Nam sinh nhảy sông sau lời nhắn: "Kiếp sau, mong rằng mẹ đừng làm mẹ của con nữa"
Sau lời nhắn nhủ với mẹ, nam sinh đã gieo mình xuống sông tự vẫn vì những áp lực, ép buộc mà mẹ cậu đã đè nặng lên tâm lý của cậu mỗi ngày.
Câu chuyện xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào ngày 20 tháng 2, một nam sinh tên N.T.H 21 tuổi, đã nhắn tin cho mẹ rằng:
"Con thật sự rất muốn nỗ lực học thật giỏi, thi vào một trường đại học tốt, nhưng ước nguyện này, có lẽ kiếp sau mới thành hiện thực được. Con yêu mẹ, kiếp sau, mẹ đừng làm mẹ của con nữa nhé, con quá mệt rồi!"
Người mẹ nhận được tin nhắn lập tức trả lời:
"Con mãi mãi là con ngoan của mẹ, con là trụ cột của mẹ, mẹ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ con. Mẹ rất tự hào vì điểm thi của con đã vượt qua được A (tên một bạn cùng lớp), mẹ hi vọng lần này con có thể vượt qua những học sinh khác. Giáo viên nói nếu con tập trung học sẽ không thành vấn đề. Con chính là một cậu bé thông minh."
Sau vài phút gửi tin nhắn cho con trai, người mẹ liền nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của con mình, nhưng không phải con trai cô gọi mà lại là công an.
Trong camera giám sát cho thấy, nam sinh N.T.H đã để lại điện thoại di động và cặp sách rồi gieo mình xuống sông tự vẫn.
Được biết, N.T.H là đứa con duy nhất trong nhà, bố mẹ li hôn, nên cậu ấy sống với mẹ. Đối mặt với bi kịch này, người mẹ là người đau lòng nhất. Cô ấy rất yêu con trai mình, nhưng trong mỗi cuộc nói chuyện của 2 người đều có sợi dây ngăn cách vô hình.
"Con ngoan của mẹ hãy cố gắng lên nhé, nhất định sẽ làm được."
"Con mãi mãi là con ngoan của mẹ"
"Con của mẹ là người nghe lời, hiểu chuyện nhất thế giới..." là những câu nói trở thành áp lực và gánh nặng tâm lý cho cậu bé trong mỗi cuộc hội thoại giữa hai mẹ con.
Ảnh minh họa: Internet
Vì quá bận rộn với công việc nên hai mẹ con chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện trực tiếp, hay trao cho nhau những cái ôm cổ vũ tinh thần, mà chỉ là những lời nói xuông qua chiếc điện thoại.
Hay nói đúng hơn, người mẹ chưa thực sự hiểu tâm lý con trai mình. Cô chỉ đơn thuần làm theo ý kiến của chính mình, thúc đẩy con trai nỗ lực học tập, sớm ngày thành công. Nhưng cô lại không biết rằng chính những câu nói đó đã trở thành thứ nghiền nát ý muốn sinh tồn của cậu bé.
"Vì không muốn để mẹ thất vọng nên con đã cố gắng hết sức"
Để làm đáp ứng đúng lý tưởng sống của người mẹ, nên bà đã trói buộc tương lai con trai mình trong cái suy nghĩ "ấu trĩ", khiến đứa trẻ không có quyền được lựa chọn cuộc sống. Bởi vì cậu bé là người thương mẹ, không muốn làm mẹ thất vọng nên đã làm trái với tâm nguyện của chính bản thân mình, chỉ vùi đầu vào học để đạt được mong muốn của mẹ.
Và rồi cứ như vậy, ngày qua ngày, cậu bé mắc chứng trầm cảm nặng - căn bệnh rất nguy hiểm. Nhưng người mẹ vẫn không hề hay biết vì bận công việc. Căn bệnh này đã giày vò tâm trí cậu bé nhiều như thế nào, để rồi hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.
Ảnh minh họa: Internet
Có lẽ bi kịch đã không xảy ra nếu lúc N.T.H nhắn dòng tin cuối cùng cho mẹ, có người bên cạnh an ủi, chia sẻ cùng cậu và nói với cậu rằng: "Mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, và cậu đã cố gắng hết sức".
Bi kịch của nam sinh trên cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ:
- Đừng nên khăng khăng xem "quan điểm cá nhân" của mình thành "lời động viên" con cái.
- Ai cũng có quyền quyết định cho cuộc sống của mình. Đừng sống hộ cuộc sống của con cái.
- Con cái càng lớn, cha mẹ càng nên dành thời gian trò chuyện để hiểu con nhiều hơn.
- Yêu con bằng cả hành động chứ đừng bằng vài ba lời nói xuông.
- Tôn trọng ý kiến của con, đừng phớt lờ cảm xúc của chúng.
Ảnh minh họa: Internet
Thực tế, bạn cần nắm vững hai nguyên tắc khi giao tiếp với con cái:
Thứ nhất: Đừng áp đặt cảm xúc và suy nghĩ cá nhân của bản thân cho con trẻ
Một số đứa trẻ có điểm số và năng lực đủ tốt để thi đậu, nhưng vì sự lo lắng của cha mẹ cùng lời nhắc nhở đều đặn bên tai khiến trẻ lo lắng và ngược lại mất cân bằng trong trạng thái tâm lý.
Cha mẹ thường nói: "Đây là kì thi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời con, sướng khổ quyết định ở bài thi này".
Đối với nhiều bậc cha mẹ là rất bình thường, nhưng trong mắt con trẻ, chúng lại thành áp lực rất lớn về "sự kì vọng quá cao" của cha mẹ, và họ "định vị cả cuộc đời chỉ bằng một bài thi"... Đó không phải lời động viên, mà đó là liều thuốc giết chết tâm lý của con mình từ từ.
Thứ hai: Đừng nhắc đến bảng điểm, đừng so sánh với "con nhà người ta".
Chỉ vì một bài bị điểm kém, về bị bố mẹ mắng, sau dần sẽ khiến trẻ tự ti, thậm sinh ra bệnh nói dối bố mẹ. Cách dạy đó chính là đang hại con.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều bậc phụ huynh lấy câu chuyện con nhà người khác ra để so sánh với con nhà mình, vì họ nghĩ như vậy sẽ thúc đẩy ý chí "chiến đấu" trong trẻ, nhưng không. Cách dạy đó hoàn toàn sai, họ làm cho con cái mất dần sự tự tin, khiến chúng cảm thấy có khoảng cách với bố mẹ hơn.
Ảnh minh họa: Internet
Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, mặc dù con cái mình có kém về mặt này, nhưng biết đâu chúng lại có tài về những mặt khác trong xã hội. Vì vậy nên khoan dung cho sự không hoàn hảo và thất bại của con cái, đồng thời hướng dẫn chúng đi bước đầu tiên trong việc thay đổi chính mình, để khi trưởng thành, con cái cũng có thể tích cực đối diện với khó khăn mà không sợ hãi trốn tránh nó.
