Nam MC 'bóc phốt' đài truyền hình nợ lương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp
Khi đang dẫn bản tin, Kalimina Kabinda bất ngờ cắt ngang chương trình để tố nhà đài KBN nợ lương anh và các đồng nghiệp khác.
Sự việc xảy ra trong buổi phát sóng chương trình KBN News (Kenmark Broadcasting Network) của Zambia vào ngày 18/6 vừa qua. Đây là chương trình thời sự chuyên đưa tin về những câu chuyện hàng đầu trong ngày và thu hút sự lượt xem của rất đông khán giả Zambia.
Mở đầu bản tin, Kabinda Kalimina - biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình vẫn ăn mặc lịch sự như mọi ngày và gửi thông tin tới khán giả. Tuy nhiên, khi đang đọc tin, anh bỗng đột ngột dừng lại và chuyển chủ đề. "Tạm gác lại các tin tức thưa quý vị, chúng tôi cũng là con người. Chúng tôi cũng phải được trả lương. Nhưng thật không may, ở KBN, chúng tôi vẫn chưa có lương. Những người khác cũng chưa được trả lương", anh nói.
Khi nhận ra sự việc, nhà đài đã cho ngưng phát sóng trực tiếp đột ngột đồng thời vội chen vào một đoạn tin tức khác.
Trong một tuyên bố trên trang Facebook của đài, Giám đốc KBN là Kennedy Mambwe chỉ trích Kabinda đã uống rượu say trước khi dẫn chương trình nhưng không làm rõ cáo buộc nợ lương mà MC này đã tố cáo. Theo ông Mambwe, đài truyền hình này có thiết lập các thủ tục khiếu nại dành cho nhân viên của mình nhưng Kalimina đã không làm thế mà lựa chọn một cách thức gây sốc và không gì có thể tệ hơn.
''Chúng tôi có mội ngũ nhân viên rất tài năng và chuyên nghiệp đã giữ cho nhà đài hoạt động trong hai năm qua. Hành động của Kabinda Kalimina – một nhân viên bán thời gian - không đại diện cho bất kỳ điều gì về KBN TV'', ông Mambwe nói. Đồng thời, ông còn cho biết thêm KBN sẽ mở cuộc điều tra để đưa ra hình thức kỷ luật với biên tập viên Kennedy Mambwe và bất cứ ai tham gia vào kế hoạch này.
Kabinda sau đó đã đăng lại video anh tố nhà đài KBN nợ lương lên Facebook cùng dòng trạng thái: "Đúng vậy, tôi đã làm như vậy trên sóng truyền hình trực tiếp. Hầu hết các nhà báo sợ nói ra, không có nghĩa là tất cả đều im lặng che giấu mãi".
Mặc dù không trực tiếp phản bác cáo buộc say xỉn của ông Mambwe nhưng biên tập viên này đã đăng lịch trình công việc kín đặc của ngày 19/6 để ám chỉ anh hoàn toàn không có thời gian để nhậu nhẹt.
Hiện, trên trang Facebook của KBN TV, nhiều người đã để lại bình luận yêu cầu nhà đài giải quyết rõ ràng sự việc và trả lương cho những nhân viên vẫn đang bị thiếu nợ.
