'Mùa bỏ rơi thú nuôi' ở Israel càng tệ hơn hậu Covid-19
Một nghịch lý ở Israel là: 'Mùa bỏ rơi thú nuôi' không đến trong giai đoạn đại dịch mà đi vào cao điểm khi chủ nhân chúng có thể ra ngoài trang trải trở lại.
Mùa hè năm nay, số lượng vật nuôi được mang đến các trạm tạm giữ động vật trên khắp Israel tăng lên khi chủ của chúng trở lại làm việc, du lịch nước ngoài và nhận ra rằng họ không còn thời gian dành cho chó mèo nữa.
Theo Hiệp hội Phúc lợi Động vật Israel, "Mùa bỏ rơi thú nuôi" không phải là một hiện tượng lạ. Nó xảy ra hàng năm trong những tháng mùa hè, mặc dù thường ở mức độ ít hơn.
Dù tỷ lệ nhận nuôi thú cưng đã tăng 300% trong đại dịch Covid-19, nhưng khi người Israel có thể trở lại làm việc, du lịch... những chú chó, mèo bắt đầu quay lại trạm cứu trợ. Vì thế, "Mùa bỏ rơi thú nuôi" năm nay tồi tệ hơn do đại dịch, cũng như khi người dân đã có thể quay lại cuộc sống bình thường.
Quá nhiều mèo hoang cũng là một vấn đề mà thủ đô Jerusalem phải đối diện.
Người phát ngôn của Hiệp hội Phúc lợi Động vật Gadi Whitner cho biết: “Những người chủ viện rất nhiều cớ để tống thú cưng đi. Đáng buồn thay, sau khi bỏ rơi các con vật thì họ tiếp tục lên đường như thường.
"Năm nay, thời gian nghỉ phép sắp kết thúc. Thế nên nhiều gia đình đã nhận nuôi chó trong khủng hoảng Covid-19 hiện đang muốn bỏ rơi chúng để có thể thuận tiện trở lại công việc", Gadi nói thêm.
Vào giai đoạn dịch bệnh hoành hành, trong khi nhiều người chọn nuôi thú cưng mới, một số người khác chọn cách bỏ chúng. Vì một mối lo không có cơ sở rằng mèo có thể lây lan Covid-19, nhiều người chủ đã bỏ rơi thú cưng tại các trạm cứu trợ hay thậm chí là họ cứ bỏ chúng trên đường phố.
Whitner nói: "Thật đau buồn. Mỗi năm vào đầu mùa nghỉ hè, câu chuyện đau lòng về mùa bỏ rơi thú nuôi lại đến. Chúng tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt chúng khi chó mèo phải bước vào lồng giữa một nơi vô định, xa lạ".



