Não của Einstein từng bị trộm, 'rã' thành trăm mẫu để nghiên cứu

Albert Einstein là người có IQ cao nhất thế giới, và bộ não của Einstein cũng vì thế mà gặp không ít biến cố sau khi ông qua đời.

Bộ não của Einstein bị đánh cắp khi nào?

Albert Einstein - thiên tài vĩ đại của nhân loại - qua đời vào ngày 18/4/1955 do vỡ động mạch chủ ở tuổi 76. Trước lúc lâm chung, ông có thì thầm vài từ tiếng Đức nhưng y tá không hiểu được.

Vài giờ sau, Thomas Harvey - một nhà nghiên cứu, bác sĩ, nhà nghiên cứu bệnh học - đã đánh cắp não não của Einstein trong quá trình khám nghiệm tử thi.

Thomas Harvey với một phần não của Einstein ở Kansas, năm 1994. Ảnh: Michael Brennan

Thomas Harvey với một phần não của Einstein ở Kansas, năm 1994. Ảnh: Michael Brennan

Bác sĩ Thomas Harvey đánh cắp não của Einstein làm gì?

Thomas Harvey (10/12/1912 - 5/4/2007) có ám ảnh lớn với bộ não Einstein. Có tin đồn ông còn lấy cả mắt của thiên tài người Đức và đưa nó cho bác sĩ nhãn khoa của Einstein.

Con trai của Einstein là Hans Albert Einstein ban đầu đã phản đối chuyện này, nhưng rồi đồng ý cho phía Thomas nghiên cứu bộ não với điều kiện những nghiên cứu đó phải được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín.

Những giây phút cuối đời của Albert Einstein

Những giây phút cuối đời của Albert Einstein

Tuy nhiên, Thomas Harvey đã bị sa thải vì "chiếm dụng" não của Einstein, trong khi ông không phải là một nhà thần kinh học. Sau đó, ông quyết giữ luôn hiện vật và không ngừng đưa ra những phát hiện gây tranh cãi.

Bộ não của Einstein khác gì với não thường?

Thomas Harvey chuyển đến Wichita, Kansas vào năm 1978. Bộ não quý giá được ông giữ trong hộp rượu táo bên dưới tủ lạnh bia. Theo ghi nhận, não của của Einstein nặng 1,230 gram (nhẹ hơn mức trung bình của những người đàn ông ở cùng độ tuổi).

Trong quá trình nghiên cứu, Thomas Harvey cắt bộ não thành 240 mảnh, chụp ảnh những mảnh ghép ấy và vẽ thành tranh.

Thomas Harvey trình bày chi tiết về cuộc khám nghiệm tử thi Albert Einstein cho các phóng viên tại Bệnh viện Princeton. Ảnh: Bettmann

Thomas Harvey trình bày chi tiết về cuộc khám nghiệm tử thi Albert Einstein cho các phóng viên tại Bệnh viện Princeton. Ảnh: Bettmann

Quân đội Mỹ cũng nhận được mẫu từ nghiên cứu này. The LIFE Picture CollectionAbrahams cho biết: “Họ cảm thấy rằng có bộ não này, người Mỹ ngang sẽ hàng với người Nga. Vì thế mọi người đang thu thập các phần của bộ não thiên tài đó".

Nghiên cứu đầu tiên về bộ não bị đánh cắp của Albert Einstein được công bố trên tạp chí "Experimental Neurology - Thần kinh thực nghiệm" vào năm 1985 cho thấy Einstein trông khác hẳn não thường. Cụ thể:

  • Số lượng tế bào thần kinh đệm trên mức trung bình, cung cấp đủ oxy cho các tế bào thần kinh trong não hoạt động
  • Các tế bào thần kinh này chặt chẽ hơn bình thường, hỗ trợ quá trình xử lý thông tin nhanh hơn (Theo nghiên cứu khác từ Đại học Alabama tại Birmingham vào năm 1996)
  • Thùy đỉnh dưới của Einstein rộng hơn mức trung bình, biến Einstein trở thành người có tư duy trực quan hơn hầu hết mọi người
  • Có thêm một rãnh ở giữa thùy trán - khu vực liên quan đến lập kế hoạch và trí nhớ (Nghiên cứu năm 2012)
Mô tả phần vỏ não Albert Einstein.

Mô tả phần vỏ não Albert Einstein.

Tiến sĩ thần kinh học Frederick Lepore, người đã thực hiện nghiên cứu năm 2012 nói: “Tôi không rõ việc sở hữu các thùy đỉnh khác thường có biến Einstein thành thiên tài không". Có thể thấy, những kết luận đưa ra suốt hàng chục năm trời nghiên cứu vẫn chưa đủ rõ ràng, còn gây tranh cãi để chứng minh được điều kì bí nào đó quanh bộ não của thiên tài Vật lý.

Trước khi qua đời vào năm 2007, Thomas Harvey đã hiến tặng phần não còn lại của Einstein cho Bảo tàng Y tế và Sức khỏe Quốc gia, trong đó Bảo tàng Mütter của Philadelphia có một số mẫu riêng. Chúng vẫn được trưng bày tại đó cho đến ngày nay.

Bài liên quan