Nathan Lee quá thâm thúy khi bán đấu giá toàn bộ đồ đạc trong nhà!
Đang yên đang lành, nam ca sĩ Việt kiều Nathan Lee lại quyết định rao bán toàn bộ đồ đạc đang sử dụng trong nhà, khiến cộng đồng mạng xôn xao vào ngã giá.
Sau khoảng thời gian làm dậy sóng mạng xã hội khi xéo xắt qua lại với Ngọc Trinh cùng loạt sao Việt, Nathan Lee bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân thông báo vào 16h00 chiều nay 19/5, anh sẽ chính thức mở phiên đấu giá toàn bộ đồ đạc trong nhà với giá khởi điểm đều là 1.000 đồng.
Nathan Lee tuyên bố đấu giá toàn bộ đồ đạc trong nhà (ảnh chụp màn hình)
Nhìn cách nam ca sĩ đăng tải có vẻ "ông hoàng hàng hiệu" rất hào hứng với cuộc đấu giá này. Tuy nhiên, dân tình lại không khỏi thắc mắc, Nathan Lee làm sao mà tự nhiên lại đi bán bỏ hết đồ đạc trong nhà, bán đi rồi anh sống ra sao? Hay đây chỉ là trò đùa giỡn của nam ca sĩ với fan. Thậm chí dưới phần bình luận, anh còn kêu gọi mọi người nhớ tham gia buổi đấu giá.
Anh còn cẩn thận kêu gọi mọi người vào ủng hộ (ảnh chụp màn hình)
"Người tình trăm tỷ" của Lý Nhã Kỳ còn hài hước tuyên bố hàng một khi đã bán đi sẽ không được free ship vì vậy anh còn nửa đùa nửa thật những vị khách có ý định "bom hàng". Chỉ một dòng trạng thái, Nathan Lee khiến dân tình xôn xao, thi nhau bàn tán, ngã giá, chọn đồ.
Không để mọi người phải thắc mắc, ngay sau đó, Nathan Lee đã tuyên bố lý do "khét lẹt" của mình khi công khai bán đồ: Có tiền thì cần gì đồ! Đốt hết chơn!
Lý do thực sự của màn đấu giá bán đồ
Nathan Lee quá thâm thúy khi ngầm đá xéo
Sợ người hâm mộ không hiểu, nam ca sĩ còn giải thích luôn ý nghĩa của từ tiền đồ. Hóa ra, sau màn đấu giá đồ đạc này, điều Nathan Lee muốn nói đến chính là việc một bộ phận nghệ sĩ có tiền nên phát ngôn linh tinh, tự mình đốt hết tiền đồ, sự nghiệp.
Hình ảnh trong căn nhà nơi Nathan Lee đang ở (ảnh FBNV)
Khuôn viên xanh ngát xanh (ảnh FBNV)
Một số bình luận của cộng đồng mạng về bài viết của Nathan Lee:
"Ý bé Na là mấy người sâu bít giờ có tiền nên phát ngôn linh tinh làm đốt hết tiền đồ, sự nghiệp ấy. Bé Na chơi chữ xéo xắt cỡ Hồ Xuân Hương".
"Nathan Lee công nhận anh hại não hậu cung thật, tuy nhiên nhớ chốt đơn cho em nhé, đừng có "đốt hết chơn" nha. Bang chủ".
"Phải công nhận là căng não ra hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng, ẩn dụ, chơi chữ của ổng mới hiểu. Quá thâm thúy".
"Vấn đề của "đốt hết chơn" là "chốt hết đơn", "hết đơn chốt", "chốt đơn hết", "hết chốt đơn", "đơn hết chốt" hay "đơn chốt hết" đây chứ. Bang chủ hại não quá hà".
