Mượn laptop bạn thâп làm việc lúc bạn пgủ, tôi choáпg váпg khi thấy loạt tin nhắn mùi mẫn giữa nó với vợ mình

Đến bản thâп tôi từ tối đến bây giờ còn chưa nɦậп được tin nhắn пào của vợ, vậy mà thằng bạn thâп tôi lại có. Bất giác tôi ấn vào đó xem.

Sai lầm lớn nhất của một người đàn ông là hết lòng tin vào vợ khi mình lại có thêm một thằng bạn thân thường xuyên qua nhà chơi. Tôi đây chính là một ví dụ điển hình như thế. Tôi có một thằng bạn thân, không phải bạn thân nối khố mà chúng tôi quen nhau từ thời đại học. Sau đó ra trường lại cùng xin vào làm ở một công ty, cùng một bộ phận nên thân lại càng thêm thân.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Tôi kết hôn cũng được hơn một năm nay rồi vợ tôi hiện đang bầu 4 tháng. Có thể trong công việc, nhiều cái tôi không bằng nó, ngoại hình cũng không được sáng sủa như nó, cũng chẳng khéo ăn khéo nói, được lòng các chị em phụ nữ như nó, nhưng trong khoản tình yêu tôi cũng có được trái tim của người mình yêu. 

Vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, quan tâm, yêu chiều chồng, đó là những suy nghĩ, cảm nhận của tôi về vợ sau nhiều năm yêu thương. Cứ mỗi lần thằng bạn thân của tôi qua nhà chơi là tôi lại được một phen nở mũi khi nó cứ tấm tắc khen vợ tôi:

"Mày sướng thế, cưới được vợ đảm đang, xinh đẹp. Tao sau này chỉ mong lấy được một người vợ bằng một nửa vợ mày thôi là đã thấy mình có phúc lắm rồi."

"Vợ mày đỉnh thật, đúng là phúc phần đó nhé".

"Tao mà là mày tao sẽ không bao giờ để vợ phải khổ đâu ...".

Thi thoảng vợ chồng tôi ra ngoài hẹn hò, tôi cũng có rủ thằng bạn thân đi cùng với suy nghĩ thêm người thêm vui. Và vợ tôi, đương nhiên cũng đồng ý.

Thế rồi có một vài lần tôi nghe thấy mọi người xầm xì bảo rằng thấy thằng bạn thân đèo vợ tôi trên đường, cả hai cười nói với nhau vui vẻ lắm. Họ còn căn dặn tôi cẩn thận thì tôi lại cười xuề xòa mà bảo: “Ôi dào, nó là bạn thân chí cốt của em, đời nào nó làm chuyện khuất tất sau lưng em chứ. Với lại vợ em thế nào, em chẳng lẽ lại không biết hay sao”.

Tôi đã một lòng tin tưởng cả hai cho đến một ngày tôi và thằng bạn thân phải cùng nhau đi công tác. Hôm đó nó nhậu say nên tôi thay nó làm nốt mấy công việc còn tồn đọng. Mở máy tính của nó lên, tôi còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Zalo trên máy tính của nó báo có tin nhắn đến, tin nhắn hiện lên màn hình.

Ảnh đại diện lại là vợ tôi kèm theo câu hỏi: “Nay anh không online sao?” khiến cho tôi cảm thấy ɓất ngờ. Đến bản thân tôi từ ᴛối đến bây giờ còn chưa nhận được tin nhắn nào của vợ, vậy mà thằng bạn thân tôi lại có. Bất giác tôi ấn vào đó xem.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Mắt tôi cứ phải gọi là trợn ngược lên trước những tin nhắn tình cảm, mùi mẫn của thằng bạn thân và cô vợ hiền dịu của tôi. Nào thì: “Em yêu ăn chưa?”, “Anh yêu đang làm gì đấy? Em nhớ anh nhiều quá”,... Đến tôi là chồng cô ấy mà còn chưa bao giờ cô ấy nhắn tin mùi mẫn như thế cho tôi.

Tệ hơn, tôi nhìn thấy lịch trình đi nhà nghỉ của cả hai còn kín mít. Cả hai thường hẹn hò nhau vào nhà nghỉ tầm giữa trưa. Hèn gì thời gian gần đây thằng bạn thân của tôi nó lại hay ṙa ngoài buổi trưa thế, lại còn bảo đi tìm hiểu bạn gái. Còn vợ tôi, cứ lấy cớ muốn ngủ sớm vì làm việc căng thẳng mà không gần gũi chồng nếu có cũng chỉ qua loa rồi đi ngủ.

Mặc kệ nó say, tôi nổi điên lên, đấm thẳng vào mặt nó mấy phát, lũ khốn:

- Thằng khốn nạn, tôi đối xử với mày thế nào mà mày lại cùng vợ tao lén lút đâm sau lưng tao như thế?

- Tao…

- Mày ngủ với vợ tao bao nhiêu lần rồi, bọn mày sao có thể làm thế? Tao không tin nổi mày đáng khinh như vậy?

- Thì tại vợ mày nó cũng chủ động, tao là đàn ông, làm sao giữ bản lĩnh được. Tao xin lỗi.

- Thế mày không nghĩ rằng đó là vợ của tao hay sao mà mày phập vào. Tao không tin nếu mày không lôi kéo dụ dỗ thì vợ tao không đời nào.

- Đời mày nhầm rồi đấy, tin gì được đàn bà.

Tôi không còn lời nào để nói với kẻ đê tiện này nữa. Ngay trong đêm đó, mặc kệ chuyện công việc nó đi mà giải quyết nốt, tôi bắt taxi về thẳng nhà. Cô vợ lẳng lơ của tôi thấy tôi về thì có vẻ ɓất ngờ, lại còn định lao vào ôm lấy tôi, nhưng thật sự tôi không thể chịu nổi cái bộ mặt giả tạo trơ trẽn đó nên cho cô ta một cái tát trời giáng:

- Anh điên à?

- Phải tôi đang điên đây, điên vì cô dám lén lút hẹn hò với thằng bạn thân của tôi, các người dám cắm sừng tôi. Đừng tưởng thằng này ngu không biết nhé. Khốn nạn.

- Em… Em xin lỗi, em trót dại anh ơi.

- Cái thai kia là của ai, của tôi hay của nó.

- Là của anh mà, anh đừng nói thế oan cho em.

- Oan uổng lắm đấy, đ‎ẻ đi con tôi thì tôi nuôi, còn con nó đưa cho nó nuôi. Nhưng tôi nói trước tôi chỉ nhận con không nhận vợ.

Mặc kệ trót dại hay không trót dại, tôi chẳng thèm quan tâm gì đến cô vợ đang níu kéo chân mình mà cầu xin. Giờ tôi vẫn còn uất ức lắm, vợ và bạn thân cắm sừng mình nghĩ mà hận các bác ạ, theo mọi người tôi phải giải quyết chuyện này thế nào đây?