Mùa hoa Hà Nội qua 12 tháng đã 'gây thương nhớ' thế nào?
Mỗi một mùa hoa Hà Nội thì thủ đô lại khoác lên mình một chiếc áo riêng. Ứng với mỗi mùa hoa, thủ đô sẽ mang dáng vẻ thế nào mỗi khi đất trời chuyển giao?
Nhắc tới Hà Nội – thủ đô cổ kính – mảnh đất kinh kì, trái tim thân yêu của dải đất chữ S, người ta thường nghĩ đến những buổi sớm thượng cờ tại Lăng Bác, những chiều hoàng hôn bên Hồ Tây, những tối dạo quanh 36 phố phường náo nhiệt... Không chỉ vậy, mùa hoa hà Nội còn khiến ta lưu luyến bởi mùi hương, bởi những vẻ đẹp đặc biệt riêng. Cùng với sự đổi thay của thời tiết, mỗi lúc trời đất giao mùa cũng đủ để đánh thức trong ta những nỗi niềm thương nhớ.
Sẽ chẳng phải là Hà Nội nếu tháng Giêng lại thiếu đi sắc thắm hoa đào. Nhìn những cành đào rung rinh tiết trời mưa phùn đặc trưng của ngày sát Tết, lòng người bỗng thấy xuyến xao bởi xuân đã bắt đầu gõ cửa mỗi nhà.
Những gốc đào phai, đào bích tại một vườn hoa Hà Nội. Ảnh: Mai Anh Tú
Với người dân Hà Nội, bày trí hoa đào trong mỗi dịp Tết đến xuân về là phong tục truyền thống, biểu tượng cho hy vọng mang lại niềm vui và may mắn cho gia đình trong năm mới sắp đến.
Tháng Hai, hoa ban nở tím cung đường Hoàng Diệu hay Bắc Sơn, rập rờn như muôn ngàn cánh bướm.
Hoa ban nở rộ giữa lòng thủ đô. Ảnh: Trang Phạm
Bạn sẽ chẳng cần đi xa đến tận Điện Biên để ngắm hoa ban bởi ngay tại Hà Nội cũng có một mùa hoa ban thật đẹp. Sắc tím phơn phớt, mỏng manh của hoa ban mang đến cho Thủ đô vẻ mộng mơ hiếm thấy.
Cành hoa sưa trắng xóa như được phủ tuyết.
Một loạt dãy phố bắt đầu bạc trắng hoa sưa, Trong nhịp sống tất bật, màu trắng tinh khôi của hoa sưa làm cho cảnh sắc dường như thanh bình và nhẹ nhàng hơn.
Gánh hoa bưởi bán rong trên phố. Ảnh: Mai Anh Tú.
Hoa bưởi trắng ngần từ quê ra phố, khiến cho cả phố phường được ướp mình trong làn hương ngọt ngào, nồng nàn, ngất ngây. Hoa sứ thẹn thùng, lấp ló trong mái tóc mây.
"Tháng 4 loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen."
Hình ảnh quen thuộc trong tâm trí mỗi người dân.
Đúng như lời bài hát, trên các gánh hoa rong ruổi mọi nẻo đường không thể thiếu hoa loa kèn, hoa ly. Cánh đơn, cánh kép, từ sắc trắng tinh khôi, thanh khiết tới sắc hồng, sắc cam rực rỡ, Hà Nội như khoác lên chiếc áo rực rỡ đón chào hạ sang.
Cùng với phượng đỏ và bằng lăng tím, hoa muồng hoàng yến cũng là loài hoa báo hiệu mùa hè và gắn liền với học sinh thủ đô. Cánh hoa vàng, mềm mỏng, dễ rụng và bay theo chiều gió, bất cứ ai cũng bị thu hút bởi màu vàng rực rỡ của hàng hoa khoe sắc dưới nắng hè.
Chùm hoa muồng hoàng yến vàng rực rỡ tựa nắng mai.
Tháng Sáu, sen hồng, sen trắng ngát hương một vùng hồ Tây gợn sóng. Hoa sen được xem là loài hoa quý tại Việt Nam. Hương sen dịu dàng, dễ chịu, không nồng đượm như hoa hồng cũng chẳng quyến luyến như hoa sữa.
Hồ Gươm sen mới ra hoa. Ảnh: @hoalinhanh.
Cơn mưa rào đầu mùa cũng chợt đến, bắt đầu không gian của nắng và gió hè hanh khô, Hà Nội vẫn thanh thoát nhẹ nhàng, bởi Hà Nội có hoa sấu phủ trắng trên cao, tựa biển mây bồng bềnh đang sà xuống khắp Thủ đô, khiến ai kia phải xao xuyến bồi hồi mỗi khi bước ngang.
Vấn vương màu hoa tháng bảy trên đường Hà Nội. Những chùm hoa sấu li ti khiến lòng người xuyến sang.
Đâu đó còn có những chùm hoa xoan tim tím khiến lòng người bâng khuâng, xao xuyến mùa thu tháng tám. Hoa kết thành từng chùm li ti, mỗi khi có cơn gió thổi qua, từng vạt hoa rơi xuống trắng cả con đường.
Một sáng thức dậy sớm, khi dòng xe cộ chưa đông đúc, bạn sẽ được hít hà mùi thơm ngọt lịm của hoa dâu da xoan.
Những ngày Hà Nội trở mình sang Thu, thời tiết dịu nhẹ, không khí trong lành. Khi trời sẩm tối, cơn gió se se lạnh tràn về thành phố cũng là lúc mùi hoa sữa nồng nàn đặc trưng lan tỏa. Một con đường chỉ cần đôi ba cây hoa sữa lâu năm cũng đủ tỏa hương thơm ngát, ai vội ghé ngang cũng có thể nhận ra.
Nồng nàn hương hoa sữa tháng chín.
Khi những cơn gió lạnh đầu mùa xuất hiện cũng là thời điểm hoa cúc họa mi nở, đánh dấu một mùa đông nữa lại đến với thủ đô Hà Nội. Khi cơn gió heo may cuối cùng ngừng thổi, cúc họa mi trắng muốt, mong manh đón gió đông về.
Đâu phải bỗng dưng họ thì thầm nhắn nhủ: "Đông Hà Nội, đẹp nhất mùa cúc họa mi."
Thạch thảo (tên gọi khác là hoa lưu ly) được yêu thích bởi vẻ đẹp lãng mạn và bình dị. Khi những loài hoa khác đã tàn thì thạch thảo lại nhẹ nhàng nhuộm tím cả một sắc trời, gợi tâm tư man mác buồn, tựa như một câu chuyện tình yêu đẹp.
Các cặp đôi thường tặng nhau hoa thạch thảo tím với mong muốn có một tình yêu bình dị, nhẹ nhàng như chính loài hoa ấy.
Những tháng cuối năm, cải vàng rực rỡ suốt dải đất phù sa ven sông, xua đi cái lạnh giá của tháng mười Hai cuối năm rét buốt.
Hoa cải nở rộ giữa trời đông buốt giá
Ngẫm ca khúc của nhạc sĩ Giáng Son – Hà Nội 12 mùa hoa, bất kể là người con Hà Thành, những ai đã từng đến Hà Nội hay chỉ một lần nghe kể về Thủ đô ngàn năm văn hiến thì vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi qua từng mùa trong từng câu hát, trong từng sắc hoa.
Mùa hoa Hà Nội là mùa nào? Khó mà trả lời chính xác, vì quanh năm đều có hoa đua nhau khoe sắc, đó là những vẻ đẹp không lời nhưng âm thầm dựng gợi lên hình ảnh không thể phai nhạt như chính con người thanh lịch nơi đây.
> Đọc tin mới nhất



