Náo nhiệt với phiên chợ Sang Thàng, Lai Châu
Mỗi phiên chợ vùng cao đều mang một vẻ đẹp riêng, ở phiên chợ Sang Thàng tỉnh Lai Châu luôn thật náo nhiệt và nhiều màu sắc vào mỗi lần họp chợ.
Phiên chợ Sang Thàng là phiên chợ được họp vào sáng thứ 5 hàng tuần ở Lai Châu, khác với những phiên chợ vùng cao khác đều được họp vào hai ngày cuối tuần. Phiên chợ Sang Thàng luôn náo nhiệt bởi những tiếng cười nói, tiếng trao đổi hàng hóa của các thương nhân đến từ khắp nơi. Chủ yếu đều là những đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây tổ chức và buôn bán trao đổi những vật dụng, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Không những vậy, phiên chợ Sang Thàng còn rực rỡ bởi sắc màu từ những chiếc váy của đồng bào vùng cao. Những người phụ nữ xúng xính chiếc váy thổ cẩm, nhiều mắc sắc và hoa văn độc đáo mang đậm nét văn hóa của đồng bào nơi đây.
Mỗi quầy bán hàng chỉ đơn giản như thế này.
Nếu như tới Lai Châu, ghé thăm phiên chợ Sang Thàng thì bạn chỉ mất khoảng 5 km để di chuyển từ trung tâm thành phố để tới phiên chợ. Những người dân nơi này cho biết, phiên chợ đã được hình thành từ rất lâu đời, không ai biết nguồn gốc từ đâu và có từ bao giờ. Người già nhất trong bản cũng nói từ nhỏ họ đã được theo chân bố mẹ để tới phiên chợ. Phiên chợ Sang Thàng còn được gọi là chợ Tam Đường Đất, đây là cách gọi của người dân nơi đây mang ý nghĩa là phiên chợ được nằm trên đường Tam Đường.
Trải qua bao năm tháng và qua rất nhiều đời, phiên chợ vẫn giữ được truyền thống và là một văn hóa sinh hoạt không thể thiếu vào hàng tuần của mỗi người dân. Tại phiên chợ chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Pú Nả, Giáy, Lự, Thái… Vào mỗi ngày khi tới phiên chợ thì từ rất sớm khi gà còn chưa gáy, sương chưa tan, những người thương nhân buôn bán đã kéo nhau tới chợ, cả những người mua hàng cũng xúng xính váy áo, địu con trên lưng để tham gia phiên chợ náo nhiệt này.
Các mặt hàng thực phẩm được bày bán
Phiên chợ rực rỡ bởi màu sắc chiếc váy của đồng bào vùng cao
Cứ vào thứ 5, người dân lại xúng xính tham gia phiên chợ
Những sản phẩm được người dân đem theo tới chợ bán chủ yếu đều là những vật phẩm thiết yếu do chính tay họ làm, trồng được,... độc đáo nhất vẫn là những món đồ lưu niệm, váy thổ cẩm với hoa văn độc đáo, vòng bạc được thiết kế tinh xảo. Nhưng có lẽ ở mỗi phiên chợ, điều khiến người ta cảm thấy thú vị và háo hức nhất vẫn chính là các gánh đồ ăn vặt của đồng bào dân tộc, từ những món ăn truyền thống cho tới những món ăn quen thuộc, tất cả chỉ được bán với giá vài nghìn đồng. Đây chắc chắn là những nơi mà lũ trẻ thích nhất mỗi khi theo mẹ tới phiên chợ.
Chợ bán các thực phẩm do chính tay họ làm ra và thu hoạch
Các quầy hàng bán đồ ăn tại khu chợ
Gánh đồ ăn vặt cũng rất hấp dẫn
Phiên chợ Sang Thàng - nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc
Dù đời sống ngày càng nâng cao, mọi thứ đều đã phát triển thế nhưng ở những vùng cao như thế này thì các phiên chợ dân tộc vẫn giữ nguyên được văn hóa và truyền thống lâu đời của họ. Phiên chợ không chỉ là nơi buôn bán mà còn là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc và trao tâm tình. Nếu có cơ hội, nhất định bạn đừng bỏ lỡ phiên chợ Sang Thàng khi tới Lai Châu nhé!
