Mới casting ở đầu cầu Sài Gòn thôi mà Rap Việt mùa 2 đã nhận được 'ổ phốt' thế này đây
Hẹn lệch giờ rồi báo hết SBD, thí sinh fame to được cho thi lại... là những phản ánh của CĐM sau vòng casting Rap Việt mùa 2 ở đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 13/04, đông đảo bạn trẻ tài năng tại khắp khu vực miền Nam đã đến tham gia buổi casting trực tiếp của Rap Việt – Mùa 2 tại Tp.HCM. Với sức nóng mà Mùa 1 mang lại đã khiến cho cuộc đua ngôi vị quán quân Mùa 2 càng trở nên cam go và cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.
Dàn thí sinh xếp hàng thi Rap Việt mùa 2 dài hàng km.
Tuy nhiên, cũng vì sức hút không thể cưỡng nổi khiến Rap Việt mùa 2 cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sáng 15/4, giám khảo Rhymastic bỗng đăng bài post tổng kết về câu chuyện casting về 2 ngày vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình chương trình và các vị ban giám khảo thì nhiều thí sinh lại bỗng "bóc phốt", cho rằng chương trình hẹn lệch giờ rồi báo hết SBD, thí sinh fame to được cho thi lại...
Cụ thể, Rhymastic chia sẻ trên trang cá nhân:
"CÂU CHUYỆN CASTING
Thế là 2 ngày casting ở SG đã kết thúc, với hàng ngàn thí sinh tham gia và khoảng vài chục người được lựa chọn. Thực sự đây là lần đầu tiên bọn mình đi casting với lượng người tham dự đông đến khủng khiếp như vậy, trong khi số lượng được duyệt để lên hình thì vẫn giữ nguyên (Để dễ hình dung thì năm ngoái bọn mình casting trong SG chỉ có mấy trăm người là nhiều). Vì thế để những bạn đi casting hiểu rõ hơn về quá trình casting, mình sẽ giải thích thêm một chút vài vấn đề xoay quanh.
1. Tại sao rap được 10-15s là đã loại?
Số lượng người tham gia quá nhiều, trong khi thời gian casting 2 ngày cho mỗi bạn rất hạn chế, nên bọn mình sẽ lựa chọn khắt khe hơn và quyết định nhanh hơn năm ngoái rất nhiều. Điều này không phải thiếu tôn trọng công sức của các bạn, mà chỉ đơn giản để tiết kiệm thời gian và công sức của cả 2.
Trong 10-15s bạn thể hiện, bọn mình sẽ tạm đủ thông tin để kiểm tra về những kĩ năng rap cơ bản nhất của bạn:
- Kĩ năng đầu tiên là Flow, là khả năng bám beat, cũng như cảm nhận nhạc của các bạn. Hầu hết các bạn bị offbeat, hoặc dùng flow quá cơ bản, flow đều giống nhau trong 8 câu rap đầu tiên thì bọn mình sẽ không lựa chọn.
- Kĩ năng thứ 2 là kĩ năng sân khấu (như đã nhắc ở đầu buổi cast), đối với những bạn quá thiếu tự tin, rap cứ chỉ nhìn xuống sàn nhà, rap quá nhỏ không nghe thấy lời, rap quá to đến át tất cả mọi âm thanh, thì bọn mình cũng sẽ không lựa chọn.
- Kĩ năng thứ 3 là về mặt nội dung, lyric, đối với những bạn sử dụng cách gieo vần quá thông dụng (rap việt/ khác biệt/ ác liệt các kiểu) mà không có sự nổi bật, khác lạ về lời, thì bọn mình cũng sẽ không lựa chọn.
2. Có phải BGK chỉ ưu ái người có fame không?
Ngoài Rhymastic ra, thì cả a Touliver lẫn anh Tee và BTC đều không biết đến hầu hết các nghệ sĩ underground, vì vậy ngay cả những người có tên tuổi trong giới, bọn mình đều không biết được ai với ai cả. Có nhiều người bị loại rồi lúc sau các bạn nói mình mới biết đấy là người có tiếng.
Tỉ lệ giữa những người có “fame” trong số người được chọn mình nghĩ chỉ khoảng 50%-60%, và lí do họ đc chọn thì ko phải do được ưu ái mà đơn giản vì họ có kinh nghiệm về trình diễn và kĩ năng hơn thôi.
3. Casting bị loại có phải thua cuộc, nhục nhã không?
Tất nhiên là không. Đây không phải là một cuộc chiến, cũng không phải là một điều bắt buộc để bạn toả sáng trên con đường của mình. Buổi casting Rap Việt là một cơ hội lớn để bạn trở thành một phần của một sân chơi Rap chuyên nghiệp bậc nhất Việt Nam. Nếu bạn không được lựa chọn, đơn giản chỉ là vì bạn chưa có đủ những điều kiện mà bọn mình tìm kiếm, nên cơ hội này sẽ tạm delay lại một thời gian mà thôi.
Trong âm nhạc từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người thua kẻ thắng, chỉ đơn giản là có người dở, có người hay, có người may và có người rủi. Những kẻ bảo bạn là kẻ thua cuộc, thì thường đó mới là những người thất bại, bởi vì bạn là người đã dám đến để thử nắm bắt cơ hội mà, phải không?
Keep ya head up and see you all again soon.
Peace."

Chia sẻ của BGK Rap Việt trên trang cá nhân.


Các đóng góp của CĐM.
Không biết thực hư ra sao nhưng những phản ánh của CĐM được khá nhiều người quan tâm. Theo format của mùa trước, sẽ chỉ có khoảng 36 thí sinh được chọn về 4 đội của 4 HLV để tiếp tục chặng đường chinh phục ngôi vị quán quân. Nếu so sánh con số đó với dòng người xếp hàng vài km ở trên (chưa kể đây mới là ngày đầu casting) thì có thể thấy tỉ lệ chọi tại Rap Việt còn "căng" hơn cả thi Đại học. Theo thông tin hành lang mà chúng tôi có được thì tỷ lệ qua được vòng casting Rap Việt mùa 2 là không tới 3%. Quả thật mà một cuộc chiến sinh tồn đúng đỉnh!
