Một xưởng gỗ lớn ở TPHCM bất ngờ bị bốc cháy khủng khiếp
Vào khoảng 13h ngày 18/4, một xưởng gỗ lớn nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, TP.HCM bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.
Đúng thời điểm ngọn lửa bắt đầu bốc cháy, người dân xung quanh đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng đến dập lửa. Nhưng do bên trong xưởng toàn chất liệu dễ cháy nên người dân dập lửa bất thành. Sau đó, ngọn lửa đã lan ra nhanh chóng và bùng lên cháy dữ dội.
Lực lượng PCCC huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa. Lực lượng phải dùng máy bơm công suất lớn, hút nước trực tiếp từ dưới kênh gần đó lên tiến hành chữa cháy.
Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ trên đường Nguyễn Văn Bứa (H.Hóc Môn, TP.HCM) (Ảnh: Trần Kha)
Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, xưởng gỗ đổ sập hoàn toàn sau đám cháy, tài sản bên trong đã hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu rụi và hư hỏng hết. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khám xét hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, vụ chyas chưa gây ra thiệt hại về người.
Vụ cháy thiêu rụi xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông
Mới đây, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại một cửa hàng bán đồ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng (Q.Đống Đa, Hà Nội). Vụ cháy đã làm 4 người trong một gia đình tử vong trong tình trạng cơ thể đã bị biến dạng.
Ngôi nhà bị cháy ở phố Tôn Đức Thắng là nơi gia đình 4 nạn nhân sinh sống và kinh doanh đồ trẻ sơ sinh (bỉm, sữa...). Các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.
Qua điều tra, các lực lượng chức năng đã xác định, nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện. Theo đó, ngọn lửa đã bùng phát ở tầng 1 và sau đó lan nhanh ra toàn ngôi nhà.
Danh tính của các nạn nhân được xác định là: Nguyễn Thạc T. (SN 1940); Nguyễn Ánh H. (SN 1981 là con gái của ông T. và đang mang thai khoảng 3 tháng); Đinh Hùng V. (SN: 1983, là chồng của chị H.) và Đinh Hà Tuệ M. (SN 2011, là con gái vợ chồng anh Vỹ).
