Mở cửa phòng, người bố chết lặng khi thấy con 14 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ

Nhiều lần gọi con trai ra ăn cơm nhưng không được, ông C. nhờ hàng xóm hỗ trợ phá cửa phòng thì chết lặng khi thấy con trai đang treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Lập điều tra làm rõ cái chết của một thiếu niên trên địa bàn xã.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Lê Tiến Đ. (14 tuổi, ngụ xã Tân Lập).

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Lập điều tra làm rõ sự việc

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Lập điều tra làm rõ sự việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 23-1, ông Lê Văn C. (bố của Đ.) đến trước phòng riêng của em Đ. để gọi con ra ăn cơm tối. Tuy nhiên ông không thấy Đ. lên tiếng, kiểm tra thì phát hiện cửa phòng đã bị đóng từ phía trong.

Căn phòng riêng nơi phát hiện Đ. tử vong

Căn phòng riêng nơi phát hiện Đ. tử vong

Lúc này, ông Lê Văn C. - bố của Đ. nhờ hàng xóm đến hỗ trợ phá cửa xông vào và chết lặng khi thấy Đ. đang treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Đ. đã tử vong trước đó.

Người nhà Đ. cho biết, Đ. là một người nghiện chơi game. Trước đó, để hạn chế con trai nghiện game, gia đình đã cấm Đ. không được đi ra khỏi nhà.

Bài liên quan