Mơ ước có hộ chiếu sang Mỹ, kỹ sư CNTT Ấn Độ đua nhau đi cầu "Thần visa"
Hàng loạt kỹ sư CNTT Ấn Độ đua nhau đi cầu "Thần visa" xin hộ chiếu sang Mỹ, họ đang thật sự lo lắng trước việc ông Trump thúc đẩy chỉ cấp phép cho những người nộp đơn có tay nghề cao nhất hoặc được trả lương cao nhất.
Đền Chilkur Balaji - nơi kỹ sư CNTT Ấn Độ đua nhau đi cầu "Thần visa"
Chilkur Balaji là một ngôi đền cổ dành riêng cho Chúa Balaji - hóa thân của thần Vishnu trong đạo Hindu. Ngôi đền nằm ở ngoại ô thành phố Hyderabad, cách lãnh sự quán Mỹ ở Hyderabad một giờ lái xe nên được coi là một trong những trung tâm CNTT lớn nhất của Ấn Độ, để cầu nguyện "Thần Visa". Và cũng từ lâu, ngôi đền này đã được mệnh danh là "Đền Visa Balaji".
Đền Chilkur Balaji là nơi nhiều kỹ sư CNTT Ấn Độ đến cầu "Thần visa" xin hộ chiếu đi Mỹ
Vào bất kỳ ngày nào, bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hàng trăm nhân viên làm việc trong lĩnh vực công nghệ đổ dồn tới đây để cầu nguyện. Điều ước của họ chính là tấm thị thực H-1B của chính phủ Mỹ, thứ vô cùng được thèm muốn bởi chỉ có thể được cấp cho 30% người nộp đơn mỗi năm.
Tại sao Kỹ sư CNTT Ấn Độ đua nhau đi cầu "Thần visa" ở đền Chilkur Balaji?
Sức mạnh ma thuật được cho là của ngôi đền đã trở nên nổi tiếng và lan truyền mạnh vào những năm 1980, sau khi một nhóm kỹ sư đến thăm ngôi đền để cầu xin thị thực. Tất cả họ đều được ban cho điều ước của họ và chẳng bao lâu sau, hàng loạt những người khác đã làm theo. Nhiều trường hợp cho biết họ đã nhận được thị thực sau khi tới đây cầu nguyện, dù trước đó đã bị từ chối nhiều lần.
"Em gái của tôi hiện đang ở Bỉ, ở Brussels, vì vậy vâng, nó linh nghiệm", một người hành hương từng chia sẻ với CNN trong khi thực hiện các vòng cầu nguyện của mình tại đền thờ.
Sức mạnh "Thần visa" ở đền Chilkur Balaji trở nên nổi tiếng và lan truyền mạnh vào những năm 1980
Cho đến những năm trở lại đây, thị thực "H-1B" lại càng được săn đón khi người nhập cư Ấn Độ có nguyện vọng làm việc tại Mỹ tăng, song việc ông Trump thúc đẩy việc cấp phép chỉ dành cho những người nộp đơn có tay nghề cao nhất hoặc được trả lương cao nhất, đã khiến nhiều người lo lắng. Và họ càng tin rằng, vị thần của đất nước mình có thể "áp vía" được vị tổng thống tóc vàng ở nước Mỹ xa xôi.
Cũng trong những năm nhiệm kỳ của tổng thống Trump tại Mỹ, ngôi đền ngày càng trở nên nổi tiếng hơn khi rất nhiều người cho biết: Họ đã có được thị thực H-1B nhờ việc thành tâm tới đây cầu nguyện. Tiếng lành đồn xa, giờ đây nó thu hút rất nhiều đám đông xếp hàng dài để làm lễ mỗi ngày. Rất nhiều trong số đó các kỹ sư CNTT tài năng của Ấn Độ.
Vào bất kỳ ngày nào, bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hàng trăm nhân viên làm việc trong lĩnh vực công nghệ đổ dồn tới đây để cầu nguyện.
Nghi lễ cầu nguyện thị thực H-1B bao gồm pradakshina, thực hành bằng cách đi vòng quanh một hình ảnh, thánh tích, đền thờ hoặc các vật linh thiêng khác. Trong trường hợp này, đó là thần tượng bên trong ngôi đền. Tại Chilkur Balaji, những người thỉnh cầu phải thực hiện 11 lượt pradakshina, con số tượng trưng cho linh hồn và thể xác. Một số người sẽ đưa hộ chiếu và một bông hoa lên trước vị thần, trong khi đi vòng quanh và ca tụng các bài thánh ca Hindu. Đôi khi họ cũng cúng dường bằng những trái dừa tươi. Nếu điều ước của họ được thực hiện, họ có nghĩa vụ sẽ phải quay lại đây và hoàn thành 108 lượt pradakshina, như một dấu hiệu của lòng biết ơn.
Nghi lễ cầu nguyện thị thực H-1B bao gồm pradakshina, thực hành bằng cách đi vòng quanh một hình ảnh, thánh tích, đền thờ hoặc các vật linh thiêng khác.
Linh mục trưởng S. Rangarajan, cho biết những người sùng đạo đến từ khắp đất nước để theo đuổi tấm visa sang Mỹ. "Cùng một hộ chiếu, cùng một loại giấy tờ, cùng một đại sứ quán và cùng một người nộp đơn, nhưng thị thực của họ đã bị từ chối trước khi đến cầu nguyện tại đây", ông chia sẻ. "Chúa của chúng tôi đang đáp lại những lời cầu nguyện."
