Một Đà Lạt vừa 'ngon', vừa 'xinh' cùng beauty blogger Chloe Nguyễn
Đà Lạt không nhạt được đâu! Cùng TravelMag theo chân cô nàng beauty blogger Chloe Nguyễn khám phá nhiều điều về Đà Lạt hơn nhé.
Săn mây là trải nghiệm du lịch ở Đà Lạt mà nhất định nhiều bạn trẻ đã đi một (hoặc nhiều) lần. Và Chloe Nguyễn cũng vậy, mở đầu cho chuyến du ngoạn Đà Lạt là hành trình "vật vã săn mây" có 1-0-2 từ 4 giờ sáng.
Theo mô tả của cô nàng, để đi được đến khu vực săn mây, Chloe và tất cả những người khác đều sẽ phải đi qua một đoạn đường khoảng 2km đầy sình lầy bằng cách đi bộ hoặc thuê xe chở vào (vì không cho đi xe riêng). Có 2 loại xe là xe ba gác và xe ô tô nhỏ. Do lượng người quá đông, xe ba gác cũng nhét chật kín nên nhóm bạn của Chloe đã quyết định đi bộ.

Sau khi lội bộ 2km thì đôi giày của cô nàng đã dính đầy bùn đất, còn anh bạn đi cùng mang đôi giày trắng thì... à mà thôi!

Nhưng đổi lại cho công cuộc "hành xác" đó thì Chloe Nguyễn cũng săn được những tấm ảnh đẹp lung linh, bồng bềnh cùng mây. Mặc dù kết quả tốt đẹp nhưng Chloe Nguyễn cũng hứa sẽ không quay lại đây nữa. Lý do thì chúng ta xem video là biết nhé.
Tiếp theo là hành trình "ăn ngon, check in đẹp" của cô nàng và bạn trai. Cùng điểm danh list danh sách cô gái đã đi để xem có gì hay ho nhé.


4 giờ chiều, cô nàng thưởng thức cà phê và bánh ngọt ở Save Garden. Nhớ đặt bàn trước bạn nhé, vì quán khá đông đúc đấy. Chill Chill Eatery là điểm đến tiếp theo của cặp đôi để thưởng thức bữa tối siêu lãng mạn. Kết thúc ngày thứ nhất ở Đà Lạt bằng một ly cooktail ở "quán bar ẩn mình" tên là Fox's Den.


Ngày thứ 2, cô nàng được bạn dẫn đi ăn một chuỗi những món đặc sản ở Đà Lạt như bánh căn, bánh tráng nướng, Tùng cafe...
Để lên lịch cho một chuyến đi Đà Lạt lý tưởng, bạn có thể tham khảo một chuyến đi Đà Lạt của Chloe Nguyễn để biết thêm nhiều địa điểm ý tưởng nha.
