Muốn biết vì sao gọi là xứ Huế mộng mơ, xem xong clip sau sẽ rõ
Lạ thật, người ta cứ nói Huế buồn, đến Huế chẳng biết đi đâu. Nhưng trong mắt của chàng travel blogger Lạc thì Huế thương còn mộng mơ, còn nhiều nét đẹp lắm. Buồn đâu chẳng thấy, chỉ thấy thương mãi chẳng dừng...
Huế chẳng phải là một cái tên xa lạ trong bản đồ du lịch Việt Nam. Mảnh đất cố đô này mỗi năm lại đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước ghé thăm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, người ta cứ truyền tai nhau câu nói: "Huế buồn lắm! Đến Huế chẳng biết đi đâu". Liệu sự thật có đúng như vậy hay chỉ là câu nói cửa miệng? Hãy cùng theo chân chàng trai 9x đến cố đô và cảm nhận một "Huế thương" rất khác nhé!
Chàng nhiếp ảnh đường phố và những câu chuyện đầy cảm hứng
Bỏ học khởi nghiệp là chuyện không mới, nhưng chẳng phải ai cũng đủ can đảm để bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển để đi tìm cảm hứng mới cho mình. Nguyễn Sơn Tùng, chàng trai 9x được biết đến với tên gọi thân mật - Lạc, đã quyết định điều này khi mới chỉ 23 tuổi. Khi đó, Lạc đang đảm nhiệm vị trí Art Director và tạm dừng hoạt động với các nhãn hàng ở Việt Nam để "khăn gói quả mướp" sang Nhật du học. Cho đến nay, những thành tựu mà anh chàng này đạt được đã khiến mọi người phải thừa nhận rằng, Lạc đã có những dấu ấn riêng trong thị trường du lịch.
Nguyễn Sơn Tùng - travel blogger 9x đầy tài năng.
Sở hữu Fanpage Lạc với hơn 60.000 lượt thích, những bức hình của Lạc đều mang một màu sắc rất riêng. Theo chia sẻ, 2 yếu tố tiên quyết để tạo nên một bức hình đó chính là "khoảnh khắc" và "cảm xúc". Ngoài ra, "tinh giản" là điều mà mọi người thường thấy trong các tác phẩm của Lạc. Màu sắc trong trẻo, bố cục đơn giản, nhìn vào là thấy cả một "khoảng trời bình yên". Dường như mỗi tấm ảnh đều mang một câu chuyện, đều chứa đựng tâm tình và cảm xúc của người chụp trong đó.
"Du lịch chậm để trải nghiệm sâu lắng hơn". Ảnh: Lạc.
Các bức ảnh của Lạc luôn mang yếu tố "khoảnh khắc" và "cảm xúc". Ảnh: Lạc.
"Du lịch chậm để trải nghiệm sâu lắng hơn. Mình thích cảm giác hứng khởi khi nói chuyện cùng người lạ, lắng nghe câu chuyện của cụ già... Những khung ảnh tĩnh cũng trở nên sống động và chân thực hơn". Là người luôn tìm kiếm những nét đẹp văn hóa, sự thấu hiểu và tình người nên Lạc luôn muốn cảm nhận mọi thứ thật chậm. Có lẽ vì thế mà người ta thấy Huế buồn, còn Lạc thấy Huế... thương.
“Người ta thấy Huế buồn, còn Lạc thấy Huế... thương”
Dường như mỗi thành phố du lịch ở Việt Nam đều mang một biệt danh riêng. Nếu Hà Nội là thủ đô nghìn năm văn hiến, Đà Lạt là thành phố ngàn hoa hay Sài Gòn được mệnh danh là hòn ngọc viễn Đông thì Huế chắc chắn sẽ là mảnh đất cố đô ngàn năm thương nhớ. Dù đã trải qua hàng trăm năm nhưng nét cổ kính, trầm mặc vẫn còn được giữ nguyên vẹn, tựa như thời gian đã tạm lãng quên thành phố mộng mơ này.
Và Lạc đã có một hành trình đến xứ Huế, phố thị cố đô, nơi dường như bị lãng quên so với vị thế của mình trên bản đồ du lịch. Nếu chưa từng đến Huế thì chắc chắn clip này sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới dành cho bạn, khác xa với câu nói "Huế buồn". Buồn đâu chẳng thấy, chỉ thấy thương mãi chẳng dừng... Từ khung cảnh đường phố hiện lên thật dung dị cho đến bờ sông Hương êm đềm mỗi ngày là những mảnh ghép để tạo nên bức tranh đầy thi vị cho xứ Huế.
Khung cảnh bình dị của mảnh đất cố đô. Ảnh: @ht.cica.
Huế thương, chỉ 2 tiếng đơn giản mà sao nghe ấm lòng quá đỗi. Với một người muốn cảm nhận mọi thứ thật chậm, thật chân thật như Lạc thì mảnh đất này quả là điểm dừng chân lý tưởng. Buồn đâu chẳng thấy, chỉ thấy thương mãi chẳng dừng. Dù có đi khắp nẻo, dạo quanh mọi miền của đất nước thì Huế vẫn vẹn nguyên như thuở nào.
Đại nội Kinh thành Huế. Ảnh: @bangdi.official.
Huế nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ kính. Ảnh: @eatingwithchangchang.
Tin rằng với chia sẻ của Lạc, các bạn sẽ có một góc nhìn khác về địa điểm này. Huế là như vậy, chẳng hề thay đổi nhưng vẫn khiến người ta thương và lưu luyến mãi. Phải đi ngay để biết được mảnh đất cố đô đẹp và mộng mơ đến nhường nào!
