Nạn nhân trong vụ án phim Hope: 20 tuổi vẫn mặc tã, ám ảnh tâm lý không dám chuyển nhà vì sợ tẩy chay

Vào ngày 13/12 năm nay, Cho Doo Soon - tên tội phạm nguyên mẫu của phim Hope sẽ mãn hạn tù và dự định về nhà sống cùng vợ ở thành phố Ansan. Điều trùng hợp là nhà của bé gái nạn nhân chỉ cách nhà tên biến thái này khoảng 1 km.

Vợ của Cho Doo Soon từng trả lời phỏng vấn cho biết không quan tâm nhà nạn nhân ở đâu và không có ý định chuyển nhà đi nơi khác.Về phía gia đình nạn nhân, họ cũng không muốn chuyển đi vì "Tại sao nạn nhân phải là người trốn chạy". Bên cạnh đó, ông A - bố của cô bé tiết lộ thực ra con gái không muốn rời đi.

Nhà tên tội phạm Jo Doo Soon chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 1 km.

Nhà tên tội phạm Jo Doo Soon chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 1 km.

Ansan là nơi duy nhất có các giáo viên, phụ huynh và bạn bè hiểu rõ, thông cảm và hết lòng giúp đỡ cho cô bé. Cô bé lo sợ rằng tới chỗ ở mới sẽ bị tẩy chay và không thể kết bạn.Ông A xót xa chia sẻ: “Ở nhà, con gái tôi vẫn phải mặc tã. Trong các chuyến đi xa, chúng tôi phải mang theo những chiếc bỉm cỡ lớn bên mình.”

Nạn nhân Nayoung trong câu chuyện lạm dụng gây rúng động Hàn Quốc.

Nạn nhân Nayoung trong câu chuyện lạm dụng gây rúng động Hàn Quốc.

Ông A cũng nói thêm, ông sẵn sàng đưa cho gia đình Cho Doo Soon 20-30 triệu won để họ rời đi, cho dù phải vay nợ. “Gia đình tôi không thể vui vẻ xem TV cùng nhau được nữa vì mỗi lần thời sự đưa tin về tội phạm xâm hại, con gái tôi lại ngất xỉu. Con bé từng có TV ở trong phòng KTX đại học nhưng nó cũng yêu cầu gỡ TV đi. Lúc về nhà trong kỳ nghỉ, con gái tôi chỉ xem được hoạt hình trẻ em. Vì không xem TV nhiều, con bé bị cô lập về mặt xã hội.”

Trước đó, năm 2008, đất nước Hàn Quốc cũng như toàn châu Á rúng động và căm phẫn trước vụ án ấu dâm, hành hung nạn nhân là một bé gái 8 tuổi tên Na Young.Cô bé bị một người đàn ông có tên là Cho Doo Soon, 57 tuổi bắt cóc trên đường đi học về rồi bị hắn cưỡng bức, đánh đập một cách vô cùng tàn bạo trong phòng vệ sinh tại một nhà thờ ở thành phố Ansan tỉnh Gyeonggi. Na Young tuy thoát chết nhưng phải chịu nhiều tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Bên cạnh việc gây ra tâm lý bất ổn, tên biến thái còn cướp đi khả năng làm mẹ của Na Young và khiến em phải luôn phải đeo hậu môn ngoài trong suốt cuộc đời còn lại. 

Những vết thương trên người bé Na Young do kẻ thủ ác gây ra khiến công chúng bàng hoàng.

Những vết thương trên người bé Na Young do kẻ thủ ác gây ra khiến công chúng bàng hoàng.

5cef4cbab5231-nha-cua-thu-pham-gay-ra-vu-an-nayoung-chi-cach-nha-nan-nhan-1-km-51e66ea9
Bức tranh Na Young vẽ lại tên tội phạm.

Bức tranh Na Young vẽ lại tên tội phạm.

Năm 2013, bộ phim "Hope" của Hàn Quốc được dựng lên dựa trên vụ án ấ.u d.âm kinh hoàng nói trên về bé Na Young. Dựa trên tấm thảm kịch có thật, Hope từng lấy nước mắt của không ít khán giả bởi nội dung quá mức kinh hoàng và đau thương.

Nhiều năm sau thảm kịch, cuộc sống hiện tại của Na Young vẫn bị chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề và vết thương này sẽ theo em cả đời này.