M.U gục ngã tại chung kết, HLV Solskjaer cúi đầu thừa nhận một sự thật đau lòng

Sự thất vọng là điều đang bao trùm lấy toàn bộ thành viên câu lạc bộ Manchester United, sau khi đội bóng này để lỡ cơ hội lên ngôi vô địch Europa League năm nay.

Trận chung kết Europa League giữa Villarreal và M.U đã khép lại 120 phút thi đấu kịch tính với tỉ số hòa 1-1, buộc 2 đội phải đưa nhau đến loại sút luân lưu cân não. Tại đây, David De Gea là cầu thủ duy nhất thực hiện không thành công cú dứt điểm, khiến Quỷ đỏ chung cuộc nhận nhất bại 10-11.

Empty

Thua trận trong tình thế là đội được đánh giá cao hơn so với đối thủ, rõ ràng sự thất vọng là điều không thể che giấu nơi những thành viên đội bóng nước Anh. Tại buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Solskjaer khi nhận được câu hỏi của phóng viên về cách đội bóng của ông khép lại mùa bóng 2020-2021 ra sao, vị thuyển trưởng người Na-uy đã không ngần ngại thừa nhận: M.U đã có một mùa giải thất bại!

Solskjaer chia sẻ: “Phòng thay đồ tĩnh lặng và tràn ngập nỗi thất vọng. Bóng đá là vậy. Đôi khi, trận đấu chỉ được định đoạt bởi một cú sút. Chúng tôi phải học hỏi từ trận thua này.

Empty

Chúng tôi đã dồn ép, gây áp lực và có bàn thắng. Nhưng sau khi gỡ hoà, đội bóng cũng không kiểm soát được trận đấu như mong muốn. Giờ không phải lúc tôi nói về điều gì lẽ ra nên làm, tôi chỉ biết rằng khi về nhà mà không cầm cúp trên tay nghĩa là chúng tôi đã sai ở đâu đó. Chúng tôi sẽ phải cải thiện và năm sau làm tốt hơn.

… Chúng tôi không có giai đoạn chuẩn bị trước giải, thua 3/6 trận đầu nhưng đã về đích thứ 2 và tiến vào trận chung kết. Nhưng bạn cần phải giành chiến thắng để có được một mùa giải tốt. Đây có phải một mùa bóng thành công của chúng tôi không ư? Không!”

Empty

Trước trận đấu, người hâm mộ quỷ đỏ đã rất kỳ vọng vào danh hiệu đầu tiên mà đội bóng sắp giành được dưới thời của Solskjaer. Sau khi lần lượt hụt hơi tại Premier League, FA Cup, Cúp liên đoàn Anh, thì danh hiệu Europa League là điều thực tế nhất bởi đơn giản M.U ngay từ khi rớt xuống giải đấu này đã mặc định lọt vào vị trí ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.

Nhưng rõ ràng lối chơi của đại diện nước Anh vẫn còn gặp nhiều thiếu xót, dù thực tế cũng đã cải thiện đáng kể so với mùa giải trước. Đặc biệt, việc mất đi trung vệ trụ cột Maguire đã ảnh hưởng nặng nề đến khả năng phòng ngự vốn không được đánh giá quá cao.

Empty

Để Villarreal vượt lên dẫn trước trong 90 phút, và dù đã có bàn gỡ những không thể tái hiện ‘thói quen’ ngược dòng thường thấy mùa này, Solskjaer và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thực sự trở lại với đỉnh cao giống như dưới thời Sir Alex cách đây 1 thập kỷ.