đó.

chia-tay-van-lam-ban-voi-nguoi-yeu-cu-la-dau-hieu-cua-benh-tam-than-bd3d6a

Nhưng anh đã không giữ lời hứa. Anh và người yêu cũ vẫn liên lạc với nhau. Cô ấy đăng hình, anh vào thả tim và comment khen xinh. Cô ấy thì cứ liên tục tag anh vào những bài viết như "có bạn thân là con trai thì như thế nào?". Vì không thể nhẫn nhịn được nữa nên mình bảo anh hãy cắt đứt mọi liên lạc với bạn gái cũ. Anh không đồng ý và giải thích rằng hai người chỉ là bạn bình thường. Anh sẽ giữ khoảng cách với bạn gái cũ nếu mình muốn.

Mình yêu anh nhưng mình không chấp nhận được chuyện anh và người yêu cũ làm bạn. Chữ "bạn" giữa hai người làm mình thấy bất an và lo sợ. Mình cảm thấy bản thân như người thứ ba trong mối quan hệ này.

Mình nói chia tay anh nhưng anh không đồng ý. Anh níu kéo mình và nói còn yêu mình rất nhiều. Mình thật sự không muốn thất vọng thêm nữa. Tình yêu của mình nhiều nhưng không đủ lớn để chấp nhận chuyện người yêu và bạn gái cũ làm bạn với nhau. Phải chăng mình đã quá ích kỷ và hẹp hòi trong vấn đề này?