Mùa hoa mận trắng khó quên ở Phiêng Cành

Ai cũng biết rằng Mộc Châu vào mỗi dịp Tết đến hoa mận trắng lại nở khắp cao nguyên, mỗi bản làng mỗi địa điểm hoa mận trắng lại mang một vẻ đẹp riêng. Phiêng Cành cũng là bản làng của người Mông để lại nhiều ấn tượng với du khách nhất.

Mộc Châu có rất nhiều những địa điểm ngắm hoa mận trắng nổi tiếng được nhiều du khách biết đến như: bản Pa Pách, Nà Ka, Mu Náu, bản Lùn... tất cả những địa điểm ấy được ví như một thiên đường dưới hạ giới vào mỗi dịp Tết đến xuân về hoa mận trắng nở. Khác với những địa điểm đó, bản Phiêng Cành nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số H'Mông nơi không có những thung lũng mận nở trắng xóa, cũng không phải là nơi có những khu rừng mận. Ở Phiêng Cành chỉ lác đác vài vườn mận hay chỉ là những cây mận được trồng trước cửa nhà của mỗi hộ gia đình trong bản, thế nhưng tới đây bạn sẽ cảm nhận được hoa mận trắng nở đẹp một cách vô cùng đặc biệt mang tới cảm giác bình yên giữa cao nguyên. 

Phiêng Cành từ trên cao nhìn xuống

Phiêng Cành từ trên cao nhìn xuống

Một số những điểm ngắm hoa mận nổi bật ở Mộc Châu đó là Nà Ka

Một số những điểm ngắm hoa mận nổi bật ở Mộc Châu đó là Nà Ka

Ở Phiêng Cành chỉ có vài hộ dân sinh sống, những ngôi nhà chủ yếu nằm sát nhau cũng bởi vậy mà dường như mọi thứ đối với người dân trong bản đều quen thuộc, họ coi nhau như những người thân trong gia đình vào mỗi buổi sáng sớm những người đàn ông H'Mông trong bản cùng nhau ra khỏi nhà đi làm việc, các chị em phụ nữ ở nhà trò chuyện, thêu thùa may vá làm những công việc nhà. Lũ trẻ con trong bản dắt nhau qua những khu vườn mận leo trèo và chơi đùa. Đó là một khung cảnh mà bất cứ ai khi bắt gặp cũng đều cảm thấy Phiêng Cành là nơi vô cùng bình yên.

Lũ trẻ chơi đùa trong vườn mận

Lũ trẻ chơi đùa trong vườn mận

Vì là nơi sinh sống của người dân nên khách du lịch cũng thường ít khi lui tới, chính vì vậy mà nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ chưa bị khai thác và làm du lịch. Dù hoa mận trắng ở bản Phiêng Cành không được nhiều như những nơi khác, thế nhưng khi mùa hoa đến cũng khiến cả bản làng nhỏ chìm trong sự lãng mạn và đầy sức sống bởi hoa mận trắng. Tới đây bạn cũng sẽ bắt gặp những ngôi nhà trình tường mang đậm nét truyền thống của đồng bào H'Mông và trước cửa mỗi ngôi nhà đều có một cây mận trắng.

4

Mùa hoa mận trắng nở đồng nghĩa với việc cái Tết của người H'Mông cũng đang đến gần, người dân trong bản ai nấy cũng vui mừng nôn nao đón Tết, những người phụ nữ trong bản Phiêng Cành thường sẽ miệt mài thêu thùa những chiếc váy, áo mới và chuẩn bị đồ ăn để đón Tết. Ngoài việc tới Phiêng Cành ngắm hoa mận trắng thì bạn cũng sẽ được trải nghiệm đón cái Tết của đồng bào H'mông, Tết của người H'mông có rất nhiều những điểm khác biệt và độc đáo bởi vốn dĩ phong tục tập quán của đồng bào dân tộc cũng là điều khiến nhiều người luôn muốn khám phá.

5
6

Nếu như bạn tới Phiêng Cành, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc bình dị và thân thương ở đây. Từ những đứa trẻ ngây ngô và hồn nhiên cho tới những người lớn trong bản họ cũng luôn nhiệt tình và hiếu khách. Chắc chắn khi tới Mộc Châu ghé thăm Phiêng Cành sẽ là những trải nghiệm không thể quên.

7
8

Nếu như bạn chưa biết thì hoa mận trắng thường nở rộ và đẹp nhất chỉ trong 7 đến 10 ngày và tàn cũng rất nhanh, nên nếu như có ý định muốn ngắm hoa mận và đón Tết người Mông bạn hãy căn thời gian và thu xếp tới đây ngay nhé. 

Nguồn ảnh : nhiếp ảnh Cao Kỳ Nhân.