Mổ heo liên hoan vì có 'rể công an' ai ngờ là gã lừa đảo

Thấy Thái mặc một bộ cảnh phục công an về ra mắt nhà người yêu, cả nhà gái vui mừng tưởng có được chàng rể quý, ai ngờ Thái là đối tượng chuyên đi lừa đảo các chị em phụ nữ.

Theo thông tin của công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 18/2 vừa qua đã bắt giữ được một đối tượng tên Trần Quốc Thái sinh name 1992, trú tại xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đối tượng Trần Quốc Thái.

Đối tượng Trần Quốc Thái.

Trước đó ngày 6/2, cơ quan Công an huyện Thường Xuân đã nhận được tin trình báo của bà T.T.P trú tại xã Tân Thành, huyện Thường xuyên. Bà P tố cáo Trần Quốc Thái, "con rể" tương lai về việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo bà P trình báo thì con gái bà là N.T.L sinh năm 1989 là công nhân tại Bình Dương đã quen và yêu Thái, cả hai xác định sẽ đến với nhau nên L đã dẫn thái về quê ra mắt bố mẹ. Trong khi quen nhau, Thái đã giới thiệu với L mình là công an đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế của Bộ Công an, cấp hàm thượng úy, chức vụ là phó đội trưởng. 

Mỗi khi đi hẹn hò, gặp L thì đối tượng đều mặc cảnh phục công an thượng úy nên L không nghi ngờ gì và nhanh chóng tin Thái. 

Trần Quốc Thái khi mặc cảnh phục công an đi lừa đảo.

Trần Quốc Thái khi mặc cảnh phục công an đi lừa đảo.

Trong thời gian gần tết 2021, L đã đưa thái về nhà, Thái vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục công an khiến cho gia đình chị L vô cùng vui mừng và tự hào, nghĩ rằng con gái đã có chỗ dựa êm ấm và có một chàng "rể quý" nên gia đình chị L đã mổ heo mời cả họ hàng thân thích đến để chung vui.

Đến sáng hôm sau, cả nhà đi vắng Thái đã lấy trộm 35 triệu của bà P.để trên thùng gỗ đựng lúa để xuống Thanh Hóa thuê phòng nghỉ tại đấy. Khi bị phát hiện Thái đã nhận là lấy số tiền đó nhưng lấy lí do là đi xử lý công việc quan trọng và vể hứa sẽ trả gấp đôi.

Theo đã hứa, ngày 6/2 Thái trở về nhà "vợ tương lai" và mua rất nhiều quà cáp cùng 2 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng giả để tặng cho bà P. để tạo lòng tin của gia đình bà P. tiếp tục hỏi mượn số tiền 200 triệu của con trai bà P là lao động ở nước ngoài vừa gửi về để xử lý công việc cá nhân, và hứa sẽ tặng thêm quà khi trả tiền đó là tặng cho mỗi người trong gia đình 1 chiếc xe máy, xây lại căn nhà khoảng 4 tỉ cho gia đình nhà "vợ tương lai". Đến đây bà P đã nghi ngờ hành động mập mờ của chàng rể hờ này nên đã đến công an trình báo để làm rõ vụ việc.

Khi bị bắt, tại cơ quan công an, Thái khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên đã lên mạng xã hội để tìm kiếm và làm quen với những cô gái nhẹ dạ, cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn giả danh công an, thanh niên này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước.

Ngoài ra, theo tài liệu của cơ quan công an có lưu lại đây không phải lần đầu Thái thực hiện hành vi lừa đảo, trộm cắp mà trước đây Thái đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều phụ nữ và người thân của họ ở TP HCM, Long An, Bình Dương, Đắk Lắk... Năm 2013, Thái đã bị TAND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 6 năm, 6 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.