Mở lại đường bay, Đà Nẵng vẫn vắng bóng du khách
Các điểm tham quan du lịch tại Đà Nẵng vẫn vắng khách dù thành phố đã dỡ bỏ giãn cách xã hội và đường bay đã được khai thác trở lại.
Theo ghi nhận của PV vào chiều tối ngày 21/9, các điểm nóng du lịch của Đà Nẵng như đường Bạch Đằng, cầu tình yêu bên đường Trần Hưng Đạo, bãi biển Mỹ Khê... đều có du khách, song lượng người đến ngắm cảnh, chụp ảnh khá khiêm tốn.
Tại bãi biển Mỹ Khê vào lúc 16:30, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, nếu so với thời điểm năm ngoái thì lượng người đến tắm biển không bằng một phần mười. Tuy nhiên, lượng khách đến tắm biển vẫn có, chủ yếu là người dân địa phương. Công tác bảo vệ an toàn và giữ khoảng cách vẫn được các nhân viên bảo hộ đảm bảo.
Thời tiết cuối tháng 9 của Đà Nẵng vô cùng đẹp.
Những người tắm biển chủ yếu là người dân thành phố.
Khách du lịch vẫn còn khá thưa thớt.
Thi thoảng mới có thấy sự xuất hiện của khách du lịch.
Các cô bé - cậu bé nô đùa trên bờ cát.
Không khí bình yên hiếm thấy của Đà Nẵng.
Ngoại trừ công viên châu Á và suối nước nóng Thần Tài, các điểm tham quan lớn khác của Đà Nẵng như Bà Nà Hill, Bảo Tàng Chăm, cầu tình yêu... Và các nơi du lịch tâm linh đều đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, tình trạng chung là vẫn vắng khách tham quan.
Ghi nhận tại chùa Linh Ứng, một trong những điểm tham quan tâm linh đặc sắc của thành phố cũng không có nhiều người đến thăm chùa.
Sân chùa phật bà quan âm lớn nhất Đông Nam Á vắng lặng.
Sân chùa phật bà quan âm lớn nhất Đông Nam Á vắng lặng.
Bật thang này thường kín người lên xuống nhưng nay cũng vắng vẻ.
Sân chùa lác đác vài người.
Đến 17h30, bình thường cầu tình yêu sẽ là nơi tập trung đông đảo du khách đón hoàng hôn, đồng thời chụp ảnh check-in. Tuy nhiên, không khí hôm nay khá vắng lặng, thi thoảng mới thấy có một vài cặp đôi đến tham quan.
Không khí tại cầu tình yêu khá buồn. Thi thoảng mới có vài khách du lịch đến check-in.
Có thể nói, với người Đà Nẵng, hiếm lắm mới thấy cảnh vắng thế này.
Khung cảnh hoàng hôn của Đà Nẵng.
Trời sập tối, lượng khách đến cầu tình yêu có đông hơn chút.
Đến 18h30 đến 19h00, các hàng quán ven đường Bạch Đằng cũng bắt đầu đón khách. Tuy nhiên, lượng người đến ăn uống cũng giảm sút, nhân viên ngồi đợi khách khá nhiều. Các quán dừa xiêm bình thường đông nghẹt khách nay vắng vẻ.
