Nét đẹp của những loài hoa phủ kín cao nguyên Mộc Châu
Mộc Châu đẹp cả bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, mỗi mùa lại có vẻ đẹp riêng với những loài hoa nở rộ phủ kin cả ngọn đồi tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp chốn núi rừng.
Mộc Châu nằm cách Hà Nội 190 km theo hướng quốc lộ 6 là điểm đến gây thương nhớ cho bao trái tim kẻ lữ hành. Với khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ thực vật bốn mùa phong phú, đây là miền đất hứa cho những kì nghỉ tuyệt vời và là điểm dừng chân khi du khách ghé thăm miền Bắc thân thương.
Mộc Châu thân thương. Ảnh: Internet
Nếu bạn đến Mộc Châu vào những ngày tháng 12 sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa cải. Đây là thời điểm cuối năm thích hợp những chuyến đi xa và cũng là thời gian thích hợp để hoa cải khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Bạn có thể đến rừng thông bản Áng (xã Đông Sang), bản Lùn (xã Mường Sang), dọc đường dẫn vào cửa khẩu Loóng Sập, tiểu khu Nà Ka (thị trấn nông trường Mộc Châu), các bản Loóng Luông, Ba Phách, Phiêng Cành...để ngắm loài hoa này.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Vào những ngày cuối năm, tiết trời miền Bắc thường phải đón những đợt rét cuối mùa nhưng Mộc Châu nhưng một điều kỳ diệu của thiên nhiên với khí trời ấm áp hơn. Vậy nên, vào thời khắc này muôn loài hoa ở nơi đây bắt đầu nở rộ tô điểm thêm cho chốn núi rừng hoang sơ. Ngoài loài hoa cải trắng thì còn có hoa dã quỳ, hoa tam giác mạch hay hoa trạng nguyên đều vươn mình khoe sắc thắm đầy màu sắc rực rỡ.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Sắc vàng của hoa dã quỳ cùng sắc đỏ của hoa trạng nguyên điểm thêm sắc trắng của hoa mận hay hoa cải sẽ là background tuyệt hảo cho những thước ảnh của bạn. Trong làn sương mù mờ mờ ảo ảo, những cánh đồng hoa hiện ra như một chốn tiên cảnh yên bình mà cũng đầy huyền ảo, lung linh.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Nếu bạn may mắn thì có thể bắt gặp được loài hoa mận nở trắng xóa cả một góc trời. Khi thời tiết bắt đầu ấm áp hơn thì cũng là thời điểm sắc trắng của loài hoa này phủ khắp đất trời Mộc Châu. Nếu bạn yêu thích loài hoa này thì có thể đến khu Tân Lập về bản Áng, Phiêng Cành, Loóng Luông, Pà Cò.... vì những nơi này trồng rất nhiều hoa mận.
