Một Phú Quốc khác lạ qua ống kính của travel blogger Lạc Lost
Phú Quốc không phải là cái tên xa lạ với những người mê xê dịch, nhưng ngoài những resort siêu sang với dịch vụ nghĩ dưỡng tuyệt vời nơi đây còn thu hút chàng travel blogger Lạc Lost bởi những điều rất khác.
Nếu là một người trẻ đam mê nhiếp ảnh và du lịch, có lẽ cái tên Lạc hay blogger Lạc Lost không còn quá xa lạ với nhiều người. Lạc vốn là một trong những blog du lịch khá mới mẻ và độc đáo hiện nay. Lạc chỉ sự lạc lõng - thời gian 3 tháng đầu sống ở Tokyo. Đan xen giữa những suy nghĩ của một người xa xứ, cuộc sống chưa ổn định, Sơn Tùng lập ra Lạc để viết và chụp hình về Nhật Bản.
Ban đầu, Sơn Tùng xây dựng trang blog của mình đúng theo cảm xúc của một người bị lạc giữa một vùng đất mới - chơi vơi, vô định, tất tả tìm cách sống. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Sơn Tùng chủ động trở thành kẻ ‘bị lạc’ ở khắp mọi nơi để tìm ra những câu chuyện mới lạ và hấp dẫn cho blog của mình.
Sơn Tùng - Blogger Lạc Lost.
Và trong chuyến đi gần nhất anh chàng đã Lạc đến ‘đảo ngọc’ Phú Quốc. Đây là lần thứ 3 Tùng đến Phú Quốc, ở những lần trước chủ yếu anh đi công việc và nghĩ dưỡng nên không khám phá được gì nhiều, đa phần là cảm giác yên bình ở bãi biển như nghỉ dưỡng và lặn biển ngắm san hô.
‘Lần này lại khác, Tùng được tìm hiểu nhiều hơn, có những trải nghiệm thú vị hơn. Đặc biệt là việc được gặp, tiếp xúc với người dân địa phương, để biết thêm nhiều hơn những câu chuyên về tâm linh, về cuộc sống và những quan niệm thú vị của người dân chài xứ này.
Với cá nhân Tùng, một người thích tìm hiểu về văn hoá, tâm linh, những tích chuyện cũ là một trong những thứ thiết yếu cốt lõi hình thành nên văn hoá của một vùng miền, địa phương. Nên chuyến đi lần này với cá nhân Tùng là một chuyến đi cực kì thú vị, nó gần như giúp Tùng thoát ra khỏi suy nghĩ cũ về vùng đảo Phú Quốc’, Blogger Lạc chia sẻ.

Lần này đi Phú Quốc, chàng trai được ghé thăm khá nhiều địa điểm thú vị, có thể kể đến Nhà Tù Phú Quốc, Chùa Hộ Quốc, Chùa Sư Muôn, Dinh Cậu, Dinh Bà, Đình Cụ Nguyễn Trung Trực...
‘Với cá nhân Tùng thì có 2 địa điểm khiến Tùng ấn tượng nhất, đó là Nhà Tù Phú Quốc, nơi Tùng đã được biết và hiểu hơn về sự gian nan của ông cha trong quá trình giành độc lập cho dân tộc, để hiểu thêm về những hi sinh cha ông từng trải qua, mà biết ơn về cuộc sống bản thân hiện tại.
Điểm thứ hai, là Làng Chài Rạch Vẹm, nơi mà thực sự Tùng đã phải ngồi lặng ở đó hết một buổi chiều, để chỉ ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn để tự chìm vào cái không gian màu hồng đó, tới mức mặt trời xuống mà vẫn ngồi mãi ở đó, không chịu về. Nói chuyện, hiểu thêm về cuộc sống của các cô chú làm nghề biển, cũng là ở đây, cũng biết thêm là để có con cá, con ốc mình ăn, phải biết ơn họ nhiều lắm’, Tùng kể thêm.


Đặc biệt, trong chuyến hành trình, Tùng đã chọn nghĩ dưỡng ở InterContinental Phu Quoc Long Beach, theo tiết lộ của anh đây là một trải nghiệm đáng nhớ. ‘Mình được nói chuyện với các anh chị staff ở đây, đa phần các anh chị cũng là người dân địa phương, mọi người rất dễ thương và hỗ trợ Tùng rất nhiều trong qua trình ở Phú Quốc. Với Tùng, dịch vụ đi đôi với con người, sự hiếu khác ở đây khiến Tùng rất thích và có thiện cảm với nơi đây’, chàng trai kể thêm.
Chia sẻ những câu chuyện về người dân, blogger kể rằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc được các bác lặn biển mời lên thuyền đi một vòng, để các bác kể cho nghe về chuyện nghề, chuyện biển, hay những câu chuyện mang hơi hướm tâm linh của người đi biển, nửa thật, nửa huyền bí... ‘Bon bon trên chiếc tàu trên biển, trời xanh, gió lồng lộng, mây trắng, và lạc vào những câu chuyện của chính những con người sống ở nơi đây, thực sự là một trải nghiệm không dễ mà có được’, Lạc nhớ lại.


Vốn là một người yêu hoàng hôn, nhìn ngắm và chụp hoàng hôn rất nhiều, Tùng cho rằng Phú Quốc sở hữu một hoàng hôn rất đẹp, đẹp chẳng thua kém gì Kushiro, thành phố nằm tận Hokkaido Nhật Bản, được xếp là một trong 3 nơi có hoàng hôn đẹp nhất thế giới.
Ngoài ra, những câu chuyện tâm linh, câu chuyện về biển của văn hoá, người dân nơi đây thực sự là điều rất thú vị, mà bản thân vẫn còn rất rất muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về những câu chuyện ở nơi này.
Cuối buổi trò chuyên, Tùng nói thêm về kinh nghiệm để khám phá Phú Quốc, anh cho rằng: ‘Du khách đừng...vội vã, đừng chỉ đến và cố chạy thật nhanh đến điểm nọ điểm kia để chụp ảnh cho đủ, Phú Quốc còn nhiều hơn như vậy nhiều lắm. Hãy nghỉ ngơi, tận hưởng một buổi sáng ngủ nướng trên giường, để nắng len qua cửa sổ gọi bạn dậy.
Với một chiếc plan vừa phải, 2-4 địa điểm gần nhau được chuẩn bị trước cho một ngày, sau đó từ từ đi, tìm hiểu và tận hưởng nó, nếu được, hãy cố thử bắt chuyện với người dân bãn xứ ở đây, người nơi này chất phác, hiền lành và dễ gần, từ đó, bạn sẽ biết thêm nhiều hơn nữa, những điều thực sự thú vị từ vùng đất này’.
Chương trình kích cầu du lịch Phú Quốc "Chạm vào nguyên sơ" có sự đồng hành của:
BIM Group: Tập đoàn kinh tế đa ngành phát triển trong lĩnh vực phát triển hạ tầng du lịch và nghỉ dưỡng, sánh tầm quốc tế.
InterContinental Phu Quoc Long Beach: khu nghỉ dưỡng nằm bên bờ biển phía Nam Bãi Trường, một trong những biểu tượng mới của sự sang trọng tại đảo Ngọc.
Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, thuộc tập đoàn MIK group: Khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên tại bãi Ông Lang, có quy mô hơn 700 phòng khách sạn, căn hộ dịch vụ và biệt thự được trang bị đầy đủ tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.
Sun World: Một trong những thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu, thuộc Tập đoàn Sun Group, sở hữu 5 khu du lịch, công viên giải trí khắp ba miền.
Sailing Club Phu Quoc: Câu lạc bộ giải trí ven biển với hồ bơi vô cực, ẩm thực và giải trí bên bãi biển đẹp của đảo ngọc.
Vinpearl: Một trong những thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam với các cơ sở lưu trú khắp mọi miền đất nước.
Bamboo Airways: Hãng hàng không Việt Nam thuộc Tập đoàn FLC đã khai thác 40 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối cả 3 miền Bắc-Trung-Nam và quốc tế.
