Năm nào cũng có nhưng mùa hoa giấy Hội An vẫn khiến người ta 'ngẩn ngơ'

Mùa hoa giấy nở rộ tại Hội An thu hút sự chú ý của du khách bởi sắc hoa dịu dàng, kết hợp cùng phố cổ rêu phong làm xao động lòng người.

Hội An những ngày tháng 3 ghi dấu mùa hoa giấy nở rực rỡ, đua nhau khoe sắc, phủ kín khắp các ngõ ngách ở phố cổ Hội An khiến du khách thích thú, không muốn rời đi. Hoa giấy giờ đây đã là "đặc sản" của phố cổ Hội An, hoa giấy khiến cả góc phố phủ rêu phong như sáng bừng lên nhờ vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng.

Empty
Hoa giấy nở rực tại Hội An

Hoa giấy nở rực tại Hội An

Hoa giấy nở rực rỡ và đẹp nhất là tại con đường Trần Phú. Nơi đây cũng thu hút khách tham quan nhiều hơn cả bởi sắc hoa rực rỡ và giàn hoa giấy đặc biệt, gây ấn tượng.

Tại đây, theo nhiếp ảnh gia Bùi Huy Khang: "Mọi người có thể thoải mái thả dáng chụp hình, thế nhưng cũng vì đông người nên cần văn minh, đứng xếp hàng "chờ đến lượt" nếu có đông người chụp. Như thế có thể lấy được góc rộng hơn mà không bị dính người khác vào khung hình. Hoặc có thể đến sớm tầm 6h-8h sáng hoặc đầu giờ chiều 2h-4h, lúc này vắng người hơn, có thể check in thoải mái".

160567516_1880837345414872_7134288668493131885_o
160187993_1883322725166334_3847624184430839461_o

"Khi đến chụp hình cùng hoa giấy, mọi người có thể mặc đồ trắng hoặc đồ vintage, như thế khi lên hình sẽ đẹp hơn. Và nên nhớ chụp bằng camera thường và sau đó mới chỉnh ảnh, để bức hình được nét và chuẩn sắc nhất" - anh Bùi Huy Khang chia sẻ thêm.

Khi giàn hoa giấy nở rực, nơi đây đã trở thành điểm "gom ảnh xinh" của các bạn trẻ.

Ảnh: Hoàng Ngọc Duy

Ảnh: Hoàng Ngọc Duy

Ảnh: Trần Quốc Bảo

Ảnh: Trần Quốc Bảo

Ảnh: Mỹ Hạnh

Ảnh: Mỹ Hạnh

Gần điểm hoa giấy này cũng có quán nước Mót và cà phê Faifo với view từ trên cao nhìn xuống phố cổ, con ngõ vàng thần thánh có nhiều góc chụp "sống ảo". Vậy là, du khách có thể tự tin chụp được những bức ảnh đẹp chỉ bằng vài giờ tại con phố này.

travelmaggif_n-2044
Bài liên quan