Mơ đi Hội cafe - giấc mơ nhỏ giữa Sài Gòn to
Sài Gòn lại mưa và những cơn mưa làm ta nhớ chút se lạnh Đà Lạt. Đến với Mơ đi Hội cafe để không còn hoài mong Đà Lạt.
Lỡ nhớ Đà Lạt, lỡ mang chút buồn, lỡ có chút hoài niệm xa xưa thì hãy đến Mơ đi Hội cafe. Hội không lớn nhưng đủ để vỗ về và xua tan lo toan, phiền muộn trong bạn.
Định vị Mơ đi Hội
Địa chỉ: Lầu 4, 145 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP HCM.
Giờ mở cửa: 10 AM - 9 PM
Một giấc mơ giữa lòng Sài Gòn
Hội được nép mình trong toà chung cư hoa lệ thời Mỹ thuộc, toà nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển Pháp. Mơ đi Hội nằm ở tầng 4. Từ khung cửa sổ của Hội nhìn xuống hay nhìn quanh đều đẹp.
Ảnh: @modihoicafe
Cái tên Mơ đi Hội đã phản ánh phong cách nơi đây: Một giấc mơ được đi đến nơi khác. Đúng vậy, Hội là giấc mơ thương nhớ Đà Lạt, thương nhớ Hội An. Ở đây gửi gắm chút tình thơ dại của những con người yêu cái đẹp, cái cổ xưa của những vùng đất khác.
Ảnh: @modihoicafe
Quán cà phê Mơ đi Hội nhỏ xinh với phong cách retro cổ điển. Tiệm cà phê này tràn đầy cây cối: Cây dương xỉ, lá trầu bà, hoa hồng, phát tài... Tới đây và cảm nhận, bạn sẽ thấy được thời gian đang tua ngược lại. Bởi nét đẹp cổ điển từ những thập niên trước đã được tái hiện sống động trong quán cà phê bé nhỏ này.
Ảnh: @modihoicafe
Giữa lòng Sài Gòn tấp nập, bộn bề, tiệm cà phê xuất hiện với nét đẹp không phô trương, không hào nhoáng. Nó nhẹ nhàng và mộc mạc đến lạ. Chính điều này đã gây ấn tượng và giữ chân thực khách. Nét đẹp này không phải nơi nào cũng có thể cảm nhận được. Lãng mạn, an yên và hoài niệm là những gì có thể nói về Mơ đi Hội cafe.
Ảnh: @modihoicafe
Từ cách thiết kế đến cách bày trí, ta thấy được chút bình yên đã mất của Sài Gòn. Những chậu hoa, cái khăn trải bàn, tấm rèm cửa, bộ tách trà đều phảng phất mảnh ký ức vụn vỡ của Sài Gòn xưa cũ. Mọi thứ ở cái tiệm nhỏ xíu này đều cũ nhưng lòng người thì không.
Ảnh: @modihoicafe
Nếu nán lại tiệm Mơ đi Hội cafe đến tối, bạn sẽ thấy nơi này không khác gì bài thơ tình của Lưu Quang Vũ. Đó là màu sắc ngọt ngào, lãng mạn, không chất chứa lo toan. Người ta bảo rằng, đến với Hội thì không có ai cô đơn bởi người ta đã dẹp nỗi niềm riêng và hòa vào cái không khí tại quán.
Không những ngon mà còn tốt
Hội dùng trái cây để làm thức uống. Các loại thức uống đều ít đường, làm từ các nguyên liệu hữu cơ và cực kỳ tốt cho sức khỏe.
Món nước thảo mộc được trang trí đẹp mắt. Ảnh: @modihoicafe
Kumbocha Huyện Sỹ nấu từ atiso. Ảnh: @modihoicafe
Món nước thảo mộc làm từ cam thảo, cỏ ngọt, lá sen, gừng, mía lau hay món Kumbocha Huyện Sỹ có vị như xí muội. Món mocktail ngọt ngọt, đắng đắng mang tên Đà Lạt dại khờ.
Ảnh: @modihoicafe
Hội còn có cả bánh ngọt để ăn tráng miệng. Bánh sừng bò, bánh tart, bánh nướng ở đây rất thơm ngon và ít ngọt, ăn nhiều không ngán.
Ảnh: @modihoicafe
Không chỉ có nước ngon được trang trí đẹp mắt, đến Mơ đi Hội cafe còn được thưởng thức các món quà vặt tuổi thơ như: Ô mai xí mụi, bánh bao sữa, bánh ngò...
Hãy đến Hội để được chở nắng về trong tim, để nỗi cô đơn không còn đọng lại và để thôi nhớ về Đà Lạt ngày mưa.
