M.U không thể hạ gục Villarreal, còn ai đáng trách hơn những ngôi sao này?
Thất bại 10-11 trên chấm luân lưu trong trận chung kết Europa League rạng sáng nay rõ ràng thật khó nuốt trôi với Quỷ đỏ. Đặc biệt, nếu nhìn từ góc độ chuyên môn, rất nhiều cái tên cần phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho màn trình diễn tệ hại này.
Việc gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường đã khiến toàn thể thành viên câu lạc bộ Manchester United cảm thấy rất thất vọng. Dĩ nhiên, họ cũng chẳng thể tránh khỏi những áp lực, chê bai tới từ người hâm mộ khó tính.
Victor Lindelof, tội đồ trực tiếp, nạn nhân đầu tiên
Rất nhanh chóng, rất nhiều CĐV Quỷ đỏ đã bày tỏ thái độ thất vọng với màn trình diễn của trung vệ người Thụy Điển trong trận đấu rạng sáng nay. Dưới vai trò là thủ lĩnh hàng phòng ngự, thay thế Maguire vắng mặt, nhưng Lindelof lại mắc lỗi trong một tình huống quan trọng và rồi dẫn tới bàn thua của đội nhà.


Tư duy vị trí, nỗ lực đeo bám, phán đoán tình huống, cả 3 yếu tố nói trên, Lindelof đều không thể hiện được một cách tốt nhất trong bàn thua, dẫn đến anh để xổng tiền đạo Gerard Moreno bên phía Villarreal, và pha bay người cứu thua sau đó của De Gea cũng chỉ là vô nghĩa.

Sau trận đấu, rất nhiều bình luận tiêu cực hướng về Lindelof, biến anh trở thành tội đồ số 1 trong thất bại ngày hôm nay của M.U: “Lindelof lại làm chúng tôi thất vọng; Đây là lý do vì sao MU phải mua trung vệ ở mùa giải tới, Lindelof đã đá bay chiếc cúp Europa League của MU,…”
‘Đôi cánh lạc nhịp’ Marcus Rashford – Mason Greenwood
Quả thực rằng trong trận đấu ngày hôm nay, M.U tỏ ra quá vô hại với các tình huống lên bóng từ 2 biên. Việc sử dụng Greenwood ngay từ đầu được cho là một bất ngờ và cũng là một quyết định để tận dụng tối đa mọi cầu thủ sở hữu khả năng tấn công tốt nhất của M.U. Tuy nhiên Greenwood lại có thêm một trận đấu nhạt nhòa, với nhiều pha xử lý lóng ngóng, thiếu hợp lý, không gây ra được áp lực đáng kể.

Với trường hợp Rashford, anh thừa nhận chấn thương đã làm hạn chế khả năng thi đấu của bản thân, điều này là có thật. Tiền đạo người Anh dù đã rất nỗ lực, thi đấu trọn vẹn 120 phút, nhưng rõ ràng chỉ chạy trên sân không thôi thì chẳng thể coi là đã hoàn thành nhiệm vụ của một cầu thủ tấn công được tin tưởng.
Bruno Fernandes lại đóng vai ‘mất tích’ trong các trận cầu lớn
Đã không ít lần giới truyền thông đặt dấu hỏi về đẳng cấp thực sự của cầu thủ người Bồ Đào Nha, khi có nhiều trận đấu gặp các đội bóng lớn, anh bất ngờ thể hiện bộ mặt không khác nào một cầu thủ tầm trung. Và ở lần chạm trán Villarreal điều đáng tiếc này lại xảy ra, đau lòng hơn đây là trận cầu quan trọng nhất mùa giải.

Không thể phủ nhận hàng thủ Villarreal đã chơi rất khó chịu, họ phong tỏa thành công ngòi nổ bên phía M.U, khiến anh chẳng thể có khoảng trống hay thời gian để thoải mái thể hiện phẩm chất của mình. Bruno trận này không tạo ra được bất kỳ cơ hội nào đáng kể, không dứt điểm trúng khung thành dù chỉ 1 lần.
