Nam thanh niên lừa gạt 1,3 triệu đồng và 18 tờ vé số của cụ bà 76 tuổi giữa ban ngày

Do mờ mắt không phân biệt được thật giả, cụ bà bán vé số 76 tuổi này bị nam thanh niên lừa lấy mất 18 tờ vé số, cộng thêm số tiền thật lên đến hơn 1 triệu đồng.

Vào lúc khoảng 5 giờ sáng ngày 21/11, tại quán cà phê Hương Cao Nguyên (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) bà Chín Hạnh (76 tuổi) đã bị một thanh niên lừa mất 18 tờ vé số và số tiền 1 triệu 320 ngàn đồng.

cụ bà bị lừa đảo

cụ bà bị lừa đảo

Bà Chín Hạnh ở nhà trọ một thân một mình, thường ngày, bà đi bán vé số ở khu vực chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM). Hôm đó, vừa mới bán mở hàng, một thanh niên đã mua 18 tờ vé số, mừng rỡ vì nghĩ hôm nay sẽ bán hết sớm, về sớm nên bà không mảy may nghi ngờ mặc dù cho nam thanh niên đó đưa toàn tờ 500 nghìn đồng để bà thối lại.

Sau khi bà Chín Hạnh nhận ra mình bị lừa thì tên lừa đảo đã nhanh chân tẩu thoát. Hiện tại bà Chín không còn vốn để mua vé số bán, phải lấy thiếu của đại lý. 

Bà Hạnh được nhiều người hàng xóm tốt bụng mua ủng hộ vé số.

Bà Hạnh được nhiều người hàng xóm tốt bụng mua ủng hộ vé số.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ với nam thanh niên. Dù có sức khỏe nhưng không lo làm ăn lại "kiếm sống" bằng cách lừa gạt người già, hằng ngày phải lặn lội nắng mưa bán vé số mưu sinh. 

- Người già cho không hết vậy mà đành lòng nào lừa gạt người ta. Cầu mong bà luôn luôn khỏe mạnh.

- Tội nghiệp bà cụ quá. Thanh niên sức dài vai rộng không chịu làm lại đi lừa tiền của người già. Ai ở gần khu vực đó có gặp bà thì mua vé số giúp bà nhé.

- Làm ơn né mấy bà già ra dùm đi trời.

- Người ta đã khổ lắm rồi vậy mà còn nhẫn tâm đi lừa nữa, không hiểu suy nghĩ gì luôn. 

Những nạn nhân bị cướp giật, lừa đảo đa phần đều là những người già cả, bệnh tật, nghèo khổ không có khả năng phản kháng còn những đối tượng cướp giật là những kẻ vô công rồi nghề, lười lao động nên làm liều. Và đây cũng là một bài học cho những người buôn bán nói chung, không chỉ riêng bán vé số cần hết sức cẩn trọng khi có người lạ tiếp cận, mua với số lượng lớn và đưa tiền với mệnh giá lớn. 

Đáng lý ra ở tuổi này, bà Chín Hạnh đã có thể nghỉ ngơi, dưỡng già, công việc lao động, mưu sinh để con cháu lo. Thế nhưng vì cuộc sống, bà đã phải ngày ngày ra đường, vất vả bán vé số mưu sinh đã vậy còn bị thanh niên trai tráng lừa gạt tiền triệu. Hành động lừa gạt thế này thật đáng để lên án. Còn bạn có suy nghĩ gì về việc người già mưu sinh còn bị lừa hết tiền như vậy, cùng chia sẻ nhé!