Nam thanh niên gieo mình xuống cầu Long Biên nghi do nợ nần, dòng tin nhắn cuối với mẹ đầy nghẹn ngào

"Con chết đi thì gia đình mình mới hết khổ" là tin nhắn cuối cùng mà nam thanh niên gieo mình xuống cầu Long Biên vào chiều ngày 26/1.

Vào khoảng 14h ngày 26/1, người đi đường xung quanh khu vực cầu Long Biên bàng hoàng thấy một nam thanh niên để lại gieo mình xuống sông.

Empty
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo những người có mặt tại hiện trường, nam thanh niên để lại áo khoác, ví, điện thoại cũng một số giấy tờ khác trước khi kết liễu cuộc đời. Đặc biệt dòng tin nhắn xúc động "Con chết đi thì gia đình mình mới hết khổ vì con" khiến nhiều người nghẹn ngào.

Dòng tin nhắn nghẹn ngào...

Dòng tin nhắn nghẹn ngào...

Nam thanh niên để lại ví, áo khoác kèm điện thoại trước khi gieo mình xuống sông.

Nam thanh niên để lại ví, áo khoác kèm điện thoại trước khi gieo mình xuống sông.

Sau hơn 1 tiếng tìm kiếm, đội cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân xấu số.

Sau hơn 1 tiếng tìm kiếm, đội cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân xấu số.

Theo thông tin từ ví để lại hiện trường, nam thanh niên sinh năm 1989, quê quán ở Ba Vì, Hà Nội. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã báo cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc. Lực lượng cứu hộ đang rà soát khu vực sông Hồng để tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm.

Bài liên quan