Một thành phố đã xoay chuyển định kiến về loài mèo ở Hàn Quốc
Ban đầu, Goyang là một thành phố bình lặng ở xứ sở kim chi. Chỉ với một động thái, định kiến về loài mèo ở Hàn Quốc dần được thay đổi bởi thành phố này.
Quá trình thay đổi định kiến về loài mèo ở Hàn Quốc
Goyang là một trong những thành phố vệ tinh lớn nhất của Seoul, nổi tiếng với các lễ hội hoa đẹp mắt. Trong nhiều năm trở lại đây, các quan chức đã nhiều lần đau đầu để tìm cách tạo ra nét riêng nổi bật cho Goyang so với các thành phố khác.
Lễ hội hoa tại công viên hồ Goyang.
Chính quyền địa phương cũng có nhiều tài khoản mạng xã hội, nhưng chúng không được chú ý mấy. Vào một cuộc họp trong năm 2013, một người đã nửa đùa nửa thật nói rằng: "Để một chú mèo làm nhân vật đại diện cho thành phố thì sao nhỉ?", dựa trên điểm tương đồng giữa tên thành phố (Goyang) và từ mèo trong tiếng Hàn (goyang-yi).
Choi Seo-young, một nhân viên hệ công chúng, người phụ trách các phương tiện truyền thông xã hội của thành phố, đề nghị thử nghiệm ý tưởng này trên trang Facebook không mấy nổi tiếng của thành phố, với hình ảnh con mèo mà cô ấy đã vẽ trên một tờ giấy.
Ảnh: Yoonjung Seo/CNN
Ở Hàn Quốc, mèo từng được coi là sinh vật xảo quyệt và mang lại bất hạnh. Một thập kỷ trước, mèo hầu như không được ưa chuộng ở Hàn Quốc. Mèo đi lạc được gọi là "mèo ăn trộm" vì hay xé túi nhựa để lấy thức ăn thừa bên trong. Chúng còn bị coi là vật mang mầm bệnh, dơ bẩn.
Nhưng cô Choi vẫn muốn cho loài mèo một cơ hội. Tài khoản Facebook của Goyang có khoảng 2.000 người theo dõi vào thời điểm đó. Nhưng chỉ 24 giờ sau khi họ đổi ảnh đại diện cho một con mèo có tên "Goyang-goyang-yi", người theo dõi trở nên vô cùng phấn khích. Chú mèo linh vật đã tạo được thành công ngay lập tức, và có rất nhiều người dân trên cả nước Hàn Quốc muốn tương tác với nhân vật mèo này!
Giờ đây, các nền tảng truyền thông xã hội của thành phố, bao gồm cả Facebook, có hơn nửa triệu người theo dõi. Hình ảnh của Goyang-goyang-yi thậm chí còn xuất hiện ở sảnh của tòa thị chính.
Choi Seo-young tạo dáng với chú mèo mà cô đã hỗ trợ thiết kế. Choi Seo-young tạo dáng với chú mèo mà cô đã hỗ trợ thiết kế. Ảnh: Yoonjung Seo/CNN
Một tấm áp phích mèo đang chào đón du khách và một bức tượng một mèo đeo khẩu trang nhắc nhở mọi người giữ an toàn. Thậm chí, Goyang còn có "khu chụp ảnh", nơi du khách có thể tạo dáng với linh vật Goyang-goyang-yi.
Kwon Ji-young, một nhân viên quán cà phê và cư dân thành phố lâu năm cho biết: “Trước đây, người Hàn Quốc quan niệm rằng không nên nuôi mèo ở cùng nhà với trẻ sơ sinh vì mèo là kẻ trộm, là ma quỷ”. Nhưng những ngày đó đã qua rồi"
"Thành phố này tạo cảm giác hơi nghiêm túc và hơi nhàm, nhưng chú mèo linh vật đã mang lại sức sống mới", chủ nhà hàng Lee Yeong-sook bày tỏ, "Khi tôi nhìn thấy tin nhắn từ Goyang-goyang-yi, nó khiến tôi mỉm cười...".
Park Sang-wook đã thành lập tờ báo đầu tiên của Hàn Quốc chỉ dành riêng cho mèo. Ảnh: Yoonjung Seo/CNN
Park Sang-wook, biên tập viên của Yaong-yi, tờ báo đầu tiên của Hàn Quốc dành cho mèo, bắt đầu xuất bản vào năm 2015 cho biết: “10 năm trước, mọi người nghĩ rằng mèo chỉ để bắt chuột. Chúng tôi có thể thấy mèo bị xích trong các cửa hàng hoặc nhà hàng vì mục đích đó. Giờ đây, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi chắc chắn."
Cà phê mèo ở Hàn Quốc.
...
Cô Choi kể lại, cô "chưa bao giờ mơ được việc chú mèo trở thành nhân vật đại diện thức cho thành phố, vì định kiến về loài mèo ở Hàn Quốc." Nhưng đó là sự việc của cách đây chưa đầy mười năm.
Hàn Quốc nổi tiếng với lối sống sôi động, nhanh chóng, nhưng xét trên tiêu chuẩn này thì tốc độ cải thiện trong cách nhìn nhận về loài mèo ở Hàn khá đáng ngạc nhiên. Từ "những tên trộm bẩn thỉu trên đường phố" trở thành những con vật cưng được cưng chiều, những ngôi sao trên mạng xã hội... "những chú mèo Hàn Quốc có thể còn trải qua những thay đổi nhanh chóng hơn cả đất nước này"!



