MỚI: Xét xử vụ án nữ du học sinh người Việt bị ông chủ Hàn cưỡng hiếp ngay ngày đầu đi làm thêm
Ngày đầu đi làm, nữ du học sinh người Việt 19 tuổi đã bị chính ông chủ ra tay không thương xót. Được biết, người này từng là một cảnh sát với 20 năm trong nghề.
Báo Naver (Hàn Quốc) vừa đưa tin hôm nay (4/2), Tòa án quận Changwon đã xét xử vụ án chủ quán ăn bị cáo buộc cưỡng hiếp nữ nhân viên người Việt Nam ngay trong ngày đầu cô đi làm thêm. Được biết, sau khi gây án xong, kẻ thủ ác đã mang cả đồ lót của nạn nhân đi giặt hòng tiêu hủy chứng cứ.
Báo Naver của Hàn Quốc đưa tin về vụ việc
Trong phiên tòa xét xử này, ông chủ quán tên A (54 tuổi) người Hàn bị kết án 4 năm tù với tội danh hiếp dâm. Bên cạnh đó, A cũng phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục trong 40 tiếng và bị hạn chế làm việc tại các cơ sở có trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong vòng 7 năm. Phía công tố viên còn yêu cầu gắn thiết bị điện tử để theo dõi vị trí của người đàn ông này nhưng đã bị tòa án bác bỏ.
Được biết, vào đêm ngày 17 tháng 8 năm ngoái, A bị buộc tội tấn công tình dục một nữ du học sinh người Việt Nam tên B (19 tuổi), vốn là sinh viên theo học ngành ngôn ngữ tại một trường đại học ở khu vực Changwon. Khoảng 5 giờ 20 chiều ngày xảy ra sự việc, nạn nhân B đã bắt đầu công việc làm thêm ngay tại cửa tiệm do ông A làm chủ sau khi trải qua một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi. Sau khi hoàn thành công việc, B bất ngờ được ông chủ rủ đi nhậu nhưng không ngờ hắn đã giở trò đồi bại với cô. Tên yêu râu xanh thừa nhận có quan hệ tình ái với B trong khi được thẩm vấn nhưng vẫn kiên quyết khai rằng đó là “quan hệ nhận được sự đồng thuận của cả hai bên”. Gã cho rằng lời khai của nạn nhân không nhất quán và kiên quyết phủ nhận tội danh của mình. Quá sợ hãi vì liên tục bị ép uống rượu, B đành kêu gọi người quen sống cùng kí túc xá đến giải cứu. Được biết, khi người này đến, nạn nhân đang trong tình trạng ngồi xổm không một mảnh vải che thân.
Vụ án gây phẫn nộ dư luận cũng đã lên sóng đài truyền hình SBS (Hàn Quốc)
Sau khi gây án, tên A thậm chí đã cố gắng tiêu hủy chứng cứ bằng cách giặt bộ đồ bị dính máu và vết nôn mửa của nạn nhân. Từng là một viên cảnh sát suốt 20 năm nên A dễ dàng phi tang bằng chứng trong nháy mắt. Song, "người tính không bằng trời tính", dù chứng cứ không còn nhưng qua xét nghiệm, cơ quan chức năng đã phát hiện DNA của gã ở phần trên và dưới cơ thể nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ việc. Ngoài ra, chính vết cắn trên tay và cằm của gã yêu râu xanh cũng là thứ tố giác hắn, cho thấy rằng cô gái đã có thái độ chống trả quyết liệt. Như vậy, không thể kết luận trường hợp này là "quan hệ tình dục có sự đồng thuận giữa hai bên" như lời khai của bị cáo A.
Đến Hàn Quốc với khát vọng về một tương lai tốt đẹp, song có lẽ cô gái trẻ người Việt Nam sẽ phải mất rất nhiều thời gian để quay trở lại với cuộc sống bình thường trước đây do bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề vì vụ việc.
