Một người tự nhận là hàng xóm sống cạnh nhà của April tố cáo thái độ thô lỗ và bất lịch sự
Mới đây, một cư dân mạng tự nhận là hàng xóm của April đã lên tiếng cho rằng nhóm đã có những hành động thô lỗ và gây ồn ào trong chung cư.
Thời gian vừa qua showbiz Hàn Quốc chứng kiến nhiều vụ tố cáo bạo lực học đường nặc danh với mục tiêu là diễn viên, ca sĩ trẻ.
Mới đây nữ thần tượng Lee Na Eun của nhóm nhạc đình đám April tiếp tục là cái tên bị réo gọi khi một cư dân mạng tự nhận là em trai của cựu thành viên April - Lee Hyun Joo tiết lộ Na Eun bắt nạt chị gái mình khiến cô bị trầm cảm một thời gian dài và suýt tự vẫn.

Thành viên Lee Na Eun
Tiếp theo đó, một người tự nhận là hàng xóm của April đã lên tiếng: “Điều này là không sai và tôi chỉ viết sự thật ... Có đoạn CCTV các cô gái bước ra từ thang máy...Họ nên biết cách cư xử phù hợp và lưu ý hơn khi ở nơi công cộng, dù cho họ còn trẻ và chưa trưởng thành. Tôi chưa bao giờ nghe về họ trước đây và chỉ biết về nhóm này sau cuộc tranh cãi bắt nạt và nhận ra họ là những cô gái trong tòa nhà chung cư của tôi khi nhìn thấy hình của họ trong chương trình phát sóng trực tiếp”.
Người này cho biết đã phải chịu đựng những tiếng ồn lớn từ người hàng xóm. Các cô gái thường xuyên nói chuyện ồn ào với nhau và thậm chí bật nhạc lớn đến tận khuya: “Khi các cô gái lần đầu tiên chuyển đến, tôi đã để lại một mẩu giấy nhắn trên cửa nhà yêu cầu họ giảm nhạc loa nhỏ nhất có thể”.
Một ngày nọ, khi tôi và các cô gái cùng bước vào thang máy, một người trong số họ đã nói to: "Đó không phải là con b* làm loạn với chúng ta hả?”

Cô cho biết bản thân không biết nhiều về các nhóm nhạc nữ K-Pop và có rất nhiều công ty và trường dạy diễn xuất ở gần khu vực sinh sống nhưng nhận ra các cô gái là thành viên của April vì thấy hình của họ trong những chương trình phát sóng trực tiếp.

“Tôi rất ngạc nhiên khi những cô gái đó là thần tượng đã ra mắt cách đây 6 năm. Và bất ngờ khi thấy giấy dán tường giống nhà mình trên chương trình phát sóng trực tiếp của họ. Tôi không phải là loại người nhạy cảm với âm thanh quá mức đâu, nhưng đã một lần để lại lời nhắn trên cửa nhà họ thay vì gọi cảnh sát phàn nàn. Có nhiều người nói tôi có thể mua cùng một loại giấy dán tường, nhưng đây là dạng chung cư có nội thất đã được hoàn thành. Ngoài ra, mọi người cũng nghĩ tôi nên gọi cảnh sát trước khi gọi cho văn phòng quản lý, nhưng họ đóng cửa lúc 3 giờ sáng."
