Mình đã quá ngu khi tình nguyện làm 'cái mỏ' cho người yêu đào
Người yêu đào mỏ không đáng sợ, người yêu đào mỏ xong rồi trở mặt mới thật sự khiến người ta kinh hãi.
Mình với anh quen nhau đến thời điểm chia tay cũng được 4 năm. Mình lớn hơn anh 3 tuổi nhưng vẫn gọi anh, xưng em cho lãng mạn. Hai đứa bắt đầu hẹn hò từ khi anh học năm nhất, lúc đó, mình vừa mới ra trường.
Gia đình anh không khá giả nên không thể gửi phí sinh hoạt hàng tháng cho anh. Để đủ tiền trang trải mọi chi phí, anh phải làm thêm nhiều công việc, từ phục vụ đến chạy grab. Thương anh, mình hay nấu ăn cho anh mỗi khi rảnh, có khi nấu một ngày 3 bữa cho anh. Vì mình cũng đi làm nên chi tiêu có phần dư dả, mình cũng chuyển khoản cho anh mỗi tháng năm trăm nghìn, có khi một triệu.
Ban đầu, người yêu mình cũng ngại, anh nhất quyết không chịu lấy tiền của mình. Sau khi mình thuyết phục, anh đã chấp nhận sử dụng số tiền mình gửi và hứa sẽ trả lại trong tương lai.
Ảnh minh họa.
Mọi chuyện tiếp diễn trong hai năm thì gia đình anh xảy ra chuyện. Ba mẹ không đủ khả năng đóng học phí cho anh. Lúc này, anh vừa phải lo chi phí sinh hoạt vừa phải tiết kiệm tiền đóng học phí. Thật sự mình thấy thương anh nhiều. Nhìn anh mỗi lúc một gầy gò và xanh xao khiến mình xót xa vô cùng. Vậy là mình quyết định ủng hộ anh một phần học phí. Tiền học phí mỗi kỳ của anh rơi vào khoảng 10 - 13 triệu. Mỗi kỳ mình gửi anh 7 triệu để đóng học phí. Lúc đó, anh chỉ biết ôm, hôn và cảm ơn mình.
Bạn bè đều khuyên mình chia tay với anh vì cho rằng anh là thằng đào mỏ. Mọi người còn nói điều kiện của mình tốt hơn anh rất nhiều nên sẽ dễ dàng kiếm được bạn trai tốt. Mình không bao giờ nghe lời họ vì mình luôn tin tưởng vào tình yêu và sự cố gắng của anh. Nhưng điều mình thật sự không ngờ là anh trở mặt nhanh như bánh tráng.
Sau khi tốt nghiệp, anh kiếm được công việc tốt với mức lương khá cao. Những tưởng anh sẽ yêu thương và bù đắp cho mình nhưng không. Anh đã bỏ rơi mình để đến với người yêu mới. Cô ta là đồng nghiệp chung công ty với anh. Cô ấy vừa trẻ đẹp vừa giàu có. Mình đã từng thấy hình anh và cô ấy chụp chung trong chuyến dã ngoại của công ty. Lúc đó mình không nghĩ gì nhiều vì quá tin tưởng anh.
Ảnh minh họa.
Lúc anh nói chia tay, mình có hỏi lý do. Anh bảo đã hết yêu mình từ lâu nhưng vì còn nợ tiền mình nên ngại mở lời, đến bây giờ, anh mới có can đảm để nói ra. Anh còn nói mình giống mẹ anh hơn là người yêu. Anh nói xin lỗi mình và chúc mình tìm được người mới. Trước khi chia tay, anh còn chuyển cho mình 50 triệu.
Thật sự mình rất shock. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đòi tiền anh sau khi anh đã có việc làm. Mình cũng không dám nghĩ đến chuyện chia tay. Mình thật sự đã quá ngu ngốc khi dành hết tuổi thanh xuân cho anh.
