Nếu bạn đã chán Đà Lạt thì đi Gia Lai thử xem nào!
Cùng là vùng núi nhưng Gia Lai không man nét buồn man mác của Đà Lạt. Nơi đây trầm mặc tựa hơi thả núi rừng để rồi người đến mà ngẩn ngơ.
Gia Lai thuộc vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa nên có độ ẩm cao, lượng mưa lớn, thời tiết không có bão và không có sương muối. Thời điểm thích hợp để đến đây là vào khoảng tháng 11 – 12. Lúc đấy sẽ đến mùa hoa dã quỳ vàng rực rỡ cũng như thời điểm mọi người tổ chức các lễ hội truyền thống của họ.
Một góc Gia Lai. Ảnh: Luxstay
Đến với Gia Lai, địa điểm đầu tiên bạn không thể không đến đó chính là hồ T’nưng. Đây là nơi cung cấp nước sinh hoạt chính cho vùng Pleiku. Cái tên Tơ Nưng còn được gọi là T’Nưng hay Tơ Nuêng theo tiếng địa phương, nghĩa là “biển trên núi” bởi đây là hồ nước ngọt tự nhiên được hình thành trên miệng núi lửa đã ngưng phun trào từ trăm triệu năm qua. Khi có gió to, mặt hồ thường tạo sóng nên mới gọi là Biển Hồ.
Địa điểm tiếp theo trong cuộc hành trình ở Gia Lai chính là Biển Hồ Chè. Cái tên Biển Hồ chè ra đời bởi sự kết hợp giữa hồ nước thủy lợi và nương chè bạt ngàn nằm trên bờ Bắc Biển Hồ. Nơi đây sẽ không khỏi khiến bạn trầm trồ vì đồi nương bát ngát màu xanh cùng những hàng thông nâu thẳng tắp.
Biển hồ chè. Ảnh: Luxstay
Và một địa điểm nữa bạn không thể bỏ qua đó chính là chùa Minh Thành. Đây là ngôi chùa mang kiến trúc Trung Quốc và Nhật Bản. Được xây dựng từ năm 1964, đến nay chùa Minh Thành vẫn là nơi các phật tử thường lui tới thờ cúng, dâng hương.
Chùa Minh Thành. Ảnh: VNtrip
Ngoài ba địa điểm nổi bật trên, Gia Lai vẫn còn rất nhiều nơi để tham quan và khám phá như núi lửa Chư Đăng Ya, chùa Bửu Thiên, thủy điện Yaly, quảng trường Đại Đoàn Kết, vân vân.
Đến Gia Lai để cho mình trải nghiệm mới, thêm một dấu chấm phá mới cho niềm đam mê du lịch của mình bạn nhé.
